1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề gặp phải trong học tập?? Hãy xả vào đây....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề gặp phải trong học tập?? Hãy xả vào đây....

    Ngày thi Thuỷ Lực của tôi là ngày 24/11, và ngày thi môn trước đấy là ngày 18/11. Như thế là tôi có những 6 ngày để ôn thi một môn 4 trình. Thời gian quá dài....
    Nhưng thực ra tôi đã sử dụng thời gian đó như thế nào? Ba ngày đầu tiên tôi ngủ, đọc truyện, lượn ra lượn vào và làm được mấy trang cuối của caí đồ án KC Thép, cái đồ án mà đáng ra tôi phải làm xong từ trước đó cả tuần.
    Hai ngày sau, tôi bắt đầu ôn thi Thuỷ Lực, nhưng dường như thời gian vẫn còn nhiều lắm.... tôi vẫn thong thả như thường. Còn một ngày, tôi bắt đầu học, và đến lúc đấy tôi mới thấy quả thực là tôi không thể tiếp thu được hết môn này....
    Tôi đã làm gì? Đáng ra tôi phải cố gắng hết sức để học được bao nhiêu thì học, tôi lại bỏ luôn, không học nữa.... Tôi bất lực. Cầm quyển Thuỷ Lực mà tôi không muốn đọc một chút nào.
    Rồi cũng đến lúc thi! Tôi làm được một câu rưỡi của bài một, một cách chẳng hề chắn chắn và hú hoạ. SAu đó, tôi đã ngồi giương mắt ra nhìn thầy, ngủ không dám ngủ( tất nhiên rồi). Mỗi lần thầy nhìn tôi tôi lại cúi mặt vào trang viết để ra vẻ mình đang làm bài, để thầy không nhận ra rằng ở đây đang có một thằng không biết tí gì. Nhưng tôi lại không dám nộp bài ra sớm, bởi tôi sĩ diện với bạn bè tôi, tôi không muốn người ta biết rằng thực ra trong đầu tôi chả có cái cóc gì cả! Sao tôi thấy nhục nhã thế chứ....
    Năm thứ nhất, khi không học được hết môn Toán trước khi thi, tôi đã lo mất ăn mất ngủ. Năm thứ tư, không làm được môn Thuỷ Lực, tôi đã nhơn nhơn tuyên bố với bạn rằng đi thi lại tôi sẽ lấy điểm cao hơn.
    4 năm học ĐH, tôi đã học được cái gì nhỉ?? Phải chăng là sự thiếu trách nhiệm với cả bản thân mình??
    Đã bao giờ, bạn có những vẫn đề về học tập như thế chưa?




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thi tốt nghiệp cấp 3 , bố bảo ừ tuỳ con chọn trường nhưng chọn là quyết định số phận cuộc đời con , dạ con hiểu , rồi chọn ngoại thương là con đường con bé đi tiếp . Khối D con bé thi , môn tiếng anh thương mại nhân đôi .
    " Bố rất tin tưởng con gái ! Gắng lên con ! "
    Con bé học liên miên , nhưng học chỉ là học thôi , con bé quá mệt mỏi trước kì thi đại học ác liệt đó .
    Còn 2 tuần thi , con bé đi thi đại học thử , kết quả chỉ được 16 điểm 3 môn , con tự quyết định con đường của mình đó .
    Con bé hối hận lao vào học , qua được kì thi đó rồi , con bé tự hào khi vào được ngoại thương , con bé ăn mừng sớm , chơi đã ,hết năm thứ nhất ở ngoại thương , con bé phải thi lại môn tiếng anh là môn sở trường , rồi đại số thống kế , môn triết nnnnnn . Con bé được cô ở đằng ngoại nhờ làm thống kế trên vi tính , con bé có để ý gì đến môn xuất nhập khẩu ngoại thương ở trường đâu ?
    Cô ngạc nhiên hỏi con bé : " Cháu thi vào đó bằng thực lực của cháu chứ ? "
    Con bé khó trả lời , bây giờ con bé đã chăm hơn năm ngoái rồi , nhưng vết đen đó không thể hết được .
    Con bé đó chính là hanhhanoi !!
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm đại học, tôi cũng cảm thấy áp lực của các kỳ thi không còn như trước nữa. Nhiều lúc tôi cũng có cảm giác giống Lucky luke. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều có thể thay đổi được nếu mình đã nhận thấy được sai lầm. Vẫn còn những môn chưa thi. Hãy làm 1 cái gì đó trước khi quá muộn.
    Cố gắng lên nhé. Chúc Luke đạt kết quả cao trong những môn tới. Tôi tin là Luke sẽ làm được.
  4. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nói mà không làm thì nói làm d... gì . hồi cấp 2 , tôi chẳng thích học,suốt ngày lang thang ngoài đường . và tôi chẳng buồn khi bị điểm kém . tôi rất tự hào khi tôi là một người chơi thành thạo. lên cấp 3 tôi rất thích học (tất cả vì em ) và tôi chẳng ân hận khi tôi cóc biết chơi .
    học thì ra học còn chơi thì ra chơi . khi bị điểm kém thì đổi tại do chơi nhiều nhưng khi bị em bỏ thì lại kêu do mình chăm học ít đi chơi . đúng là "đái dầm đổ tại c..."

