1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chân dung ...
    Em ...
    Cứ bảo mình là vu vơ
    Cứ trách mình là vô cớ
    Thất thường còn hơn nắng
    Khó dự đoán còn hơn mưa
    Em ...
    Chợt ghét , chợt yêu
    Khúc khích cười nghịch ngợm
    Trẻ con tạm trú trong người lớn
    Thích làm những điều chỉ có trong mơ
    Em ...
    Múa hát và làm thơ
    Hát chỉ đủ để lòng ngẩn ngơ
    Múa như con thiên nga thứ mười ba ven hồ
    Làm thơ chỉ để nói một điều gì nhỏ nhoi , óng ánh ...
    Em ...
    Nhân hậu và thanh mảnh
    Như một khoảng trời Hà Nội mùa thu
    Soi bóng xuống mặt hồ
    Thoảng mùi hoa sữa...
    Em ...
    Nóng không bằng sa mạc lửa
    Lạnh không bằng mùa đông nước Nga
    Nhưng giữa ngày hè cơn mưa rào dịu mát
    Rơi xuống nhẹ nhàng , vẹn nguyên và lung linh ...
    Em ...
    Nổi loạn bằng nụ cười trong lặng im
    Chỉ nghe những lời tim nói
    Bàn chân nhẹ nhàng quen lối
    Vào những khu vườn thần thoại ngày xưa
    Em ...
    Hờ hững mà say sưa
    Bất cẩn mà chu đáo
    Tưởng rất thực khi chạm vào lại ảo
    Tưởng cợt đùa bỗng chốc lại sâu xa ...
    Em ...
    Cũng chỉ là con gái người ta
    Sáng cũng xách giỏ đi làm
    Chiều về loay hoay góc bếp
    Đêm đến khi mọi người ngủ hết
    Em có bước vào trong tranh ?
    Em ...
    Là một điều nhịn chín điều lành
    Là cơm có lành canh mới ngọt
    Là vội vàng mà không bỏ sót
    Những điều người ta dễ quên ...
    Em ...
    Có khi nào trăn trở giữa màn đêm
    Hãy nhớ rằng em chính là một phần cuộc sống
    Có khi tưởng trời cao đất rộng
    Lại chỉ như giữa lòng bàn tay
    Em ...
    Có mải mộng mơ giữa cuộc đời này
    Xin đừng mãi thấy mình lẻ loi , tuyệt vọng
    Em ví mình như cánh chim chiếc bóng
    Chợt tôi nghe lòng nhói đau
    Em ...
    Sinh ra để nói cười , hít thở , ghét và yêu
    Để hạnh phúc với nụ cười và nước mắt
    Thoát khỏi những ngục tù trong mơ nhỏ nhặt
    Em sẽ được là em thôi ...
    7.9.2001
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mộng du ...
    Đêm em ngủ ...
    Không ai ru anh ngủ
    Anh mộng du
    Nhìn thấy mắt em cười
    Anh vội vã
    Chạy về nơi em đó
    Chợt vấp vào
    Ký ức vẫn còn tươi
    Em của anh
    Vẫn đứng đó bên đời
    Anh vụng dại
    Cứ đi hoài chẳng đến
    Giấc mơ hoang
    Chập chờn em ẩn hiện
    Anh loay hoay
    Mấp máy chẳng nên lời
    Giấc mơ hoang
    Rồi cũng sẽ qua thôi
    Cõi lòng hoang
    Đợi bình minh sưởi ấm
    Anh mộng du
    Tìm em trong đời thực
    Mắt em vẫn cười
    Trong vắt những hồi chuông ...
    Phía trước anh ...
    Là bóng dáng thiên đường ?
    Anh nghĩ thế
    Chỉ vì em ở đó ...
    5.3.2002
    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ảo mộng ...
    Lúc tôi rảnh cũng là khi em bận
    Tôi xôn xao , còn em thích lặng im
    Ta nghiêng ngả giữa hai đầu số phận
    Ngày chồng lên ngày , đêm khuất vào đêm
    Để sáng nay nhìn giọt nắng bên thềm
    Tôi ngơ ngẩn tìm quên trong nỗi nhớ
    Tự bảo trái tim níu lại lời than thở
    Đừng để buồn vương theo ngọn gió mùa đông
    Mong hôm nao , một buổi sáng tươi hồng
    Giọt nắng sẽ xôn xao như hạnh phúc
    Sau những đêm đông chập chờn thao thức
    Ngọn gió xuân về , rạo rực niềm vui
    Còn chiều nay , tôi im lặng ngủ vùi
    Mặc những câu thơ chập chờn , nhảy múa
    Tôi nằm mơ thấy mình thành dải lụa
    Cho em được bay về phía mặt trời
    Chiều 26.12.2001
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tài khoản tình yêu ...
