1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thơ của anh Võ Trung thấy đồng cảm với em quá ,đều là những người phải xa bạn gái ,có một điều đặc biệt nữa là em cũng đang học ở Singapore ,em học NUS ,trong một bài thơ anh có nói về Đêm Singapore ,về sông Singapore em xúc động lắm vì những lúc như thế em lại không viết nên được thành thơ ....Em xin gửi bài thơ của em tặng một người con gái Hà Nội tên Thu ,nhưng lại không phải là bạn gái của em ,đó là những dòng thơ xúc cảm tức thời ,có gì mong anh và mọi người bỏ quá cho .
    MÙA THU VÀNG
    Tôi không tin mùa thu nhiều lá rụng
    Ánh nắng vàng đâu điểm khuyết mây xanh
    Nhành lan tím bỗng thì thào hơi thở
    Lang thang phố thu đổi gió hồn nhiên.
    Nằm nghĩ suy tôi chợt thấy buồn cười
    Thu mới đầu thật ương ngạnh đầy lòng tin
    Dao động tôi băng cái se lạnh dễ thương
    Làm tôi sợ bằng ánh mắt biển gầm gừ
    Buổi ban mai nổi cơn sóng dữ
    Hoàng hôn tới phẳng lặng chẳng chút gợn sóng lăn tăn ..
    Thật nhẹ nhàng tôi mở cánh cửa hồn thu
    Nắng một chút nhưng cũng mưa âm thầm rả rích
    Nét vui tươi nhí nhảnh nhảy trên khuông nhạc dịu êm
    Những nốt nhạc nhún mình trong xứ sở gió và hoa
    Có chút gì để nói với cây cơm nguội vàng
    Thu lãnh đạm nối hai thái cực hạ đông
    Giai điệu thu đôi lúc chỉ là những dấu lặng
    Tô điểm vào khúc biến tấu rộn hương thơm
    Mái tóc suôn như dòng suối ôm bờ cỏ dại
    Tà áo dài có khi nào quyện tiếng dương cầm mùa thu !
    Tôi thấy thu trong tranh của Lêvitan
    Mỏng manh thầm thì trong kẽ lá rừng chiều
    Thân cây sồi đâu giấu nỗi buồn đau
    Chỉ trách rằng thu đã nhuốm màu tĩnh mịch
    Khoảnh khắc nào tôi nhận thấy hương vị tình yêu
    Mùa thu vàng ẩn hiện liền sau đó !
    Ôi! Những tháng năm thuở học trò
    Mùa thu vàng đến với tôi muộn thế
    Rồi chẳng mấy chốc nữa đâu
    Đến mùa đông tôi lại phải xa thu !

    Hà Nội 15 tháng 4 năm 2003
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 27/08/2003
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 27/08/2003
  2. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Àh quên không hỏi ,anh Võ Trung là học trường nào ở Sing ,hay là làm việc ở đâu ,có gì gặp anh thỉnh giáo thơ một cái nhẩy
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 27/08/2003
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Truyền thuyết ...
    Bước qua đời tôi nhẹ tựa khói sương
    Em đã chợt hóa thân như truyền thuyết
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được viết
    Những vần thơ xanh thẳm sắc mây trời
    Em mãi là câu chuyện cổ trong tôi
    Nàng tiên cá quẫy mình mơ hạnh phúc
    Giữa cuộc đời này ngổn ngang trong đục
    Em lung linh hiền dịu một vì sao ...
    Từ đây trắng những chiêm bao
    Còn ta chìm giữa đêm thao thức buồn ...
    27.8.03
    Votrungh@
  4. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nàng hoá thành bọt biển
    Sóng bạc nỗi nhớ người
    Đại dương thì thầm hát
    Khúc ru tình xa xôi

    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
    Được pen sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 27/08/2003
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Liêu trai
    Sáng - thiếu nữ ôm mèo tỉnh mộng
    Trưa - rạng rỡ lấp lánh nụ cười
    Chiều - heo may bước qua song cửa
    Đêm - gió đông cười cợt trêu ngươi
    Nỗi đau chống chếnh, chơi vơi
    Trăng nghiêng giọt lệ cạn vơi mắt buồn.
    (HN28/8)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  6. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung ơi , bác post tiếp mấy bài nữa đi ,em cảm bác nhất là bài Đêm Singapore và bài Khoảng Cách ...bác lúc đó là đang đi ở đoạn nào của Sing thế ạ ,chắc là đi trên cầu nhìn xuống Sông Singapore
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 30/08/2003
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề thứ n + 2 ....

