1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Anh về đây, anh trở về đây
    Sau năm tháng chen đời.
    Có tất cả, chỉ mất thời thơ ấu.
    Thương làm sao anh thương làm sao, cánh hoa cau nhỏ xíu.
    Con sáo sang sông, con nước giữa dòng.
    Em bước sang sông,
    Em có..
    buồn..
    không?
    Đây nhà em xa một bờ sông,
    Em tay bế tay bồng.
    Mất tất cả, chỉ tiếc thời thơ ấu.
    Đâu người em thơ ngây ngày xưa? Ánh trăng soi lẻ bóng?
    Con nước mênh mông, trăng sáng giữa dòng.
    Em bước sang sông?
    Em nhớ...
    gì...
    không?
    Giết ăn thịt bi giờ
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    nỗi niềm thương nhớ nay` giành cho anh nao` vậy hongkong
    Nghe mui` ra phết nhỉ?? hehhe cái anh ấy mà đọc được cái nay` chắc là cảm động rớt nước mắm luôn hahha

    Anh không biết hay giả vờ không biết
    Có một người luôn giả câm giả điếc
    Trước mặt anh cố tạo vẻ lanh lùng
    Giờ anh đi để lại nỗi nhớ nhung
    Trong lòng kẻ giả vờ không biết ấy
    Em si tình trong vai người ở lại
    Anh ngoảnh mặt quay gót thế là xong
    Mang nhớ nhung gieo rắc vào trong lòng
    Kẻ ở lại với một trời thương nhớ
    hiccc sợ mày thật rồi đó hongkong
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

    Được sửa chữa bởi - byebye_tinhyeu vào 10/05/2002 12:41
    Được sửa chữa bởi - byebye_tinhyeu vào 10/05/2002 19:40
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh tại sao,
    Mặt hồ lại có sóng,
    Anh trả lời lơ lửng,
    Vì sóng cứ nhớ bờ,
    Em nũng nịu ứ ừ,
    Khác cơ không phải thế,
    Anh với em cũng vậy,
    Sao chẳng thấy sóng đâu,
    Anh vuốt nhẹ mái đầu
    Em ơi em có thấy,
    Sóng đang cuộn trong tim.
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đây xin giới thiệu một tác phẩm mới ra lò trưa nay của em để phục vụ trào lưu thơ con cóc mà bác Van đề ra
    VÔ ĐỀ
    Sáng nay trời mưa
    Trưa nay trời nắng
    Em học cố gắng
    Để về ăn cơm
    Nhưng mùi bánh thơm
    Từ nhà thầy Nhất
    Hương bay lất phất
    Qua cửa lớp em
    Khiến em rất thèm
    Đành chạy ra ngắm
    Nhìn chúng nó măm
    Em rất là căm
    Liền mua một cái
    Nhưng mà oai oái
    Những nghìn rưỡi cơ
    Làm sao bây giờ
    Em (chỉ )còn nghìn mốt
    Thôi em đành nhịn
    Chờ vìa ăn cơm

    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hey !
    Chào bà con cô bác.
    Đọc mãi mấy bài thơ con cóc của các vị chán quá à. Bây giờ phải chuyển sang chủ đề mới thôi, đó là " Thơ mặt bàn ", nghĩa là những câu thơ ghi ở trên mặt bàn học đó. Đấy mới là những tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng. Tôi nói vậy đúng không ? Ai có cùng sở thích sưu tầm thơ mặt bàn thì hãy hưởng ứng nhé. Trước tiên tôi xin đóng góp vài câu để quý vị tham khảo nhé.

    Sương gió phủ đời trai
    Tiền tài mờ mắt gái
    *********
    Dép cao su dẫm nát đời trai trẻ
    Vành mũ cối che khuất tuổi thanh xuân
    *********
    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu
    **********
    Thôi viết tạm mấy câu thế thôi, có gì xin được chỉ giáo.
    Bye bye
    [side=6]HoangDai[/size=6]
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hey !
    Chào bà con cô bác.
    Đọc mãi mấy bài thơ con cóc của các vị chán quá à. Bây giờ phải chuyển sang chủ đề mới thôi, đó là " Thơ mặt bàn ", nghĩa là những câu thơ ghi ở trên mặt bàn học đó. Đấy mới là những tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng. Tôi nói vậy đúng không ? Ai có cùng sở thích sưu tầm thơ mặt bàn thì hãy hưởng ứng nhé. Trước tiên tôi xin đóng góp vài câu để quý vị tham khảo nhé.

    Sương gió phủ đời trai
    Tiền tài mờ mắt gái
    *********
    Dép cao su dẫm nát đời trai trẻ
    Vành mũ cối che khuất tuổi thanh xuân
    *********
    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu
    **********
    Thôi viết tạm mấy câu thế thôi, có gì xin được chỉ giáo.
    Bye bye
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thơ mặt bàn hả?
    oki liền em cũng tham gia
    Nếu hôn em để rồi ăn tát
    Thà anh để thằng khác nó hôn em

    Ngày nào bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gi`
    Bây giờ bé lớn dậy thì
    Anh kêu yêu bé bé chê anh gia``
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    BA năm nghĩa vụ có là bao
    Anh về làng xóm nở hoa chào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thà hôn em một lần để bị tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Bao năm thề hẹn cũng bằng không
    Anh về mài lại con dao cũ
    Đâm nát trái tim kẻ phụ tình
    rùng rợn man rợ chưa??
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em chỉ là con sóng
    ..................................................
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này