    Nếu trái tim em là một ngân hàng
    Cho tôi được mở ngay tài khoản
    Bao ân tình tôi gửi theo năm tháng
    Em đừng một ngày để tôi trắng tay
    Rồi một ngày em gặp kẻ ăn mày
    Ngồi hát ngêu ngao gọi tên em mãi
    Hắn khánh kiệt sau một lần vụng dại
    Tiết kiệm tình yêu mà nhầm lẫn ngân hàng
    Trong tình yêu khi chọn mặt gửi vàng
    Người ta bỏ quên rất nhiều lý trí
    Mà trái tim có bao giờ để ý
    Những chuyện lỗ lời , thua được , thiệt hơn ?
    Nếu lỡ trắng tay thì xin chớ van lơn
    Tình là thế , tưởng không mà lại có
    Tình là thế , hết đen rồi lại đỏ
    Ngân hàng tình yêu hay phá sản bất ngờ
    Kẻ ăn mày sẽ nhớ những câu thơ
    Viết tặng cho em ngày còn giàu có
    Em , cô chủ ngân hàng má đỏ
    Liệu có rưng rưng khi gặp lại khách hàng ?
    Câu chuyện dùa như một giấc mơ hoang
    Cũng làm tôi giật mình trong tưởng tượng
    Ôi , hạnh phúc và bao niềm vui sướng
    Khi giữa cuộc đời ta bỗng gọi tên nhau
    Sáng 12.12.2001
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhan sắc ...
    Mẹ tặng cho em môi đỏ , má hồng
    Cha tặng cho em mắt buồn xanh thẳm
    Giữa khu vườn đời bộn bề mưa nắng
    Em là đóa hoa hương sắc trời ban
    Mỹ nhân luôn làm tráng sỹ bàng hoàng
    Những ánh mắt đàn ông mê đắm
    Cuộc đời này sân si nhiều lắm lắm
    Cái đam mê trần tục có chừa ai
    Nhiều khi em thèm được hóa kiếp con trai
    Vì phận má hồng truân chuyên quá đỗi
    Không phải tại em , cuộc đời này có lỗi
    Thượng đế quá vô tư khi nặn chiếc be sườn
    Ai sống trên đời không muốn được yêu thương
    Nhưng hãy yêu em không chỉ vì nhan sắc
    Hãy thấy em đáng yêu không chỉ từ môi mắt
    Mà từ những điều chỉ nói được bằng tim
    Đêm về trong lặng im
    Em cũng miên man nghĩ về hạnh phúc
    Bến đời nào hay trong đục
    Mà thuyền em mong manh ...
    Bình minh hãy về cho đôi mắt em xanh
    Xin phố hãy yên lành cho em bước
    Cuộc đời có em mà dịu dàng , tha thướt
    Có kẻ muốn mình hóa cỏ dưới bàn chân .
    Sáng 3.12.2001
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ ...
    Cố quên em trong im lặng rong chơi
    Lại vẫn gặp em trên từng góc phố
    Ai đi qua cũng chỉ là em đó
    Thứ Bảy Sài Gòn đâu cũng bóng hình em
    Anh cuống cuồng xé toạc màn đêm
    Che phủ hết cả những vùng ký ức
    Vậy mà khi giữa đêm khuya mỏi mệt
    Nỗi nhớ em vẫn lì lợm quay về
    Cũng phút cũng giờ sao bỗng thấy lê thê
    Anh chờ đợi một lời qua điện thoại
    Nếu ở trên đời có em đang tồn tại
    Đừng hỏi vì sao anh cứ vội đi tìm
    Khi yêu nhau thần thánh cũng cuồng điên
    Cũng phải thấy nhau bằng cái nhìn rất điệu
    Đêm thứ Bảy , em ơi em có hiểu
    Anh vụng về , nỗi nhớ lại mênh mông .
    Đêm 16.2.2002
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chạy trốn ...
    Mặc kệ những hồi chuông không mời
    Em tắt điện thoại để chìm vào im lặng
    Mặc kệ vu vơ những dòng tin nhắn
    Em ẩn mình vào thế giới của riêng em
    Em sợ phiêu lưu trong những cuộc trốn tìm
    Vốn đầy rẫy những niềm vui bất trắc
    Hay em sợ phải nhìn bao sự thật
    Mà nhiều khi thoạt nghĩ đã nao lòng ?
