1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Note: gặp tui là ăn mấy gậy ko biết chừng

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng có khoái làm thơ tí tẹo nào hết à,con người khô khan cứng nhắc,thế mà có người không cho là thế và người ấy đã làm thơ tặng cho tui,có thể coi đây là bài thơ tặng Sn của tui vậy,bà con chia sẻ cái hương vị khoái tỷ cùng tui ha:

    Thành phố nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng,mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm làng nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa,vườn cây,bờ bãi
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẵn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi bên cánh của một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng mong đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông.
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng ngàn lần trên lối phố
    Dẫu em biết rằng anh:anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
    Chắc là tại hôm đó tui không đến bến hẹn,nàng buồn nàng viết bài này để nhắc tui,tui đọc bài nay xong tui mới hiểu,ôi tôi thật là ngố quá để em đợi mình,mong rằng em tha thứ cho tui.
    *(^..^)**(^..^)**(^..^)*



  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    TRông mặt cái ông anh chodauyeuthuong thế mà đòi đánh em á?
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vào buổi sáng
    Mắt và mắt nhìn nhau
    Dụi mắt nhìn cho rõ
    Bóng hình người thế nào
    Tình yêu vào buổi trưa
    Có bao điều muốn nói
    Bao đợi chờ mong mỏi
    Tiếng yêu đầu ta trao
    Tình yêu vào buổi tối
    Cũng đã đến lúc rồi
    Hai đứa đã thành đôi
    Sau bao ngày chờ đợi
    Ôi ! Tình yêu như thế
    Sáng là mới gặp nhau
    Trưa là tiếng yêu đầu
    Tối là khi thắm thiết
    Khi tình yêu thắm thiết
    Chẳng bao giờ lìa xa
    Tình yêu đó sẽ là
    Một tình yêu bất diệt!
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này sắp hết hạn rồi nên viết vài câu để câu giờ thôi
    Đang chờ người vào làm thêm thơ cho vui đây
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ma nào vậy cà
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế này mà chẳng có ma nào vào đọc. Bà con bình loạn cái nhỉ??????????
    Nhìn người phụ nữ đẹp thì thích mắt, sống với người phụ nữ nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là kho báu
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi .
    Nhà em ở cạnh nhà tôi .
    Nhìn sang là thấy em ngồi bên kia,
    Trời ơi sao lại thế kia.
    Làm anh nhìn mãi mà phê hết người .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Em không có năng khiếu làm thơ nên chỉ bít cổ động thui , tuy nhiên khả năng thưởng thức nghệ thuật thì cũng tạm ! Các bác cứ tiếp tục trổ tài đi , có em cổ vũ !
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ngố tàu lái
    Mê con gái
    Gặp quỷ cái
    Sợ vãi đái

    Hehe bà con bình loạn đê
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**

Chia sẻ trang này