1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ từ đáy lòng

    Trong chúng ta ai cũng có tuổi thơ ai cũng có thời cắp sách tới truờng với bao nhieu bạn bè thầy cô yêu quí và ai lại chẳng có những bài thơ tự sáng tác cho mình cho bạn bè cho thầy cô. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ nỗi niềm của mình vào đây hãy post những bài thơ tự sáng tác của các ban vào đây để chúng ta cùng thưởng thức

    Sau đây là bài thơ mà tôi làm khi còn học lớp 2. Có vẻ rất ngộ nghĩnh vì tuổ còn nhỏ mà đọc xong cấm cười

    CHÚ NGỰA CON

    Chú ngựa con
    Đuôi khoanh tròn
    Thân trắng muốt
    Rất mịn màng
    Đi cùng đanf
    Không sợ hãi
    Mặt trời lặn
    Vầng trăng lên
    Biết đi đâu
    Trời đã tối
    Chỉ biết ngồi
    Mà nhìn trăng​

    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam

    WELCOME TO MY BOX

    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225

    Được sửa chữa bởi - marco_vanbasten vào 22/05/2002 15:39

    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 15:29

    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 25/04/2003

    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 06/05/2003
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là bài thơ khi tôi phải nghỉ chơi sau ba tháng hè của những năm học Phổ thông
    HÈ QUA
    Thấm thoát đã qua ba tháng hè
    Ngồi buồn mà chỉ nhớ tiếng ve
    Nhớ cành phượng vĩ còn vương vấn
    Nhớ cảnh bình minh mỗi sáng hè
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Và một số bài thơ mà tôi và các bạn cấp hai của mình cải biên (Xin lỗi các tác giả)
    BẠN TỚI CHƠI NHÀ
    Đã bấy lâu nay bác tới nhà
    Gà thời không có vịt tạm nha
    Vịt đem quay dán hay xào giá
    Đầu cổ lườn lưng ái chà chà
    Rượu chửa ngâm xong đanhf bia vậy
    Vịt già cũng chén tiết canh đây
    Khật khừ bác uống tôi cũng uống
    Bác đến chơi đây say với say
    QUẠT PHONG LAN (ĐỀ ĐỀN SẦM NGHI ĐỐNG)
    Ghé mắt trông ngang thấy quạt treo
    Kìa...quạt Phong Lan giá rẻ bèo
    Ví đây có tiền mua quạt Nhật
    Thì quạt Phong lan đáng là bao
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  4. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sao Van nổi hứng lãng mạn thế

    PoPeYe
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ! Bác hội trưởng hôm nay cao hứng quá nhỉ ? Có vấn đề gì chăng ? Tui thấy cũng hay đấy . Bác nào có những bài thơ con cóc hay hay thì cứ đưa ra cho mọi người cùng đọc.
    [​IMG]
    Eric Cantona
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè các bác ơi. Mà sao không ai viết bài mà chỉ nói thôi nhỉ. Các bác viết bài đi chứ
    EM LÀ AI
    Em là ai nếu không là tia nắng
    Sưởi ấm lòng anh mỗi lúc xót xa
    Em là ai nếu không là cỏ hoa
    Toả ngát hương thơm cho lòng anh ngây ngất
    Em là ai nếu không là giọt mật
    Xoa dịu đắng cay chia sẻ ngọt bùi
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc
    Nếu biết chẳng thể nào mãi là của nhau
    Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
    Em dại dột em trẻ con em yếu đuối
    Đâu thể nào giống cô gái trong 'một thời đã xa'
    Những con đường đã in bước chân qua
    Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ
    Anh đâu biết giờ trái tim em vụn vỡ
    Anh đâu phải nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê
    Anh từng nói đến sỏi đá còn biết đam mê
    Thì cớ gi` con người lại không thể
    Dù băng qua nỗi đau là không dễ
    Yêu thương cả đời chưa chắc đã đủ đâu
    Nếu biết chẳng thể nào mãi là của nhau
    Thì em đã chẳng bao giờ làm thơ nữa
    Chúng mình sẽ chẳng chờ để cùng được đi trong hương hoa sữa
    Như đã hẹn hôm nao`
    Mà hoa kia giờ ở tít trên cao
    Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
    Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau.......
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng trời không thích giỡn
    Lớp mười hai đâu ai được học hoài
    Vẫn tức lắm khi anh làm người lớn
    Ra trường rồi bỏ em lại với ai ............
    Bài thơ gắn liền với một kỷ niệm , một kỷ niệm chả bao giờ quên
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To byebye_tinhyeu : Chưa iu mà làm thơ tình hay quá vậy em . Anh đọc mà xúc động quá.
    [​IMG]
    Eric Cantona
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đúng bài này rùi. Trên chuyến tàu anh đã nhận ra bài mà em thích nhất.
    Kiểu này phải thi thố tài năng rùi. Không thể kém em được BB ơi
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này