1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_hp

    kid_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kim giờ và kim giây​
    Kim giờ làm khổ kim giây
    Em đi một bước anh quay trăm vòng
    Muốn làm kim phút cho xong
    E khi giáp mặt chuông lòng lại reo​
    [​IMG]
    Được kid_hp sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 25/05/2003
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Vắng​
    Máy điện thoại để trước mặt
    Reo
    Như tiếng gõ cửa bất ngờ:
    Cộc! Cộc! Cộc!
    Tôi nhấc điện thoại lên
    Alô
    Tôi đi vắng
    Tôi sẽ ko về hôm nay
    Tôi sẽ ko về ngày mai
    Tôi sẽ ko về bao giờ
    Tôi sẽ ko mở cửa
    Tôi ko ở nhà tôi
    Tôi ko ở trong tôi
    Tôi ko ở bây giờ
    Đừng gọi!
    Đừng hỏi!​

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...

    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 26/05/2003
  3. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    To linhmeomeo : Em không thấy bài " hai sắc hoa tigon " sep20022001 đã post lên rồi mà .
    Mọi người cùng thưởng thúc bài này nữa nghe .
    NỬA VỜI
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu ,nửa vời ưóc hẹn
    Nên tình yêu đổi màu ,ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời ,đời dễ tiến ,lui
    Nửa vời đúng ,nửa vời sai
    Nửa vời trắng đen ,nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em
    Một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời
    Nguyễn Gia Nùng
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    He he, lovely_cat em ời là em, sao em dại thế, sao lại đi yêu cái thằng dị dạng kia, có nửa cái tim mà cũng yêu, ếch cô lô nhếch thê không biết.

    YRML - hehe
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ông anh nói như thế là động chạm đến em rồi đấy , mà cũng tại bà kia cơ tự dưng lại post lên bài đó
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hihihi....cái thằng có nửa trái tim thì làm sao mà yêu dược chứ .......Đúng là dị dạng mà ....nên ....em bỏ bó rồi ..hehe .....Em cho anh cái đập giờ ....dám nói xấu em vậy ah ??...Cú lắm đó nha ! hahhaa
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm lửa trong đèn
    Tìm ngọc trong đá
    Tìm sen trong bùn
    Tìm cao giữa đám thấp lùn
    Tìm rồng giữa lũ giun trùn ngu ngơ
    Tôi đi tìm thực trong mơ
    Tìm thanh trong tục tìm thơ trong đời
    Tìm người giữa lũ đười ươi
    Tìm tri âm
    Giữa tiếng cười lời chê
    Tôi đi tìm tỉnh trong mê
    Tìm yên lặng giữa bốn bế phong ba
    Tôi đi tìm Phật trong Ma
    Tìm Thánh trong Quỷ
    Tìm Ta trong Mình​

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...
  8. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Anh đã yêu em bằng tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em ?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn , nhớ chỉ đủ quên
    **************************************
    Anh bảo em quen với điều nho nhỏ
    Chút vui - buồn, chút nhớ-lại chút quên
    Dù vẫn biết em còn khờ dại lắm
    Tự tim mình em biết nói yêu anh
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ

Chia sẻ trang này