1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manchester82us

    manchester82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé seabird:
    ÁO ĐỎ
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?


    Được manchester82us sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 20/05/2003
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống như anh Đương, nếu bít làm thơ thì sẽ tặng mọi người 1 núi thơ luôn, híc ... Như vậy có phải thiếu lãng mạn không???
    Đọc bài của Linh xúc động wá! Hay cho câu kết : "Ai nên khôn ko vấp ngã đôi lần?" - Câu hỏi hay là 1 câu trả lời cho chính mình!?!

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con Trai Đến Ký Túc Xá
    Một lần
    Con trai đến ký túc xá
    Phát hiện ra người lạ
    Con gái xốn xang
    Kẻ nào dám đột nhập
    Vào cõi hỗn mang này ?
    Rồi chau mày
    Con gái lườm nguýt
    Người đâu mà điển trai
    Đeo cái túi to thế
    Hẳn mang quà cho ai ?
    Con trai
    Lễ phép chào các chị
    Rồi lí nhí :
    "Xin cho gặp cô em tóc dài !"
    "Ai ?" - các chị quát,
    Rồi nạt :
    Quà đâu đưa ra ?
    Con trai mà
    Đến ký túc xá
    Thành kẻ lạ
    Giữa rừng hoa
    Nhưng anh ơi đừng ngại
    Vì em là con gái
    Thích vòi vĩnh thế thôi
    Anh mà đến thăm rồi
    Ra về cứ nhớ mãi
    Từng nụ cười trên môi !
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết ông anh biến thành gì?Nhưng mờ...hôm nay em đang phát hoả.Cảnh báo ông anh lần thứ nhất:thôi sử dụng nick này để trêu em....Ông anh biết tính em mà.Phải không?
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  5. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    NHÂT KÝ BỎ DỞ
    Tưởng thời gian đã chữa lành vết thương
    Bất chợt nhận ra
    mình không hát những bài ca cũ
    Người đi
    một mình mình một thuở
    Vẫn biết ơn
    những lời cuối chân thành
    Nước mắt người không ướt nổi trái tim
    Ham rộng lớn đã run vì gió bể
    Dấu chân người
    dẫu phôi pha
    mà như thể
    Lá cỏ nào trên đất hãy còn đau .
    Hồ Ngọc Anh
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hic , em chắc là cúng khô khan quá , ko những ko biết làm thơ mà còn ko biết thưởng thức thơ nữa chứ , chán quá
    Love means never having to say you're sorry
  7. kid_hp

    kid_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Con trai là túm me chua
    Để con gái ước bao mùa đó thôi
    Con trai như mấy quả xoài
    Con gái nhớ mến đứng ngồi đâu yên
    Nói không dám bớt dám thêm
    Con trai nhỡ thiếu em hèm... thế gian
    Buồn như một cánh đồng hoang
    Và con gái khóc nước tràn thành sông
    Bởi hết ai gửi gắm lòng
    Tội nghiệp : môi má phai hồng chắc xanh
    Bây giờ thì ghét gọi anh
    Tới chừng khi đó lại giành uýnh nhau
    [​IMG]
  8. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỦ

    Không có đủ khoảng cách để xa nhau
    Để thấy nhớ ,thấy yêu và quên lãng
    Để thấy trong nhau còn chút gì ở lại
    Giữa cuộc đời không đủ đắng , đủ cay .
    Cũng không đủ đợi chờ để bắt mình phải quên
    Dù vẫn biết em không là tất cả
    Không đủ nắng cho chiều nau trẻ lại
    Không đủ mưa về để nhắc một ngày xưa .
    Cũng không đủ gió để quay cuồng giông bão
    Gió chỉ dịu êm thênh thang trời kỷ niệm
    Không đủ đớn đau bắt mình thù hận
    Dẫu đã một lần em bội ước tình anh .
    Không đủ buồn để giết chết một niềm tin
    Dù vẫn biết thứ tha đâu là đủ
    Không đủ ăn năn nhưng biết đời trẻ dại
    Anh lại đón em về giữa không đủ xa xôi .
    Hồ Cẩm Tú
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em không lấy chồng Hàng Hải đâu
    Lấy chồng Hàng Hải chóng mọc râu
    3 con sóng vỗ đời đi đứt
    Để lại cho em 1 mối sầu.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích bài hát "hai sắc hoa tigon" không nhỉ? Để meomeo post cho bà coon thưởng thức nha:
    HAI SẮC HOA TIGON​
    TTKH
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Chợt ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thắm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thủa ấy nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh li
    Cho nên cười đáp mầu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Nhưng mỗi lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đâu khổ chết yêu thương
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đó thu rồi thu lai thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim một bóng người
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như mầu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng?
    No love so true as love that die untold
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/05/2003

Chia sẻ trang này