    Xưa tặng em trăng và những vì sao
    Kể từ ấy đêm nào sao cũng sáng
    Giờ không em , sao theo em đi vắng
    Vầng trăng khuyết mãi không tròn ...
    Đêm nát nhầu thức tỉnh giấc mơ con
    Mắt cứ nhắm vậy mà tim cứ thức
    Có bóng ai đi giữa miền hư thực
    Hình như kẻ ấy là mình ...
    Ngày lại về với ánh bình minh
    Anh tỉnh giấc để quay về mộng mị
    Vội vã tính toan , đắm chìm triết lý
    Loay hoay dại vấp vào khôn ...
    Giờ không em , không còn cả giận hờn
    Anh không đếm nữa buồn vui được mất
    Giá anh được , giống như lần thứ nhất
    Ngu ngơ trước cổng vườn yêu ...
    23.9.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 23/10/2003
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đêm Nha Trang ...

    Chút hương lòng xin được thắp cho em
    Hà Nội nhé , mảnh mai và xanh thẳm
    Anh vẫn bước trên con đường xa lắm
    Đâu cũng là đăm đắm ánh nhìn em ...
    Trong nắng của ngày và gió của đêm
    Như cũng có em - nồng nàn , khao khát
    Nghe tiếng hát thuỷ triều đêm dào dạt
    Chợt thấy em - nàng tiên cá thuở nào ...
    Chuyện chúng mình như một giấc chiêm bao
    Hãy cứ để yêu thương thành cổ tích
    Thời gian vụt trôi theo từng tờ lịch
    Ngẩn ngơ tóc bạc trên đầu ...
    Hãy mỉm cười em nhé , có gì đâu
    Được hay mất ngày sau ta hội ngộ
    Đêm thao thức nghe ngoài kia sóng vỗ
    Kìa em - biển vẫn yêu bờ ...
    Đêm Nha Trang , 1.11.2003
    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ảo ảnh ....
    Tôi lang thang giữa lòng Hà Nội
    Trong cơn mơ một tối Sài Gòn
    Em thấp thoáng , nhập nhòa ảo ảnh
    Tôi choàng tay ... ôm phải cô đơn ...
    Có một nỗi đau không rõ nguồn cơn
    Con sóng dữ dậy trong lòng bão tố
    Những thành quách , những lâu đài sụp đổ
    Phút vu vơ chìm đắm một vương triều ...
    Đêm chợt dài , khắc khoải biết bao nhiêu ...
    Sài Gòn - 29.9.2001
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 21/11/2003
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tìm em ...
    Em đi tìm một điều chưa hiểu rõ
    Anh cũng như em lặng lẽ kiếm tìm
    Ngọn đuốc nào ta thắp ở trong tim
    Có cháy nổi tận khi bình minh đến ?
    Anh đi tìm một điều chưa hiển hiện
    Một tiếng nói thân quen , một ánh mắt nồng nàn
    Đôi lúc thấy mình như lạc giữa đảo hoang
    Chỉ có cánh hải âu và tiếng sóng ...
    Anh đi tìm giữa trời cao đất rộng
    Em ở đâu cùng tiếng " Dạ " ngọt ngào ?
    Anh vẫn biết trên đời em hiện hữu
    Tình yêu phải đâu là giấc chiêm bao ?
    Anh đi tìm em vực thẳm , núi cao
    Ừ , có lúc đôi chân trần rướm máu
    Em như vì sao nơi xa hiền hậu
    Lấp lánh nhìn anh , e thẹn mỉm cười
    Anh đi tìm em giữa biết bao người
    Quả đất chật mà tình yêu rộng quá
    Giữa những dòng người ngược xuôi hối hả
    Em sẽ là ai đang bước hồn nhiên ?
    Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yên
    Ta cứ đi , cứ tìm như phải thế
    Nếu thấy mình trong mắt anh em nhé
    Hãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên ...
    28.3.2002
    Votrungh@

Chia sẻ trang này