1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ tâm trạng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sweetlove_17, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đường đời nhiều lối
    Anh chọn lối này
    Tưởng gần mà lại...
    Xa rồi chẳng hay
    Đường đời nhiều lối
    Giờ anh mới hay
    Bởi vì nhiều lối
    Anh lạc ...đời này...
    Một đời anh...say...
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể yêu, chưa thể yêu
    Chỉ vì còn vướng một điều tương tư
    Cái gì cũng phải từ từ
    Sớm yêu chỉ tổn mệt nhừ tấm thân
    Nước mình phần lớn nông dân
    Hội nhập thì sẽ thêm phần khó khăn
    Làm sao nghĩ cách làm ăn
    Để bà con khỏi cằn nhằn thóc cao (gạo kém)
    Từ từ đợi một chút nào
    Tương tư thì cứ để vào một nơi
    Nào đó ở tận cuối trời
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có hai con muỗi vo ve
    Một con phát biểu: "Mùa hè rồi em
    Em ơi để ý mà xem
    Cánh anh ướt sũng tèm nhèm mồ hôi
    Có khi anh phải đi thôi
    Đà này tháng tới thì trời nắng thêm"
    Con kia ở lại bên thềm
    Bất ngờ nó thấy trăng lên lâu rồi
    Tự dưng nó thấy bồi hôi
    Hôm nay mất điện nó ngồi ngắm trăng
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cụ già qua đường
    Chân run lập cập
    Xe cộ tấp nập
    Cái trước cái sau
    Chân cụ bảo nhau
    Bước từng bước nhỏ
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ anh gặp em
    Cô bé lọ lem
    Ngày trước
    Trong quán nước
    Bây giờ thơm phức nước hoa
    Áo xẻ tà
    Da trắng nõn nà
    Anh như con gà
    Bối rối
    Tự hỏi:
    "Có nên chào một câu như ngày trước
    Và vẫn gọi em là nhóc con"
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một chút bóng mây trên bầu trời đầu hạ
    Kéo theo cơn gió lạ thổi qua
    Mát quá ta
    Bất chợt nhớ ngày chia xa
    Tự nhiên thấy rét
    Đúng là cái rét tháng ba
    Tầm này ngày xưa chắc nhiều bà già chết cóng
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chú thở dài
    Anh cũng thở dài
    Thôi thì nâng chén
    Hột lạc cuối cùng rơi xuống đất
    Vỡ làm hai
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Con mụ đồng nát
    Lén nhặt cái vỏ chai
    Mỉm cười bẽn lẽn
  9. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em như thế
    Rau dạo này lên giá mà anh
    Trên bàn còn nguyên đĩa rau xanh
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thằng cả!
    Con hai!
    Đứng dậy!
    Ra ngoài!
    Ba có chuyện cần bàn riêng với má!!!

Chia sẻ trang này