1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề gặp phải trong học tập?? Hãy xả vào đây....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xstk, xác suất thì tàm tạm, còn thống kê thì mình làm chậm quá! không kịp làm hết, thế là chẳng gỡ được cho cơ lý thuyết, hic hic...
    pt13
     
  2. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Trang ơi , môn này khó nuốt nhưng sinh viên vẫn phải nhai nó , mà tại sao không đổi mới phương pháp thi nhỉ ???
    Sống phải biết chấp nhận !
  3. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chán quá, thế là 2 môn đi teo rồi.Năm nay dễ tạm biệt khoá 44 thân yêu quá
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn những lời than vậy mình cũng đang muốn than , mà coi như mình cũng đã thi xong kệ cho những môn khủng khiếp qua đi .
    Kì này được học anh Bắc mới ra trường được 2 năm về dạy , lại dạy đúng lớp mình , quá hay , thầy giáo này có tật nói l và n lẫn lộn nhất là lớp mình đông con gái thầy dễ bị đỏ mặt tuyệt đó kì này mong là môn của thầy Bắc mình sẽ đạt khá đây ...
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 20/12/2003
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.
    Giời ơi.
    Biết kêu than thía nào cho hết đau khổ đây. hu hu ...
    23/12/03
    Thi cái môn 6 trình ngắc ngoải. Mình đã tự tin lắm đấy chứ, tinh thần thì trung thực, học hành thì fớt fớt thui. Ấy thế mà cái số mới run rủi làm sao, có hơn 30 câu, mình đã đọc gần hết và chỉ chừa đúng 3 câu : 62, 68, 69.
    Điên thật, đề 120 phút, có những 2 câu dài loằng ngoằng, câu 2 lại trúng fóc câu 68. Bổ nhé! Tủ nhé ! Đi luôn ...
    Vậy là đành ngồi bịa, chẳng biết nhập tâm thế nào mà mình chơi luôn cả ca dao vào đó ... hô hô ...
    " Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa đi quét lá đa
    Bao giờ vận đổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa "
    Thậm chí chẳng nhớ chắc nữa. Mờ, ko biết đó có fải là Ý thức xã hội ko nhỉ? Biết thế là 1 tràng thơ con cóc cho chắc ăn ...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    5 điểm roài ....mà lại 3 trình! Gỡ thế nào cho nó lại bây giờ.... không biết là mình làm sai ở chỗ nào rồi.... Chẳng thà nó trượt đi cho nó rồi. Ở cái điểm này thì có giết người không cơ chứ.
    Mình biết mà, cứ cái môn nào mà không học cho đến hết thì cái môn đấy có qua cũng chỉ đến thế mà thôi..Trả giá rồi....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hôm qua thi TA rồi. Cái grammar với reading thì ok, chỉ có cái listening là ngu si nhất.... ôi giời ôi là giời, lâu lắm ko nghe, tai điếc đặc lại rồi.., nghe nhu vịt nghe sấm, cứ lùng bùng xèng hết cả lên.., điền đc 2/3, trong cái 2/3 đấy thì đc bao nhiêu phần đúng nhở .
    hichic, kiểu này đến lúc mà vừa nghe vừa dịch chắc chết ko kịp trăng trối mất.
    Hix, có ai help me cái lít xừn ko nhở, chết mất thôi..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này