    Ừ , thôi thì tắt máy thế là xong
    Chiếc điện thoại có khi là phiền phức
    Cuộc đời này có lắm khi nhiều lúc
    Những thứ hay ho đâu dễ nói thành lời
    Và thế là vụng dại chính là tôi
    Mỗi khi nhớ lại thò tay bấm số
    Và hồi hộp đợi một hồi chuông đổ
    " Số máy này không liên lạc được ... " mất rồi ...
    Có nhiều khi một tiếng " Dạ ... " mà thôi
    Cũng đủ để tôi nói cười lâu lắm
    Có nhiều khi nụ cười bằng tin nhắn
    Cũng đủ để lòng ấm áp niềm tin
    Khi em trốn vào lặng im
    Tôi ngơ ngẩn tìm chiếc lá diêu bông
    Vu vơ cơn gió mùa đông
    Cuốn chiếc lá rụng giữa lòng vực sâu ...
    Sáng 8.12.2001
    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu Hà Nội
    Nếu em là hồ Gươm xanh thẳm
    Tôi xin làm Tháp Rùa lặng im
    Hà Nội cũng là đường , là ngõ
    Mà sao nỗi nhớ cứ về tìm
    Có nhớ tôi dù là giây lát
    Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm
    Tôi gần lắm ở bên em đó
    Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường
    Người ta bảo tôi yêu Hà Nội
    Tôi lặng im , chẳng biết nói gì
    Hà Nội có chiếc cầu Thê Húc
    Cong cong làm nhớ một làn mi ...
    Sáng 6.3.2002
    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày Tình yêu ...
    Em hãy cứ đi ...
    Về nơi nào có tình yêu đang gọi
    Mặc kệ những điều người ta vẫn nói
    Trái tim không nghe những tiếng xì xào
    Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Tình yêu phải đâu chỉ toàn mật ngọt
    Có những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai
    Giọt nước mắt lăn dài...
    Ngày Tình yêu bỗng chợt thành lặng lẽ
    Anh nén tiếng thở dài khe khẽ
    Yêu em hơn như chưa thế bao giờ
    Trải lòng vào câu thơ ...
    Cứ định nói những điều khó nói
    Nếu Tình yêu là vị thần
    Đừng làm khổ chúng con mà tội
    Ngồi trong đêm tối ...
    Câu thơ tình nhảy nhót mông lung
    Anh thấy mình đi về phía vô cùng
    Tìm em nơi nào xa lắm ...
    Tim rung lên sâu thẳm ...
    Nghe khàn hơi một khúc tình ca
    Tình ơi có ghé qua
    Xin đừng ngả nghiêng giông bão
    Valentine huyền ảo ...
    Trên trái đất này hàng triệu kẻ hôn nhau
    Và Tình yêu vẫn ngàn triệu sắc màu
    Giản đơn và rối rắm
    Cũng có thể một ngày nao yên lặng
    Nơi tình yêu đang chờ sẽ chẳng thấy em đâu
    Anh vẫn sẽ nguyện cầu
    Cho người anh yêu hạnh phúc
    Giờ này chắc em còn thức
    Ngủ đi em , tình vẫn ở bên em
    Trong chiêm bao , tình vẫn sẽ êm đềm
    Anh vẫn đợi một ngày nắng ấm ...
    14.12.2002
    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hương sắc ...
    Em tặng cho tôi bó hoa
    Như cái thuở của ông bà tặng nhau
    Ngày xưa và những ngày sau
    Con người vẫn mượn sắc màu của hoa
    Tím thuỷ chung , nâu thật thà
    Trắng tinh khiết , đỏ đậm đà yêu thương
    Hồng là môi mắt vấn vương
    Mỗi loài hoa để mùi hương nói giùm
    Hoa em e ấp thẹn thùng
    Không đỏ rực như đóa hồng nào kia
    Như loài hoa chỉ giữa khuya
    Mới bừng dậy giữa một mùa sắc hương
    Khác thường quyện với bình thường
    Tôi ngồi cố hiểu mùi hương nói gì
    Nếu thay lời , hoa nói đi ?
    Phải em đã nhắn điều gì với hoa ?
    Và em đang ở rất xa
    Bỗng thành e thẹn cành hoa tôi cầm
    Và em bỗng chợt rất gần
    Mùa thu bỗng chợt thì thầm bên tai
    Và rồi ... có một sớm mai
    Có người mê mải tìm hoài sắc hương
    Nhẹ như khói , mỏng như sương
    Mắt ai cười giữa khu vườn tình yêu ...
    Sáng 17.10.2001
    Votrungh@

Chia sẻ trang này