1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề gặp phải trong học tập?? Hãy xả vào đây....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vào được đại học cảm giác tự hào với đời , với cuộc sống , nghe nhiều bậc tiền bối đi trước chỉ dạy rằng lên đại học sẽ không phải bị soi lên soi xuống như hồi cấp phổ thông ! Chỉ kêu 1 tiếng sướng , nên vào năm thứ nhất thấy mình oai quá có lẽ cũng tại chỉ sau 1 thời gian trước hè và sau hè tự dưng được phong làm sinh viên , lớn quá còn gì !!
    Hôm đầu tiên bước vào lớp , thầy giáo tự giới thiệu sau đó học , sinh viên ngủ gật ừ ngủ , thích nói chuyện , ừ cũng được nhưng nói vừa phải thôi nhé , cơ mà cuối cùng thì thấy bản thân nó chât lì hơn , cuối cùng đến lúc thi cứ ừ học học .
    Cho nên đành tự vận động bản thân nhưng lên đại học cũng chẳng bị ai nhắc nhở việc học cả !
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  2. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bảo đc quyền xả hết tất cả những vấn đề gặp fải trong học tập, thì chắc cho em đc hét : AAAAAAAAAAAA .
    Em biết là mình học hành chẳng giỏi giang, chăm chỉ gì cho nó nên hồn, nhưng mà quả thật, có những môn học giờ thấy oải lắm. Em có thể nhồi nhét nhiều môn linh tinh, như năm trước có Văn bản, logic ... thậm chí môn Triết nữa. Thế mà kì này, em cảm giác mình đang đầu hàng môn Pháp Luật. Không có giới hạn gì, chương trình xuyên suốt 11 chương.
    Nếu mà chỉ đại cương ko thì đỡ, đằng này lại có cả luật kinh tế, rùi 1 chương dành riêng cho Bưu chính. Hix, rất nhiều sơ đồ, rất nhiều điều này điều nọ...
    Hổng biết fải bắt đầu thế nào, khi mà giờ, em mới thuộc đc 1 cái sơ đồ và 3 chương ... Những 2 quyển sách + 1 quyển vở ... Chắc đi ...

    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thi đến nơi rồi, em thấy mọi người ai cũng biết sợ biết lo, thế nào mà em chẳng thấy lo gì hết là cớ làm sao? hix hiện giờ không có 1 chữ gì trong đầu, nhưng ngày nào cũng đi xem seagames đều đều Cơ mà vui lắm các bác ạ! xem cầu mây (VN bị loại xừ rồi! nhưng cổ vũ cho đội khác vui phết), thể dục dụng cụ ( hôm em đi xem là bé Ngân Thương đoạt huy chương vàng), điền kinh (anh Bằng huy chương bạc, chị Tĩnh huy chương vàng)...có khi mai đi xem wushu
    pt13
    Được baby44th sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/12/2003
  4. hiepsy_nhatgan

    hiepsy_nhatgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Là SV năm đầu mà em thấy học triết và logic khó quá , chẳng biết học kiểu gì cho phải , bác nào dạn dày kinh nghiệm thì giúp em với .
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi!!!! hic hic, thứ 3 thi cơ lý thuyết rồi mà mình chưa ôn được tẹo gì, sáng nay lười không lên thư viện ở nhà học mà toàn ngủ thôi, chán quá!!!!!!!!!! lên thư viện nhiều người ta cứ bảo mình chăm, nhưng mờ đâu có phải, mình mà chăm được thì tốt biết mấy
    pt13
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không xem bóng đámình biết chắc đội Vn thua mà , vào kí túc Thủy Lợi , đã thấy người yêu đang giúp 1 bạn nữ làm việc gì đó mà phải cầm tay bạn gái vậy ??
    Bực quá , vào phòng tự học của Thủy Lợi , đi rất nhẹ nhàng và để quyển Kinh tế chính trị ôn , rồi quyển toán ngoại thương len ôn ! Một anh ngồi gần mình hỏi nhỏ : Em không phải là dân trường này sao ?
    Mình kệ , không thèm trả lời , thấy tên của mình để trên quyển kinh tế , hắn gọi mình là " Hcho anh làm quen với nhé ! "
    Wow ! con trai Thuỷ Lợi giờ ghét vậy !
    Mình vẫn lờ đi , học đã , mặc dù đây là lần đầu tiên học ở thư viện trưòng này !
