1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Dòng thơ anh trao êm đềm và xanh thẳm..
    Để đêm về vỗ gối vẫn còn mơ...!
    Chúc anh vui nhé (^_^)
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình ơi xin ngủ yên ...
    Tình yêu là tình yêu ơi
    Hãy yên ngủ nhé ...
    Bầu trời đầy sao...
    Ta nhặt lấy câu đồng dao
    Có con cò trắng bay vào bay ra ...
    Ta nhặt ngọn gió thật thà
    Để nghe thấy tiếng cỏ hoa thì thầm...
    Tình yêu ơi hãy lặng im
    Mặc cho bão tố nổi chìm ngoài kia
    Hãy như im lặng sao khuya
    Nhấp nháy chỉ đủ vui đùa mà thôi ...
    Sáng nay không thấy mặt trời
    Và đêm nay chắc là trời không sao
    Tình ơi ....
    Hãy ngủ yên nào ...
    Đừng như biển cả xôn xao ngút ngàn ....
    Sáng 20.11.2001
    Votrungh@
  3. MaiThienNam

    MaiThienNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thu Ly Biệt
    Hà Nội trong tôi là chiều thu ngập nắng
    Khắc khoải trong lòng những cảm xúc tàn phai
    Tìm kiếm hồn thơ, tôi vẫn cứ miệt mài
    Dường thoáng đâu đây, lá vàng rơi trong mắt.
    Em xa tôi khi Thu về heo hắt
    Có chút nắng vàng như dải bước chia ly.
    Những thoáng yêu xưa giờ đã chẳng còn gì
    Vì với em, tôi không còn hiện diện.
    Vì sao em ơi ! Vì sao mình ly biệt ?
    Một thoáng vô tình, tôi đánh mất tình em
    Tình chết trong tim dù yêu vẫn còn nhiều
    Ôm mối cô liêu tôi tìm quên dĩ vãng ....
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghiệt ngã ....
    Nếu chẳng bao giờ đến được bên nhau
    Xin hẹn nhé , một ngày nào kiếp khác
    Ôi Thượng Đế , người lẽ nào nhắm mắt
    Để em bên kia vời vợi sương mù ?
    Xin làm lá vàng rơi giữa mùa thu
    Cho mềm gót chân em về lối ấy
    Xin hóa đá lặng im nhìn thác chảy
    Để đợi em về lại với ngày xưa ...

    Chiều 19.4.2003
    Votrungh@
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, Bài thơ này khiến tôi khóc. Nếu người ấy của bạn đọc được liệu cô ấy có khóc ko nhỉ?
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Khô khan", "Tạ lỗi""Ngủ đi em" (Nhất là "Tạ lỗi" ) tôi cứ thấy trong tim mình dội lên một niềm đau khôn tả. Quá khứ chưa xa cứ dội về trong tôi qua từng câu thơ của bạn. ....ướt mi rồi.....
    Đọc những bài ấy, tôi lại nhớ về những ngày xưa, cái ngày chỉ điện thoại sớm tối, chẳng phân biệt đâu là ngày đâu là đêm...
    Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, và chỉ là tôi tự cảm nhận mà thôi. Chỉ khác có điều "người xưa" của tôi viết bằng lời văn, còn bạn viết thành thơ.
    Tôi cứ ước mong, và day dứt, giá có lúc nào đó, "người xưa" nói với tôi những điều như bạn đã "nói" , đã "riêng tặng" cô gái của bạn.
    Nhưng tất cả giờ đã thành dĩ vãng rồi....
    Xa quá rồi............
    Trời ơi........phải chăng đời là bể khổ tình là dây oan?
    Phải chăng "trái tim có những lí lẽ mà lý trí không hiểu nổi"???
    Xin lỗi bạn nếu có làm bạn ko vui vì tôi đã rơi nước mắt vào topic của bạn thế này. Và nếu tôi có post điều gì đó ko hay thì bạn cứ yêu cầu xoá đi cũng được.
    Nhưng có lẽ đó là cảm xúc. Tôi đã ngồi thừ ở máy tính từ lúc đọc hết những bài thơ của bạn mà chẳng biết phải nên làm gì.
    Nhưng có lẽ đôi khi thả lỏng mình một vài giờ đồng hồ cũng ko phải là điều quá xấu.
    Nhớ ....day dứt.....về những ngày xa....
    để rồi lại mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời của mình.
    Đọc thơ của ban tôi cảm nhận được rằng bạn có một tâm hồn thật đẹp.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Xuongrong nhé . Sự đồng cảm của bạn thật đáng trân trọng . Thơ nôm na là một cách diễn đạt , một hình thức bộc lộ , là tiếng nói của tâm hồn ... và sự bộc lộ nào , tiếng nói nào của nội tâm cũng cần được chia sẻ . Tôi thấy mình may mắn làm sao khi nhận được sự chia sẻ ấm áp ấy từ bạn và nhiều người bạn xa gần khác trên mạng này .
    Xin chúc bạn luôn có những tháng ngày hạnh phúc !
    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mưa ...
    Chiều nay bất chợt trời mưa
    Để lòng chợt bỗng như vừa hắt hiu
    Nghe mưa hát suốt buổi chiều
    Chợt chếnh choáng , chợt liêu xiêu lạ lùng
    Mưa đi từ phía núi rừng
    Bỗng làm ướt mắt người dưng nơi này
    Chợt nghe mằn mặn , cay cay
    Hình như ... chắc tại mình say giấc tình ...
    Chiều 3.11.2001
    Votrungh@
    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ban mai ...
    Em là vì sao trong anh đấy
    Dù bầu trời có lúc không sao
    Em vẫn là em - êm dịu , ngọt ngào
    Mặc kệ cả một thiên hà chen chúc .
    Sáng sớm 29.11.2001
    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tặng em
    ( Nước mắt tôi rơi khi đọc bài thơ cũ , em biết không ? ...)
    Anh tặng em những món quà nho nhỏ
    Chiếc túi con con cho em đựng niềm vui
    Chút âm nhạc để ru lòng khi ngủ
    Và những câu thơ làm luyến láy cho đời
    Hạnh phúc làm sao khi được thấy em cười
    Trong trẻo lắm sau một ngày vất vả
    Vẫn cứ biết cuộc đời dài rộng quá
    Chưa đi hết nỗi buồn sao gặp được niềm vui ?
    Ước mong cho em những buổi sáng tinh khôi
    Nắng sẽ ấm và trời xanh xanh lắm
    Em - Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm
    Bước giữa bình yên , môi còn đọng nụ cười ...
    14.11.2001
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 04/05/2003

Chia sẻ trang này