    Love is all around
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ngày hôm đó,phòng tôi 5 chú nộp giấy trắng ra ngoài luôn.Thầy giáo nhìn sợ quá chạy vội sang phòng bên cạnh để xem phòng đó có người nào bỏ thi không........may quá không có..............
    Đề thi không giống với những bài kiểm tra cũng không giống những đề thi của khoá trước lắm mà đó là đề thi của khoá...10....một khoá học đã cách tao và mày 32 năm đấy Lucke ạ.Những phần thi như dốc nước,bậc nước mấy lớp thi vào.
    Tao cũng giống hệt cảm giác như mày.Và tao nghĩ nhiều người cũng vậy.Hình như tao biết mày có khá khẩm hơn khi học TV mà.Mày vẫn còn may mắn hơn tao đấy.Môn VCT của tao thi khổ lắm.
    Cố gắng lên sắp ra trường và sắp được lấy vợ rồi!!!!!!!!
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 29/11/2003
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào biện hộ cho bản thân mình như mày nói được đâu Y_F ạ! Tại sao bạn bè mình vẫn có những người làm được bài? Mà đề của họ lại giống mình? Khi tao ra khỏi phòng thi, tao cứ cười cười nói nói như không. Tao hỏi bạn bè tao có làm được bài không.....đa số bảo làm chán lắm. Tao ngoạc mồm ra cười: " Đề dễ thế mà không làm được à? Người ta làm một tiếng đã xong rồi. Đằng này cả tiếng rưỡi mà không làm xong. Kém quá!!" Mấy đứa ít nói truyện với tao nghe tao nói thế tròn mắt ra nhìn! Nó tin!
    Rốt cuộc cũng chỉ là do mình cả thôi. Chả bao giờ thầy giáo ra một cái đề bài ngoài chương trình cả. Mọi sự thay đổi. mọi mức độ đề đều nằm trong những cái mà mình đã học hết. Đó là chân lý. Một khi đã không chịu nhét vaò đầu mình tất cả chương trình, thì không làm được bài là chuyện tất yếu mà thôi. Tao chả trách ai cả, tao biết rằng không chỉ một lần này tao như thế, tao đã từng như thế, và thậm chí nhiều lần rồi. Nhưng tại sao tao vẫn không sửa được nhỉ, tại sao tao vẫn luôn cho rằng tao thừa sức học tất cả các môn trong 5 năm ĐH chỉ bằng một nửa thời gian người ta cho để ôn. Nếu chỉ nói là chủ quan còn quá nhẹ đấy.
    Tuy nhiên tao vẫn bị ám ảnh bởi cái cảm giác tao phải né tránh con mắt của thày giáo coi thi tao, cái cảm giác của một kẻ không biết gì đang ngồi trong phòng thi, tạo cái vẻ bề ngoài để đánh lừa thiên hạ! Cái cảm giác ấy thật là khó quên.
    Nhưng ngược lại, tao laị thấy mày hay kêu ca quá đấy Y_F ạ! Mày chỉ sai có một chút công thức trong cái bài TV thôi, mà mày kêu như cháy chợ. Cái công thức đó có là gì? Nó chỉ là một điểm nhỏ trong cái phần thiết lập, viết vào cũng được mà ko viết cũng xong...... Hãy thoáng hơn một chút đi mày!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mày không hiểu tao rồi.Tất nhiên nếu bình thường thì tao kêu làm gì.Nhưng ban đầu tao viết đúng,không tin tưởng vào mình tao mới hỏi 1 thằng ,nó bảo sai mà tao cũng cắm đầu cắm cổ vào mà sửa.Cái nỗi đau ở chỗ mình tự dưng thành thằng ngu như vậy.He he .....Xót lắm.
    Còn TL tao rơi vào phần dốc nước mày ạ.Cái phần tiêu năng này tao học cũng láo và dốc nước lại càng láo.Đến khi thầy cho 2 thằng hợp với nhau thì tao chịu thua.Tao toi bài 2 rồi,he he 4 điểm đấy mày ạ.Nhưng tao đâu cảm thấy uất bằng môn TV đâu.
    Vì có những môn như thế nhưng có những môn không thể như thế được.Mày còn nhớ môn LTĐH không,môn đó thì mày ôn trong 30 phút là đủ.
    Tao đang tự hỏi tao và mày có thực sự thích cái trường này không nhỉ.Nếu thích thì chắc chẳng học hành léng phéng như thế đâu.Thế thì sao vậy,tao chẳng hiểu nữa.
    Hy vọng kỳ sau sẽ lại cùng giảng đường với mày.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 29/11/2003
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Học tập á?? Nó luôn thấy có vấn đề.
