1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những vấn đề liên quan tới ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là ấy đang " ghen ngược ". Dù sao thì EX và lover của ấy cũng có thời gian yêu nhau,thời gian tồn tại tình yêu đã bị dừng lại ấy ( hay bị tạm trì hoãn thì tớ chịu ) có những điều mà ấy _ Next của anh ta hiện giờ cảm thấy khó có thể vượt qua.Điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu khi mà yêu và muốn đem lại hạnh phúc cho người nào đó.
    Thứ hai là lover của bạn đang có thể là khó xử hoặc anh ta chỉ coi bạn là Ms Phục hồi.Khó xử vì EX cũng là người yêu cũ,là con gái,có thể cô bạn đó chưa vượt qua được chấn động tâm lý,và anh ta k nỡ từ chối phũ phàng cô gái đó.Còn anh ta coi bạn là Ms Phục hồi thì có nghĩa là anh ta vẫn lưu luyến với tình cảm cũ,thế thì bạn cần phải tìm con đường rút lui cho mình ( hay là chuẩn bị tâm lý trước cho tình huống đó ) tránh bị tổn thương nặng nề.
    Nhưng theo tớ,thì anh người yêu của bạn cư xử như vậy với EX là ích kỷ với bạn.Có thể anh ta nghĩ thương cảm hay hiểu tình trạng của EX,thế còn bạn thì sao.Nói thật chứ có một anh người yêu,mà anh ta cứ suốt ngày lo lắng hay nghĩ ngợi cho EX thì chẳng phải là bạn sẽ cảm thấy rất chơi vơi và tủi thân sao ? Với lại dù sao thì ty đã khép lại,rồi thì EX cũng sẽ có NEXT,vậy thì tốt nhất anh chàng kia hãy để cho EX tự vượt qua,để một khoảnh lặng đủ để trái tim cô ấy hồi phục và đón nhận hạnh phúc sẽ đến.
    Tớ có lời khuyên cho ấy thế này,sao ấy k thử liên lạc với cô EX kia ( mail đi ),dù sao thì bạn và cô ấy cũng có 1 điểm chung là có tình cảm với một chàng trai,hai người sẽ tìm được sự đồng cảm nếu coi nhau như bạn bè để nói chuyện.
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cái này e công nhận chị nói đúng. Anh ấy bảo là đã cố quên đi rồi, tại em hay hỏi nên khiến anh ấy fải nhớ đến. hix, dạo này anh ấy còn nghĩ đến chị kia mới chết chứ.
    em ăn năn quá . nhưng mà chị kia thế là cũng k được. suốt ngày hỏi về em và chuyện của 2 đứa.
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ko nói nhiều, kill luôn
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng rất muốn nchuyện với chị đấy, bởi vì chắc chắn là chị đó cũng biết khá nhiều về mình, bởi cws chat là lại hỏi anh ấy mà. Nhưng làm như vậy, sợ nhất là ng yêu k hiểu thiện í, mà cho là mình thế này thế kia.
    Mình có thể tin chắc mình k fải là Ms. Phục hồi. Mỗi lần giận nhau, mình thì cứ cho là chia tay rồi, còn anh ấy chỉ im lặng, chờ cho mấy ngày đi qua và làm lành.
    Lần vừa rồi lâu nhất, cái hôm mình đọc đc đoạn chat của 2ng họ ý, mình nói là k cần fải gặp nhau nữa, k cần fải yêu mình nữa...anh ấy im lặng,1 tuần, tới khi bạn mình nchuyện thì anh ấy bảo là " ai bảo với em là chia tay, đấy là do Na nghĩ thế đấy chứ..."
    Anh ấy k sai lắm, nhưng có điều vô tư và vô tâm quá. k hiểu cho cảm giác của mình
  5. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình ở trong trường hợp của bạn chắc mình cũng tức điên lên đấy. Tốt nhất là nên kết thúc tình hình này càng sớm càng tốt. Không biết chị " ếch" kia đã có người yêu chưa???
