1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những vấn đề liên quan tới ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    những vấn đề liên quan tới ex

    Em k biết phải làm gì với tình huống này, nhưng mỗi khi nghĩ đến chỉ muốn lên cơn điên thôi. Ức kinh khủng, nhưng k làm gì được

    Ex của ng yêu em, hay ntin, hay chat với a ấy. Mà mỗi lần chat thì toàn hỏi về em và chuyện của 2 đứa em. điên một nỗi là anh ý thì ai hỏi gì nói đấy, kể hết cho ex nghe.

    Em phàn nàn nói rằng biết ng ta có ng yêu khác rồi mà suốt ngày ntin rồi chat thì cứ " em đang ngồi ở trên này, anh lên đây đi " rồi hẹn đi uống nước nữa. Nhưng anh ấy đều từ chối. Anh ấy bảo là: anh cũng bảo D rồi, đừng ntin nhiều, có việc gì thì gọi rồi anh sẽ gọi lại, vì k muốn làm 1ng buồn "
    Em nghĩ là con gái khi biết ng yêu có ng khác, thì máu ích kỉ tăng cao là đúng, nhưng như chị này em k định nghĩa nổi.
    Tức thêm nữa là ng yêu em cứ thấy chị í nhảy vào chat là cũng nói, ntin cũng trả lời, biết em buồn, hay ghen hay tức vì chuyện đấy thì chẳng chịu hiểu, chẳng chịu làm gì đó để thay đổi mà chỉ toàn trách em là cố chấp với cả hay nghĩ linh tinh.
    có mà bị điên thì mới k nghĩ. Thiếu gì người mà lập 1 cái mail cũng fải nhờ ng yêu em, rồi việc gì phải vô tư tới mức lần nào chat cũng hỏi về em.
    Em rất tức, anh ấy yêu em nhưng chưa quên được chị đấy, cũng đã thú nhận như thế. mà chị đấy thì cũng vẫn còn t/c với anh ấy, thử hỏi em làm sao mà tỏ ra như k có chuyện gì được