    15 '''' sau hắn vẫn nhìn mình , chắc hắn bị lòa mắt rồi , mình đứng lên đi về , rơi tờ giấy , chẳng hay bỗng hắn gọi mình lại , bao nhiêu người nhìn mình ,
    Ngượng , thanks to hắn rồi đi luôn , chẳng dám ngoái mặt lại nữa ! Buổi học đã đúng như mình mong đợi ! Hic rồi phải họcthuộc lòng lần nữa triết ơi mi đúng là 1 định mệnh không hồn đó !
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 13/12/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại một lần nữa mình phải đối diện với sự thật:
    Đã đến giữa năm thứ tư rồi mà vẫn mù mờ chả biết mình học cái gì, học để làm gì, rồi sau này sẽ sử dụng cái gì.
    Không hiểu sau 4 năm học, với cái kiểu thi và học như thế.....rốt cục trong đầu mình đã đọng lại được cái gì nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết tâm hết SEA games thì sẽ học hành tử tế. Nhưng mà SG chả qua từ đời nào rồi, thế mà vẫn cứ đủng đỉnh .
    Cứ giở sách ra đọc đọc vài trang đã lại muốn gấp vào hoặc lại làm linh tinh. Chán quá, làm sao có đủ tập trung để học đây cơ chứ. Cái học bổng chả nhẽ cũng ko câu nổi mình à
    Tệ hại hơn là cái môn KTVM còn chả hiểu cái cóc khô gì cả, chữ đi vào đầu rồi lại cứ tự nhiên đi ra, hichic. Hoang mang với chính mình, tự sỉ vả mình rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ đc cái mồm, có làm gì đc đâu cơ chứ. Thất vọng về mình quá đi mất, giời ạ
    Mấy hôm nay, chả online, chả post bài nhưng mà cũng chả học đc là mấy
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Oa oa buồn chưa từng thấy, 2 ngày quên ăn quên ngủ để ôn cơ, mình cảm thây mình hiểu cũng nhiều thứ, mình cảm thấy tự tin khi đi thi, vậy mà sao thế nhỉ? hix hix... chưa từng thấy ai tệ như mình, bỏ học gần 1 tuần để đi cổ vũ seagames kết quả là cấm thi môn tiếng anh. Buồn quá, mình chán ghét chính bản thân mình, tự nhiên mình muốn cho cả thế giới biết rằng mình rất tệ, mình là một đứa bất tài vô dụng nhất thế giới.
    pt13
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thôi bớt bớt buồn đi em baby ơi! Để các môn khác cố gắng học tốt, thi tốt, kiếm điểm cao hơn ---> phẩy cao hơn vậy em ạ!
    Các bác có tưởng tượng được em là đứa học hành ntn không? Trong các điểm 0, các bác đã "sưu tập" được những loại nào rồi? Nói chung với bác nào chí thú một tí thì một điểm đã là không chấp nhận được rồi nhỉ.....Thế các bác biết em đã có những loại nào rồi không??
    Để em kể cho mà nghe nhé
    Thứ nhất, đầu tiên đó, là điểm 0c: Môn Thuỷ Lực 1. Cái này thì chả oan gì. Có điều nhìn thầy Liệu thầy ấy cứ cười hì hì ấy. Thế mà không ngờ thầy cấm thi liền 6 đứa lớp em. Mà em quá hạn mất có đúng 1 tiết ....... Kể cũng đau lắm. Đó là lần đầu tiên em phải lãnh chịu hậu quả do bùng nhiều quá
    Lần thứ hai: 0f: Lịch sử Đảng. Mà đau nhất là học hết rồi. Hôm đấy thầy cô trông dễ quá, cứ ngồi trên nói chuyện. Mình làm được rồi nhưng lại...tham, giở ra xem cho chắc. Gần cuối thầy đứng dậy làm một vòng bắt 6 quyển tài liệu, rùi lại về chỗ nói chuyện tiếp. 1 trong 6 là của em. Đau đớn thay!
    Và cuối cùng là hè vừa rồi, nhận thêm con 0b nữa: Môn cơ lí thuyết. Đến lúc đi thi mà em chả học được cái gì cả.... lại chạy sô mấy môn, thía là bỏ. Nhận con 0b to đùng!
    Đấy! Em đang tính sưu tầm nốt cho đủ bộ đây!
    Hix! Buồn lắm cơ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này