    Nếu đã có rồi thì bạn nên phân tích cho anh zai hiểu, tất nhiên là ko phải nói xấu chị ấy. Có người yêu rồi mà vẫn nhắn tin hay nói chuyện với Ex là ko tốt, và không công bằng với người yêu hiện tại nữa.
    Nếu chị kia chưa có người yêu mới thì nên ( nếu có thể) gặp nói chuyện, hoặc gửi mail như lời khuyên của các bạn ở đây
    Hoặc " mạo hiểm" nếu như ấy biết chắc về tình cảm của anh ấy với bạn...Thử chia tay xem sao, nếu anh ấy còn tiếp tục làm như thế
  6. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, phải mình là mình phăng teo luôn roài. ..
    yêu mà còn thế, lấy vào mà làm tội nợ à?? Ng yêu bạn vớ vẩn quá đi thôi...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vô tư không thì k biết.
    Nhưng vô tâm thì không vô tâm đâu. Tâm lý thế còn gì. Biết giữ không làm ỏm tỏi lên cùng bạn để rồi mối quan hệ chấm dứt hẳn, mà chờ bạn nguôi giận một tí rồi làm lành mà.
    Này bạn, có bao giờ khi phán cái câu trên kia, bạn nghĩ là bạn trai bạn cũng đang tự nhủ Cô ấy k sai lắm, nhưng có điều vô tâm quá, không hiểu cho mình hay không?
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cơm sôi nhỏ lửa, anh chàng của bạn biết cách ứng xử đấy chứ
    Nhưng mà phải dứt khoát thoai, lằng nhằng mệt lắm. Không dứt là cho đi đứt luôn đê
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em xin được cập nhật tình hình và mong đc anh chị em cho lời khuyên.
    Vừa đi với anh về, thấy anh kể luôn là hôm nọ đi chơi với ex và có thêm anh ng yêu của ex kia nữa. Đấy là ex nói thế, còn chưa biết được thực hư có hay chưa, còn bảo là sang năm cưới.Em nghĩ có khi biết 2 đứa em trục trặc nên tung hoả mù thôi.

    thêm 1 điều hay ho là, ntin cho anh ấy cách đây mấy hôm tnày " chỉ muốn nổ tug thôi, đến chết mất,em muốn có 1 bờ vai dựa vào mà k được, đành phải tự dựa vào ghế " em điên lắm, nước mắt trào ra, đọc trộm lúc anh đi có việc nên chẳng dám kêu câu nào. Ng yêu em thì cứ hồn nhiên kể, xong lúc em bảo là chắc gì đã cưới...thì bảo em cứ nghĩ quá lên, bó tay. Chả nói gì cũng suy diễn là mình nghĩ này nghĩ nọ. Ng yêm em đã định kiến thế rồi, em chẳng biết giải quyết sao. Lúc đấy tức quá e bảo là " em đã nói anh rồi, đừng kể cái gì tới chị ấy cho em nghe, k em lại tức. mới cả anh cứ nói điêu đi 1 tẹo cũng đc, anh cứ lừa em cũng đc, đừng để em biết " thì bảo là " đấy nhé, đấy là em nói đấy nhé, k lại bảo anh điêu toa..." T____________T
    tin tưởng là em k hề có giai nào khác ngoài anh ấy, nên là chẳng bao giờ lo em đi với ng khác đâu, nói thẳng thế, hnào em đi với anh khác cho xanh mắt lên.
    Bi giờ k biết nên làm tnào để chị kia biết là mình cực kì vô duyên và nên chấm dứt đi.
    Chưa có ng yêu thì đã sai rồi, bây giờ có ng yêu rồi còn thế, đấy là nói thế, còn em tin chắc chưa có ng yêu đâu,
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Rách việc, đã phang phịch nhau chưa mà tái phỏm liên hồi ?

Chia sẻ trang này