1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khoảnh khắc bất chợt ....
    Hà Nội chắc mùa này đang nắng
    Sài Gòn đợi từng cơn mưa qua
    Hình như có nỗi gì thổn thức
    Chắc chút niềm riêng lại vỡ òa ...
    Tình yêu - cơn bão đi qua
    Ta - cát bụi - chợt mù lòa cơn say ....
    Chiều 15.5.2003
    Votrungh@
  2. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, buổi anh về
    Có thể nào không ghé thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng... rất Hà Nội phải không em?
    Khu thành công ngàn ô cửa sáng đèn
    Buổi chia tay có gió mùa Đông Bắc
    Anh vào Nam, con tàu đi ...xa lắc
    Để lại một trời xanh biếc nước hồ Gươm
    Để lại một thời gian đau khổ yêu thương
    Đi dép cao su, ăn cơm độn sắn
    Để lại ngọn đèn đêm tỏa sáng
    Trang giấy lung linh có bè bạn, có mình
    Phần nào của em, phần nào của anh
    Ôi Hà Nội, có thể nào chia nửa
    Anh để lại cho em tất cả
    Như một niềm tin, một lời hẹn với lòng
    Nhà cao tầng và phố mới mênh mông
    Hà Nội trong anh vẫn dịu dàng hoa sứ
    Vẫn cô gái tiễn anh đêm đầy gió
    Vẫn mầu xanh kỳ lạ của nước, trời
    Anh đang về, anh đang về em ơi!
    Với Hà Nội, với tim mình, nỗi nhớ
    Anh hồi hộp đếm từng cây số
    Như đếm từng cây số buổi chia tay...
    (Giang Nam)
    ========================
    Champions League:
    Milan = Old Lady plus Merdas plus 1 = 5
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi người phương xa ...
    Sau những hồi chuông điện thoại
    Nỗi đau sao cứ vô tình
    Đã nhủ tim thôi đừng khóc
    Mà sao lòng chẳng lặng thinh ...
    Và nơi đây ta một mình
    Nhớ em chốn nào xa ngái
    Tình yêu mãi là vụng dại
    Vẹn nguyên như thuở ban đầu
    Em ơi có nhớ về nhau
    Xin đừng nhớ bằng nước mắt
    Anh muốn lòng mình chôn chặt
    Khổ đau cùng những đợi chờ
    Em ơi có về trong mơ
    Xin đừng nhìn anh và khóc
    Anh muốn mặt trời sẽ mọc
    Trên những nẻo đường ta đi
    Không gặp gỡ , chẳng chia ly
    Một lần đã là mãi mãi
    Con sóng miên man bờ bãi
    Tình ca hát đến vô cùng
    Chìm vào tháng Sáu mông lung
    Những cơn mưa chiều vội vã
    Thời gian sao trôi nhanh quá
    Ngày này năm trước em đi ...
    Đã định sẽ không nói gì
    Để bao nỗi niềm sẽ ngủ
    Vậy mà từng câu từng chữ
    Theo dòng cảm xúc trào dâng ...
    Em giờ chắc cũng bâng khuâng
    Anh biết chắc là sẽ thế
    Em ơi xin đừng khóc nhé
    Con đường trước mặt còn xa ...
    Một ngày nữa lại trôi qua
    Hãy ơn đời khi thức dậy
    Ở ngoài kia ta vẫn thấy
    Nắng về ấm áp yêu thương
    Sáng 4.6.2003

    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn ...
    Sài Gòn đêm nay trở lạnh '
    Con đường bỗng chợt heo may
    Ra phố quên mang theo áo
    Ai làm lửa ấm đêm nay ?

    ( Ngày tháng không nhớ rõ .... năm 2002 )
    Votrungh@
  5. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của tôi..

    Tình yêu của tôi ,
    Ko co' mùi hoa sữa thơm đậm
    Ko co' nước hồ Gươm xanh biếc
    Ko có đường chiều Thanh Niên tấp nập
    Ko có hồ Tây nâng cánh sâm cầm,....
    Tình yêu của tôi,
    Chỉ có ngày nhọc nhằn nắng rát
    Chỉ có một tháng 30 ngày rong chợ
    Chỉ có Tô Lịch lững lờ chịu đựng
    Chỉ có tôi nặng lòng yêu em.
    Tình yêu của tôi,
    Ko phải Hà Nội mảnh mai xanh thẳm
    Ko phải đồng 100.000 nâu đất
    Ko có hào hoa và lãng mạn
    Chỉ có tôi và bài thơ này thật lòng
    Vũ Hồng Thái
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Kieu Ly
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hát đến vô cùng ...

    Anh cũng như em ...
    Muốn hát đến vô cùng ...
    Nhưng tim bỗng khàn hơi
    Ngôn từ cạn kiệt
    Ở đâu đó giữa đời
    Em có biết ?
    Có chiếc lá vàng
    Không đợi đến mùa thu ...
    20.6.2003
    Votrungh@
  8. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    quá là hay!!!
    Hoan hô Vỏtungh !
    NAMSONY
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khóc em ...
    Cứ ngỡ con đường còn xa lắm
    Mà giờ đây còn lại mình anh
    Em đã đi , đi về nơi ấy
    Bờ cỏ non mộng mị màu xanh
    Nghìn câu thơ em viết tặng anh
    Sẽ mãi lung linh như nguồn ánh sáng
    Những tháng ngày chan chứa yêu thương
    Sẽ như dòng sông không bao giờ cạn
    Nhói lòng anh sâu thẳm nỗi đau
    Xin được khóc cùng trời và đất
    Hình như trên khắp thế gian này
    Điều gì đẹp đẽ rồi sẽ mất
    Chưa được một lần nhìn vào đôi mắt
    Chưa được một lần nắm chặt bàn tay
    Em - Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm
    Đã thành vì sao đẹp nhất đêm nay
    Anh chợt bơ vơ trên trái đất này
    Ai hiểu được anh như em - người tri kỷ ?

    01.7.2003
    Votrungh@
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không có chuyện
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với Mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc.
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ, và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại là Heo may, sao lại là Sương khói ?
    Giấc mơ về em - một thời nông nổi ?
    Giấc mơ về em gió cuốn đi rồi.
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em khong biết gọi anh là cánh buồm hay là cơn bão ...
    Mỹ Quyên

    em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ

Chia sẻ trang này