1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Đợi em ...
    Lặng thầm từng giọt thời gian
    Đợi em chỉ thấy lá vàng rơi rơi
    Bốn mùa vẫn lạnh lùng trôi
    Những chuyến đò vẫn đưa người sang sông ...
    Cô đơn giữa những đám đông
    Trái đất quay mãi những vòng trầm luân
    Câu thơ chưa ghép được vần
    Đợi chờ đến một ngày xuân nắng hồng ...
    Đêm nay em có thấy không ?
    Những vì sao cũng mặn nồng bên nhau ...
    25.2.2003


    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhịp điệu ...
    Em đi bằng " một - hai - ba "
    Còn tôi bước giữa " tình là tình tang "
    Cùng là con đường cái quan
    Em chầm chậm , tôi vội vàng rảo chân
    Biết là đông chuyển sang xuân
    Biết là con tạo xoay vần không thôi
    Lũy tre làng mấy hôm rồi
    Con cò trắng chẳng sang chơi bên này

    Chiều 26 . 12 . 2001
    Votrungh@
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi giờ mới được đọc nhiều thơ của Bác Vô Trung như vậy. Có nhiều bài rất khá, thơ rất có hồn...
    Những bài khá hay như:
    - Khoảng cách
    - Hoán vị
    - Bâng quơ
    - Tôi yêu Hà Nội...
    Có mỗi một ngày 31/3 mà bác post được 3 trang liền, phục quá! Chỉ tội bắt em đọc liền tù tì một mạch, hơi mệt và bị nhàm vì đọc nhiều... nên có thể có nhièu cái hay em không kịp ghi nhận nữa... lần sau bác làm ơn nhỏ giọt thôi nha! Nói vậy thôi, em cũng có bệnh như bác đấy, cứ làm luôn tù tì một mạch.. hì hì!
    P/s : Bác biết HN vốn thiếu cái gì không? Thiếu nắng vàng Miền Nam nhiều lắm, bác nên gửi cho người ta một ít làm quà...
    **********
    Em viết những câu thơ ngược chiều gió thổi...
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mùa xuân ...
    Anh cứ tưởng là xuân chẳng đến
    Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
    Sắc trời cũng biếc như chồi lá
    Bao mầm xuân nảy lộc , đâm cành
    Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
    Phải chờ , phải đợi , phải hanh hao
    Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
    Gọi mùa xuân cùng gió bay vào
    Anh cứ tưởng xuân còn xa lắm
    Bao nhiêu tờ lịch , bấy buồn vui
    Đời thì chật , tháng ngày thì rộng
    Mùa xuân em xua hết ngậm ngùi
    Anh cứ tưởng mùa xuân vẫn thế
    Cũng hoa , cũng **** , cũng tìm nhau
    Nhưng mùa xuân bỗng như huyền thoại
    Từ khi em e thẹn cúi đầu ...
    Đêm 3.2.2002
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khắc khoải ...
    Đêm chập chờn ngàn tiếng gọi nhớ mong
    Đáp lại từ nơi xa chỉ là im lặng
    Quờ tay chạm vào mênh mông hoang vắng
    Nỗi nhớ vụn thành mảnh chai ...
    Đêm chợt quá dài
    Lời thì thầm hôm nao im bặt
    Sự im lặng làm ngả nghiêng trời đất
    Trong tim có địa cầu ngừng quay
    Gọi tên em ngày lại qua ngày
    Tình là rượu nên cơn say vật vã ?
    Tình là núi để muôn người trượt ngã ?
    Mịt mờ sa mạc tình yêu ...
    22.7.2002
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bình minh ...
    Ừ , em muốn làm mây trắng
    Nên anh thử làm trời xanh
    Nhưng mà trời thì rộng lắm
    Còn anh có mỗi một mình ...
    Em bảo là anh đa tình
    Chữ ấy nghe sao mà sợ
    Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong ...
    Em ơi , em có sợ không ?
    Bầu trời trong xanh giản dị
    Cũng có đôi khi huyền bí
    Là khi mờ mịt trăng sao ...
    Tình yêu như giấc chiêm bao
    Ta ở hai đầu hư thực
    Em ngủ còn anh cứ thức
    Tựa đầu nỗi nhớ mênh mông ...
    27.3.2002
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giận ...
    Giận anh thì em làm gì ?
    Con mắt thì liếc , làn mi thì lườm ?
    Bao nhiêu những nhớ , những thương
    Em gói lại cất vào rương vào hòm ?
    Em nhìn tấm ảnh con con
    Có thấy anh sợ mắt tròn đấy thôi ?
    Anh cũng chỉ là người đời
    Cũng mũi miệng , cũng mắt môi vậy mà
    Cũng yêu mẹ , cũng thương cha
    Cũng thành kính với ông bà tổ tiên
    Cũng khi nhớ , lúc lại quên
    Cũng có những phút vô duyên vô hồn
    Giận anh chắc là em buồn
    Chắc là sẽ thấy cô đơn ít nhiều
    Chắc là sẽ nghĩ đủ điều
    Chắc là sẽ thấy buổi chiều qua nhanh
    Em bảo em chẳng giận anh
    Bao nhiêu giận em để dành đấy thôi
    Biết đâu một ngày đẹp trời
    Em lấy cơn giận đem phơi trước nhà
    Có giận thì giận người ta
    Hơi đâu giận kẻ xuề xòa như anh
    Một điều nhịn , chín điều lành
    Nỗi buồn rồi sẽ hóa thành gió mây
    Em ơi ! Anh bảo em này ...
    Giận hờn là tại Trời bày đấy thôi
    Cuộc đời vốn tựa trò chơi
    Tạo hóa thì lại rỗi hơi thích đùa .
    Sáng 8.3.2002


    Votrungh@
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    May quá, tìm được một bài 2003. Bác votrungh ơi, dạo này chắc bác kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi người phía bên kia điện thoại ...
    Loài người làm ra điện thoại
    Cha mẹ thì sinh ra em
    Còn anh ngồi bên điện thoại
    Trò chuyện cùng em mỗi đêm
    Con nít thì nhớ cà - rem
    Còn anh nhớ gì chẳng rõ
    Hình như là lời của gió
    Thổi vào điện thoại đêm đêm
    Giấc mơ như nhiều màu thêm
    Sau những hồi chuông điện thoại
    Cuộc đời như rắc rối thêm
    Ai bảo em là con gái ?
    Những dòng nhắn tin qua lại
    Khi dí dỏm , khi ngọt ngào
    Đọng lại giữa lòng mật ngọt
    Thành nụ cười trong chiêm bao
    Đêm Hà Nội có nhiều sao
    Em cứ thử nhìn trên ấy
    Sao nào cứ luôn nhấp nháy
    Là anh đang cười với em
    Có một Hà Nội trong đêm
    Dịu dàng , lung linh , huyền thoại
    Nghịch ngợm là em - con gái
    Chỉ cười - nghiêng cả thuyền anh
    Đường đời chắc sẽ loanh quanh
    Lắm sướng vui , nhiều sóng gió
    Ước gì em còn mãi đó
    Chờ anh sau những hồi chuông ...

    30.7.2001
    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh và em ...
    Em đi vào những giấc mơ
    Anh lạc vào những bến bờ xa xăm
    Em ngồi xâu chuỗi tháng năm
    Anh ngồi đếm những thăng trầm đã qua
    Mai này có hai cụ già
    Vẫn ngồi đong đếm rất là say sưa ...
    11.2001
    Votrungh@

Chia sẻ trang này