    Ngày học cấp 3, nó học như trâu như bò. Nhưng dù sao ngày đó cũng đặt mục tiêu là thi ĐH, còn có cái mà vươn tới.
    Nhưng từ khi vào ĐH, nó thấy hẫng. Cảm giác đỗ ĐH thật quá tự hào và vui sướng....Nhưng có lẽ nó vui sướng hơi lâu .
    Anh nó bảo nó rằng, bận hay nhàn là tuỳ ở mình cả thôi. Và cuối cùng thì nó rất nhàn. Nó mất dần thói quen học bài vào buổi tối. Nó tự cho phép mình đc relax.. Căn bản cái cách học ở ĐH quá khác so với cách học ở cấp 3. Ko có giáo viên theo sát nhắc nhở, ktra. Lên ĐH, nó đã biết thế nào là hoàn toàn tự học....chỉ phụ thuộc vào sự tự giác của mình mà thôi. Nhưng mà nó lại ko có cái tính tự giác đó.
    Nó đã thoả mãn quá sớm và ko tự đặt cho mình mục tiêu gì cả nữa. Mà nó cũng chẳng biết mục tiêu tiếp là gì, đơn giản nó nghĩ học rồi kiếm cái bằng đẹp làm giấy thông hành vào các công ty sau này. Nó chơi gần hết học kì và chỉ học mỗi môn trước khi thi có 2 ngày . Hic, kq là phải thi lại Toán cao cấp 1.
    Nó choáng, thấy nhục lắm. Chưa bao giờ trong cái sự học của nó lại bi đát đến thế .
    Nó bắt đầu tỉnh ra và nhìn sang bạn bè xung quanh. Chúng nó vẫn chơi nhưng vẫn học. Cuối kì 1, bạn bè lĩnh tiền sv khá giỏi ( ko phải học bổng nhá ), tuy ko nhiều lắm nhưng cũng là động viên, cũng là lĩnh đc, còn nó thì sao chứ?
    Nó nghĩ đến mẹ nhiều nhất...mẹ ko bao giờ mắng nó trong chuyện học, luôn lấy nó là chuyện để kể với mấy cô ở cơ quan. Và với mẹ, nó là niềm tự hào vì năm đó, chỉ có con của mẹ đỗ ĐH. THế mà nó đã làm gì chứ, ngủ quên thật rồi .
    Đến lúc nó cần tỉnh dậy. Nó ko còn bùng học nhiều nữa ( dù có bùn ngủ thì cũng ngủ trong lớp ).
    Nó lấy mẹ và cái số tiền cuối kì làm động lực. Và cuối cùng thì nó cũng đã đạt đc. Nó khoe mẹ số tiền đó ( với mẹ chả là cái đinh gì cả ) nhưng nó biết mẹ vui nhiều lắm, nó hỏi mẹ thích gì ko, mẹ bảo mua kem cho mẹ ăn..Lần đầu tiên nó có cảm giác đã làm đc gì đấy cho mẹ .
    Giờ thì khá ổn rồi. Nó vẫn đi chơi nhưng mà có lịch cụ thể . Nó vẫn lấy số tiền cuối kì làm mục tiêu trước mắt, nhưng lần này số tiền ấy cáo hơn 1 mức nữa , chẹp chẹp...ko biết có đc ko nhỉ....nhưng dù sao cũng phải cố ...
    Mục tiêu lâu dài của nó về sau đó là sự nghiệp cơ....hè hè....nó ko thể thua kém thằng chồng nó trong tương lai đc (nhưng cái thằng ấy đang chết dẫm ở đâu thì nó cũng chưa biết )
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ặ mà hơnh nhặ tỏằ>i bÂy giỏằ mơnh vỏôn có cỏÊm giĂc ỏƠy thơ phỏÊi . NgỏằĐ quên hặĂi lÂu rỏằ"i , nhặng bÂy giỏằ có muỏằ'n hỏằc có còn 'ặỏằÊc không nhỏằ? ? Hic hic nhiỏằu lúc muỏằ'n hỏằc nhặng lỏĂi ...
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Môn Anh là môn chính và quan trọng nhất mà tôi cũng chỉ dành đúng 1 ngày để ôn tập giống như những môn khác. Thử xem trong cái ngày đó tôi làm được những gì? Từ sáng đến tối tôi chạy ra hàng net đến 4 lần. Hơn 10h đêm tôi vãn còn ngồi chat với bác Ka và S_Holland. Out xong là về nhà ngủ luôn. Thế tức là tôi không ôn một tẹo tèo teo gì.
    Điểm thi môn Anh của tôi cao nhất lớp, bằng điểm cái đứa đạt giải "chạy đua chất xám" kì trước. Bọn chúng nó xôn xao xuýt xoa khen tôi giỏi, tôi thông minh.. vì tôi là đứa bùng học nhiều nhất lớp.
    Tất cả chỉ là cái danh hão! Những gì vào đầu tôi từ đầu học kỳ vừa rồi đến bây giờ chỉ là một mớ nhạt nhoà, không đầu không cuối...
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này