1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những vấn đề liên quan tới ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tình hình là ếch và cóc hơi nhìu. hì. hnay em lựa chọn đi 1 chỗ nào đó mát mát, trà đá 1mình, nchuyện với chị chủ quen, coi nhau như chị e gái, cái quán trà này tới đc 2năm rồi. cũng thấy thoải mái nhiều.
    cố tình mặc áo len mỏng, để gió lùa cho lạnh, cảm giác 1mình với cái rét cũng thú vị
    ít ra e cũng tạm quên đc cô kia. hix
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ mà.....giờ tớ vẫn gặp Ex nì....tuy nhiên là cả 2 đều chưa có ng mới.......nhưng thèng ng iu của nàng làm thía thì hôk ổn chút nèo....úp sọt hấp diêm tập thể đi.....đem sang nhà Online đêm giải quyết hộ......
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hề hề hề , vừa nãy trong conf cũng "úp sọt hấp diêm tập thể", bây giờ ở đơi cũng "úp sọt hấp diêm tập thể" . Bộc lộ bản chất rồi nhá
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng tới . Tốt nhất là không thù địch cũng chẳng nên gặp lại nhau làm gì . Đôi khi làm mình mất đi hình ảnh đẹp đã có trước đây , lúc ấy lại hối tiếc . Giá mà ta đừng gặp nhau
    Vấn đề của bạn thì cứ tin tưởng bạn trai của mình là ok rồi . Cô kia làm vậy mà bạn còn làm căng với bạn trai mình nữa thì đi đứt . Lạt mềm buộc chặt bạn ạ
  5. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em thấy chán ngán lắm rồi, hẹn him hnay nói chuyện ,có lẽ em sẽ phải nói rõ ràng, k thể để cái kiểu, mình viết blog thì chẳng thèm comt, chẳng thèm hỏi han 1 lời, còn chị kia viết blog thì comt cả trong lẫn ngoài, ng yêu than thở mệt mỏi, đau nhức thì cũng chả thấy gì, trong khi chị kia thì tíu tít cả lên.
    Hết sức chịu đựng rồi. Ngày nào họ cũng chat với nhau, thử hỏi em làm sao mà chịu nổi
    đành rằng vì cviệc, vì sếp, k thể k để avai, n có thể chọn chế độ invis với chị kia, để chị í k biết mình đang ol để nhảy vào chat.
    đằng này, em góp ý thì lại bảo là fải để nick sáng để sếp còn biết là làm việc, rồi em yên tâm đi, k chat là k chat. Vậy mà vẫn chat đều.
    đau khổ lắm khi mỗi lần nhắm mắt lại là những chuyện liên quan tới họ lại hiện lên, học cũng k yên, ăn cơm cũng k yên,e gầy đi 2kg rồi, giờ ăn để tồn tại, cứ nhạt thếch mà chẳng có mùi vị gì. Em muốn bình thản nhìn nhận mọi việc, cũng thử mở lòng mình ra, để coi như đấy chỉ là chuyện bình thường, nhưng k làm nổi. cứ nghĩ là nước mắt lại trào ra.
    Có lẽ nếu anh ấy k chịu làm gì để chấm dứt tình trạng này, thì dù có yêu, có đau khổ cũng phải cố gắng dứt ra. K thì bây giờ đau 1, sau này đau 10 mất.
  7. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tưởng phục kích bắt ẾCH.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi chia sẻ với chủ nhà. NY của em cũng gần như thế này, lão ý " ko muốn làm ng ta bị tổn thương vì dù sao ngày xưa cũng qua lại với nhau" , trong khi đó em thì thương tích đầy mình mà chẳng biết lão ý có hiểu ko. Nhiều khi em muốn làm căng, kiểu "hoặc là em hoặc là chị ấy", nhưng nó cũng chỉ có mức độ thôi vì e sợ bị đánh giá là ng ghen tuông mù quáng - mặc dù với em điều đó k đơn giản chỉ là ghen tuông mà là sự tin tưởng bị giảm sút nghiêm trọng.