    Gần như ngày nào cũng nchuyện. Tuần trước em lên cty a ấy chơi mới biết được là 2 ng họ chat với nhau thì chị này hỏi rất n về e và chuyện 2 đứa. Trong khi anh ấy bảo là k chat mấy, rồi đthoại thì từ lâu rồi em cũng chẳng xem xem chị í có tnhắn nữa hay k. Bởi e cũng muốn tin tưởng anh ấy k làm gì có lỗi.
    Đúng là a ấy k làm gì, rất yêu em, cũng k gặp gỡ chị kia, mà chỉ chat và ntin thôi, nhưng anh ấy quá cả nể, và chị kia thì vô tư quá mức.
    Lúc phát hiện ra họ chat với nhau nthế, e đã phát điên, và bảo là từ nay k cần fải gặp nhau nữa, anh và chị ấy còn yêu nhau thì cứ quay lại. Giận nhau 1 tuần, hôm qua mới làm lành.
    Em bảo là" anh cứ nchuyện, cứ ntin nhưng chị ấy hỏi gì về em và chuyện 2 đứa, em mong anh sẽ k nói, bởi vì qua chuyện vừa rồi em cũng đau lòng lắm, chẳng sung sướng gì đâu "...thì anh ấy hứa. Hứa là k nói, nhưng e thực sự k tin được, k hiểu tại sao. Em luôn lo sợ họ nchuyện với nhau, anh ấy cũng bảo với bạn em là " a ấy đã cố quên, nhưng lúc nào đi chơi e cũng nhắc đến chị kia, nên khiến anh ấy fải nhớ "...em công nhận điều này mình sai
    nhưng anh ấy thừa biết e buồn, em đau khổ khi họ cứ chuyện trò, khi chị đấy cứ làm trò khỉ đấy, thế mà k làm gì hết. k nói gì hết. cứ chat thoải mái.
  2. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng "tái" . . . Cứ để liên lạc với nhau như thế thì e là khó tránh khỏi một ngày mai không hạnh phúc !
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Qúa bực .
    Em mà là chị em sẽ ra tối hậu thư với bạn trai của chị : " Hoặc em hoặc cô ta , nói cho rõ, không rõ thì được thì go away "
    Nếu người yêu chị cả nể không dám nói , chị nhắn hẳn cho cô ta 1 cái tin cho rõ ràng ra : " Hiện tại mình là bạn gái anh ấy ,mình mong bạn tôn trọng quan hệ của chúng mình "
    Phải rõ ràng ra chứ , tội gì ôm cục tức vào người , nếu nói đến thế mà còn trơ lỳ thì hôm nào cô ta dám nhắn tin bảo người yêu chị đi uống nước thì chị cho đi nhưng mà chị đi cùng , gặp cho bẽ mặt ra .Đàn bà gì mà trơ trẽn . Mà bạn trai chị cũng kỳ cục , chia tay mà lại còn chịu khó ngồi sms với cả chat chit , quá kỳ cục , không biết dứt điểm quá khứ với hiện tại thế thì chỉ làm 1 người đau , 1 người hy vọng ,chả ra cái thể thống gì .
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chị mà tức lên hoặc làm to chuyện, như cái hôm chị lên cty đọc được đoạn chat ( ở mess archive í )thì sẽ ầm ầm lên, mà điên là lại còn save cả ảnh của chị kia vào máy tính, chị hỏi thì bảo là chị í nhờ sửa, tạm tin. Vì chị kia hay nhờ vả này nọ thật.
    Hôm qua đã nói là nếu chat đừng nói gì tới chị rồi, và chị cũng tự hứa là sẽ cố tỏ ra như k có chuyện gì, họ chat chit kệ họ, mình chỉ cần thể hiện là 2 đứa hạnh phúc và yêu nhau thì chị kia khác tự thấy ghen tức và biết đường cư xử. Nhưng hôm nay trên đường đi, ức quá cứ khóc tu tu, may mà đeo khẩu trang. Khóc to, nấc lên em ạ, chứ k fải kiểu nước mắt cứ lăn như một số lần.
    Cái kiểu khóc này chị biết, uất ức quá k làm đc gì chị mới thế.
    1 lần chat = nick con bạn, chị cũng bảo rằng " nếu anh còn yêu Na, thì anh fải thay đổi, anh k thể vô tư trà đạp lên t/c của na như thế, cũng k thể vô tư chat với chị kia như thế được . còn nếu k ,em có thể dám chắc rằng sẽ tới 1 ngày Na sẽ hẹn gặp và nói chuyện với chị kia đấy " thì anh ấy tlời là " na k được làm như thế, k có gì để nói với D cả, còn anh cũng chỉ nói chuyện khi D tôn trọng Na thôi " ghét k chịu được.
    Anh ý suy nghĩ buồn cười lắm, trong chuyện này toàn cho là chị sai, và nói chị D kia là " hiểu biết, rồi em yên tâm đi, D k dám làm gì đâu "...
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 12/01/2008
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    kizzzshockkk nói đúng đó .Mình mà là chủ topic đứng có mơ ngày nào cũng chat chit , SMS với EX nha . Ko biết hướng tới tương lai liên hệngười iu cũ hoài sao chịu nổi? Làm căng lên bạn Mến
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nếu mà là ng khác , họ tinh í và biết ng yêu buồn, họ chả làm thế đâu. ngày xưa chị bít ex chị có ng yêu, cũng buồn kinh lắm, rồi chị mới hỏi anh ấy là " nếu bây giờ e cứ ntin,cứ nchuyện với anh, ng yêu anh biết, anh sẽ làm gì ? "
    - anh ấy bảo là: anh sẽ k để e làm thế đâu, bởi anh k muốn ng yêu mình buồn
    và đúng thật, lâu lắm lâu lắm, chị ntin test thử, anh ấy k hề tlời, chỉ khi nào chị hỏi vì cviệc anh ấy mới tlời, mà tlời rất ngắn và gọn. Mình là con gái, thấy họ nhthế fải tự đường biết nên làm tnào chứ, đây cái chị này thật là...
    Cái vụ hẹn gặp chắc bi giờ chưa đc rồi, mặc dù chị muốn làm kinh khủng, chỉ muốn nói cho 1trận, nhưng anh nhà suy nghĩ về chị nthế, nếu mà anh ấy biết chắc anh ấy điên lên quá.
    Nhưng nghĩ tới là tức, mà tức lên là k làm đc gì nữa.
  7. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    kiểu này ko ổn rùi ạh, hình như chị ấy có âm mưu gì đó
    thui nói rõ với anh ấy dứt khoát đi chị
    kiểu này đi đêm có ngày gặp ma
    phù phù
  8. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Zai quyết định hết, cứ suy diễn có ngày mất.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đúng là thế. Zai cũng bít ex còn t/c, zai cũng fải công nhận là k dứt khoát đc vì tiếc mà
    hình như ai cũng thế, thấy có ng theo đuổi mình ngoài ng yêu là thế hết.
  10. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bé lắm điều ( hay bé làm điệu hay bé làm điêu ): Đôi khi không phải vì tiếc và là hiệu ứng của tình xưa nghĩa cũ. Nó chỉ là những cảm xúc hờ hợt vãng lai. Tự em tiêu nó hay tự em làm cháy bùng nó nếu em ko suy nghĩ.

Chia sẻ trang này