1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    SẮp có một tập thơ để xuất bản rồi. Kể ra mình câu bài giỏi phết. Có nhuận bút mà không biết hehehe
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đây nè:
    Hận đời cắt tóc đi tu
    Đi đến đầu ngõ nhớ bu quay về.
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  4. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thì ra marco bảo tui vào đây là để tham dự hội thơ con cóc hả .Vậy thì mọi người cũng cho em đóng góp một chút nhé:
    MỘT LỜI
    Cho em được bên anh
    Lúc nào anh buồn nhất
    Nói những lời thành thật
    Để mình yêu nhau hơn

    Khi nào anh thấy buồn,
    Hãy cùng em san sẻ,
    Đừng một mình mãi thế
    Nỗi buồn dài thêm ra.
    Em cũng như người ta ,
    Nhiều khi ghen vô cớ
    Nhưng anh ơi hãy nhớ,
    Ghen là yêu đấy thôi.
    Cho em nói một lời,
    Đừng một mình mãi thế
    Ngõ mùa thu quạnh quẽ
    Đã có thi nhân rồi.
    minnie
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em .
    Là máu thịt đời thường ai cũng có,
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hahah thế thì mình cũng phải đóng góp một chút chứ nhi?
    Em nắm chặt tình yêu
    Muốn ghì lấy cho riêng mình ấm nóng
    Nhưng tình yêu khác chi là giọt nắng
    Đậu trên tay mình lại rớt xuống tay ai??
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Tưởng rồi sẽ vẹn nguyên như cũ
    Ai nào ngờ không lại chẳng bằng không
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

    Được sửa chữa bởi - byebye_tinhyeu vào 11/05/2002 11:44
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi đẹp trai nên đi đâu cũng ra oai.
    Vì tôi đẹp trai nên bao cô cứ theo hoài.
    Vì tôi đẹp trai nên ko cần cưới ai.
    Tôi ko cần có tài mà tiền xài cứ lai rai.


    #==][==AbuSayyaF==>>
  7. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu người vĩ đại của em,
    Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối,
    Một chút mặn mà giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu chưa từng bước chân qua..........
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua,
    Là hạt bụi vô tình vương trên áo,
    Nhưng nếu chiều nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn....
    minnie
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em .
    Là máu thịt đời thường ai cũng có,
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mấy người này chép thơ tình toànlà bài mùi mẫn quá đi thôi
    Tôi chiều nay giam cấm hận trong lòng
    Chỉ là một giữa loài người đau khổ


    To bác hội trưởng dancing club:Hình như phần chữ kí của bác có vấn đề bác ạ.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
    Được sửa chữa bởi - hongkong_girl vào 11/05/2002 17:12
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Kha Khá rùi đó. Hôm nay không có hứng để mai tui viết tiếp
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da cam
    WELCOME TO MY BOX
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=225
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    VUỐT RÂU ĐÂU PHẢI LÀ DÊ
    VUỐT RÂU CHỨNG TỎ TA MÊ ĐÀN BÀ
    CÓ RÂU ĐÂU PHẢI LÀ GIÀ
    CO RÂU CHỨNG TỎ TA LÀ ĐÀN ÔNG
    PHANH NGỰC ĐÂU PHẢI LÀ NGÔNG
    PHANH NGỰC CHỨNG TỎ TA KHÔNG SỢ ĐỜI.
    hohoho_o(^O^)o_hohoho

Chia sẻ trang này