    Đến thời điểm này thì em cũng chưa có cách gì để chấm dứt việc này, vì chuyện NY em vẫn còn dính dáng đến Ex ý, nó ko liên tục, mà nó cứ kiểu :im im đc 1 time, đùng 1 cái bà kia lại ntin mùi mẫn, lão nhà em lại nghĩ " ng ta đang cần sự chia sẻ"...bla...bla... Mà nếu chỉ có 1 cô thì em còn rõ ràng đc, đằng này zai nhà em có 2-3 cô, nên em còn chả biết nên lo hay nên an tâm nữa
    Em đã nói rõ với zai, là việc ng ta cảm thấy thế nào, có tổn thương hay ko cũng k quan trọng bằng việc em cảm thấy thế nào và có tin đc anh hay ko, em còn nói "anh fải cho ng ta cơ hội để quên anh", ..v..v ... rất nhiều..Lần nào zai cũng công nhận" em nói đúng, anh sẽ xem xét .." nhưng đến nay em vẫn cảm thấy bất an lắm, có điều k đến mức "ko thể chịu nổi", có lẽ vì quen rồi nên e cũng xác định đến khả năng xấu nhất là zai vẫn chứng nào tật nấy
    Nói chung chuyện này rất đau đầu, zai fải tự ý thức điều chỉnh hành vi cơ, chứ chị em mình điên lên thôi thì chả đi đến đâu cả, còn bị mất hình ảnh đẹp nữa.
    Nếu zai k điều chỉnh được thì chị em mình dứt ra sớm đc ngày nào hay ngày đó.
  9. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn không nên làm to chuyện, cũng không nên nói chuyện với chị kia làm gì cả, "xấu chàng hổ ai".
    Bạn đừng giận quá mất khôn nhé! Bạn nên bình tĩnh, mềm mỏng nhưng dứt khoát với anh ấy.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 2: Hoàn toàn đồng ý với Anxiety về hoàn cảnh này!
    Vàng 1: Cũng chưa chắc!
    Tâm lý là một kỹ năng!
    Bản thân nó ko mang màu sắc tình cảm hay đạo đức!
    Chỉ khi ta mong muốn hướng kỹ năng đó một cách thường xuyên đến những người mình yêu thương, thay vì chỉ dùng trong một số hoàn cảnh nhất định; chỉ khi ta mong muốn rèn luyện để kỹ năng đó hoà cùng bản tính tự nhiên của mình khi đối xử với mọi người, thay vì chỉ thông thạo trên lý thuyết _ điều đó mới nói lên ta có vô tâm hay không!
    @chủ topic:
    Bạn hãy ý thức là bạn có lợi thế khá lớn trước cô gái ấy!
    Cô ấy là khách, có vô tư vào nhà bạn săm soi lục lọi, cũng ko thể tự nhiên bằng bạn là chủ được. Bạn có quyền, có tư thế và khả năng để vô tư tốt hơn cô ấy nhiều đúng không, bạn có nghĩ như thế không?
    Hãy tin là bạn đang là người yêu anh, thì bạn có biết bao nhiêu thứ có thể làm cho anh, vì anh để hấp dẫn anh, nũng nịu anh mà cô gái kia cho dù có vô tư đến mấy cũng ko thể làm!
    Tuy nhiên, cô ấy cũng có những lợi thế, và thực ra, đó là lợi thế chugn của mọi người thứ ba.
    Lợi thế thứ nhất, đấy là cái cảm giác "không với tới" => Giải pháp là hãy làm sao cho với anh ấy, mình cũng là một "quả táo vàng của ham muốn vĩnh cửu"! Hãy làm mới mình, nâng cao mình, và không nên quá available với anh!
    Lợi thế thứ hai là khi chỉ là người thứ ba, xa lạ hơn, thì cũng ko cần phải chia sẻ trách nhiệm với nhau, nên cũng ko khó kiểu khi anh ấy dễ cảm thấy nói chuyện với cô ấy là thoải mái hơn=> Giải pháp ko phải là cũng học tập cô ấy, ko nói chuyện gì liên quan đến trách nhiệm nữa mà là vẫn nói, nhưng hãy làm cho nó trở nên nhẹ nhàng, lạc quan, tích cực. Hãy tin là người yêu bạn sẽ trân trọng sự thoải mái mà không bỏ quên trách nhiệm giữa hai người yêu, hơn là sự thoái mái vô tư giữa hai người bạn nhiều!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 17/01/2008

Chia sẻ trang này