1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    HỒN NHIÊN
    Em hồn nhiên vô tư trong trắng
    Chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu
    Nhưng anh lại vẫn làm liều
    Dám nói lời : "Yêu em say đắm"
    Bao hồn nhiên bỗng chợt vụt tắt
    Những nghĩ suy dồn dập trong đầu
    Ngập ngừng nói chẳng thành câu
    "Tiếng yêu kia em chưa hề nghĩ tới"
    Nhưng em ơi tình anh vẫn đợi
    Sẽ có ngày ta mãi là của nhau
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài thơ mà các bạn tôi hồi lớp 9D1trường Lạc Viên sáng tác
    CON GÁI CON TRAI
    Con trai là chúa khù khờ
    Đâu như con gái có bài hẳn hoi
    Con gái hơi tý khóc rồi
    Con trai nào biết mở môi dỗ dành
    Con trai nào biết làm nhanh
    Mỗi khi con gái giành tranh việc làm
    Con trai hay nói lan man
    Điều con gái muốn - bàng quan vô tình
    Con gái lại có duyên xinh
    Sao con trai chẳng ngó tìm chút riêng
    Con gái dữ vẫn là hiền
    Tại con trai chẳng biết hiền là sao
    Con gái vốn tính làm cao
    Con trai chiều ý có hao cái gì
    Con trai ngố chẳng ai bì
    Con gái nói "có" là "không" đó mà
    Con trai đừng có vội buồn
    Con gái nói "ghét" là "thương" rất nhiều
    Con gái thì phái có kiêu
    Con trai phải biết tán "xiêu " mới tài
    Con gái là chúa giận dai
    Con trai phải cố chờ dài cổ ra
    Con gái rất thích ăn quà
    Con trai phải mở "hầu bao" lấy lòng
    Mắt con gái khó đăm dăm
    Ước mơ - mơ ước rằng con trai hiền
    Dù sao cứng rắn con trai
    Khi con gái khóc con trai ngã nhào
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    ]CÂU THẦN CHÚ TÌNH YÊU
    Vẫn biết rằng tình yêu là nước mắt
    Nhưng anh vẫn dâng trọn trái tim anh
    Vẫn biết rằng tình yêu là đau khổ
    Nhưng anh chẳng sợ khổ sợ đau
    Vẫn biết rằng tình yêu là không thể
    Khi em còn chưa mở cửa trái tim
    Anh sẽ đọc câu thần chú thiêng liêng
    Để hé mở trái tim em nhỏ bé
    Cho dù giờ vẫn là chưa thể
    Anh vẫn chờ vẫn đợi tình em
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Trùi ui anh Van làm thơ cũng được quá chứ nhẩy.Em cũng có mấy bài thơ nhưng mà hôm nay không có mang theo để em về em lấy rồi em post lên nhá.

    BB ơi kỉ niệm gì thế tao có biết không?
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Anh biết mấy bài thơ của để tặng ai rùi.
    Nhưng post lên đi để bọn anh thưởng thức nha
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    To hongkong : kỉ niệm đáng nhớ đấy mày biết làm gi` hả?
    hehhehe kỉ niệm cô nàng áo đỏ thì không phải rôìi
    hee mày chỉ tổ phá hoại tao thôi
    To Vanbasten: em chịu thôi chắc là thua ông anh cái khoản làm thơ mất hehhee nhưng cái khoản sưu tầm thơ thì không thua được
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc cả nhà nhe'
    Tết năm nay chẳng có gi`
    Ông bà ông vải khóc như ri
    Chó mèo nhìn chủ rơi nước mắt
    Chuột nhìn thùng gạo rụng lông mi
    Thân thể ở trong lao
    Tinh thần ở ngoài lao
    Muốn ăn con bao lớn
    Nhà mày càng phải cao
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc còn hay hơn thơ bình thường vì nó vui vẻ. Ai làm thơ con cóc post lên cho mọi người đọc đi
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đây là bài thơ đầu tiên em làm này
    Hôm nay em đi học
    Mẹ dắt em đi học
    Bố đưa em vào lớp
    Cả nhà cùng chào cô

    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đây là bài thơ sáng tác trong 1 phút xuất thần(theo đơn đặt hàng)
    Nỗi niềm thương nhớ

    Giá hồi ấy anh mà còn tán
    Thì chắc giờ em đã chẳng cô đơn
    Giá hồi ấy anh mà đừng nản
    Thì giờ đây có lẽ ra chung đường
    Em buồn anh con người nông cạn
    Nghe lời ai anh chẳng biết tình em
    Thư em gửi anh cũng chẳng kịp xem
    Chưa biết gì cũng bảo rẳng em kiêu thế
    Anh là anh mà sao dở tệ
    Không hiểu em và cả bản thân anh
    Em một điều luôn canh cánh trong lòng
    Anh không biết hay giả vờ không biết
    Có một người luôn giả câm giả điếc
    Trước mặt anh cố tạo vẻ lanh lùng
    Giờ anh đi để lại nỗi nhớ nhung
    Trong lòng kẻ giả vờ không biết ấy
    Em si tình trong vai người ở lại
    Anh ngoảnh mặt quay gót thế là xong
    Mang nhớ nhung gieo rắc vào trong lòng
    Kẻ ở lại với một trời thương nhớ
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl

Chia sẻ trang này