1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vần Thơ Ngây Dại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huongcun, 16/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Uh thì bản quyền của nàng...í lộn...bản quyền cũa chị kưng nhưng mà củng đúng dzới em út mà v [​IMG]

    Chị kưng lại lộn rùi nè! Chị Bại thì là chỉ Ba em nè, còn chị đó, chị là "chị kưng" nè. Còn "chỉ kưng" em là khác nhen. "chị kưng" dzới "chỉ kưng" là khác nhau nhen, "ị" dzới "ỉ" là khác nhau nhen . Cả 3 chị iu đều kính cận, nhưng mà em là em đang viết cho chỉ kưng em mà. [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    LỤC BÁT TUỔI THẦN TIÊN
    Nhà em có một con cò
    Chiều nào cũng thấy lò dò dưới ao
    Hôm nọ trời đổ mưa rào
    Ầm ầm một lúc thế nào lại thôi
    **** bay dìu dập trên đồi
    Mây bay lơ lửng hồn tôi dịu hiền
    Trên trời có một ông tiên
    Dưới đất, ông Bụt cũng hiền nhắm cơ
    Bờ ao có một gốc mơ
    Chiều nào em cũng ngồi hơ quần...đùi

    Mấy dòng tâm sự thế thôi
    Cho em nhớ lại một thời đã xa
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chia buồn với kưng bởi lẽ ở box nì phàm là phụ nữ đều đeo kính hết trơn, cơ mà trừ cái người em kưng gọi bằng chỉ kưng ấy :-??

    Với lại, chị hem có tham gia hội bút HDM dưng mà chị rất là lấy làm hâm mộ anh Đactanhang của kưng. Thế nhỉ, kưng sướng nhá \:D/
  3. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Thế thì em út phải chia bùn dzới chị kưng mới phãi đó chị kưng à! Xin thưa với chị kưng là "chỉ cưng" cũa em có đeo kiếng đó (chị kưng có thích để em đọc luôn kiếng bao nhiêu diop hông, e đọc lun nhen!), hông nhửng thế, chỉ cưng của em còn có cã răng khểnh nửa nha! Một lần nửa, em xin chia bùn dzới chị kưng nhen, Vì chị kưng cũa em đánh bạn với chỉ kưng (củng cũa em) mà chị kưng hông có bít gì dzề chỉ kưng cũa em hết á!


    Ủa, kỳ ghê ta? Em út tưởng chị kưng nói bên kia là chị kưng đi họp hội bút Hoa Học Trò kia mà. Nếu hông phãi thì củng hổng có sao chị kưng à! Còn chị kưng thích anh Nhăng em thì e củng hổng có sướng hơn đâu chị kưng à. Vì anh Nhăng ảnh làm em út của chị sướng hết cở rùi, bá cháy lun chị cưng à! [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    LỤC BÁT TUỔI THẦN TIÊN

    Tình yêu như thể cái nồi
    Sờ tay vào đít, ôi thôi đen sì
    Tình yêu như cái bánh mì
    Xơi đi xơi lại ấy thì nát bươm
    Tình yêu như thể cái gương
    Em mà liếc nó, nó lườm lại em
    Tình yêu như thể que kem
    Mút thử một cái mà lem hết mồm
    Tình yêu như bát mắm tôm
    Húp dzô thì sướng nhưng mồm rất hôi
    Tình yêu như thể nắm xôi
    Gắn thêm hột lạc...trời ơi thật là... [​IMG]
    Chỉ kưng em đẹp nhất nhà
    Chị kưng củng thế nhưng mà...đẹp hơn ...
    [​IMG]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ hòan toàn đồng ý với dòng thứ 1 nàng viết.

    Chắc em huongcun nhìn ngó linh tinh, rùi nhầm lẫn đúng hông?[-X
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Không phải tất cả các chị của em ở đây đều đeo kính cận, tuy nhiên thì chị Thanh em nói đúng đó, chỉ kưng của em ko hề đeo kính cận, và anh cũng bổ sung thêm là chỉ kưng của em cũng ko hề có răng khểnh. Hay em nghĩ Chúa Sơn Lâm là phải có răng nanh nên em nội suy ra như vậy phải ko? Nhưng mà lần này thì em ko đúng rồi Cún ạ! :))
  6. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Bài Hai sắc hoa tiên không đây mà
  7. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Tâm Sự [​IMG]

    Biết trước lòng ai sẽ đổi thay
    Bà đây đâu có khổ thế này
    Này này bà bảo cho mà biết
    Bực lên bà xẻo hết chúng mày!
  8. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    ...Thời gian như xế đứt phanh
    Anh đi, thấm thoắt rồi anh lại về

    ...Gặp nhau, nước mắt dầm dề
    Nước em đẫm cả lời thề hôm nao...

Chia sẻ trang này