1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những vần thơ và ảnh về biển

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi andythao24, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    những vần thơ và ảnh về biển

    [​IMG]


    Em tự hỏi vì sao mình yêu biển
    Sóng cồn cào hoàng hôn tím một màu
    Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau
    Hay kỉ niệm đã lắng sâu hoài niệm

    Em yêu biển không cần ai biết đến
    Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
    Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
    Trời và đất giao hòa trong một khắc

    Em yêu biển không cần lời thắc mắc
    Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
    Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
    Dòng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất

    Em yêu biển như yêu anh rất thật
    Sóng là anh , và bờ cát là em
    Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
    Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng

    Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
    Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
    Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
    Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
  3. heartqueen_2512

    heartqueen_2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    andythao24 chuối quá đấy,chẳng gì cũng cho anh em thưởng thức cái hay hay một chút chứ ,mấy bài này heartqueen nghe rồi cho nên viết bài khác hay hơn đi nhé .....hô hô hô
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Sóng vỗ vào vách đá ...
    Núi đá không nghe ... hững hờ !
    Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ
    Nhưng nỗi buồn tôi , ai hiểu ?!?
    Sóng dằn vặt van xin ...
    Vẫn không hề lung lay núi đá .
    Núi với người tôi yêu giống lạ
    Cái hững hờ đâu cũng giống như nhau ...!
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thuyền và biển.
    ....Ngày và đêm trôi qua
    Những con thuyền ra khơi đùa với sóng
    Bao khát vọng lúc bình minh
    Tất cả còn trông chờ vào tình thương của biển
    Biển xanh ngắt dịu êm
    Nhưng đôi khi biển lại nổi sóng cồn
    Xô thuyền vào đá ngầm mà không hề hay biết
    May mắn cho những con thuyền vẫn cập bến
    Dù sóng bạc đầu cố xô dạt thuyền lênh đênh
    Rồi mai sau, có lên thác xuống ghềnh
    Thuyền có nhớ bài học từ biển cả
    Cái vô tình...
    Ai cũng giống
    ...Như ai
    Sóng bạc đầu.....
    Nào biết nhớ thương ai
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày đó thả chiếc thuyền ra biển
    Anh viết vào đó những ước mơ :
    Gần em mãi cho vơi bao nhung nhớ
    tay trong tay bên nhau những chiều mưa.
    Nhớ ngày đó thả chiếc thuyền ra biển
    Em vẽ vào đó trái tim đôi
    Bên anh mãi cho vơi bao sầu đắng
    Nụ cười tươi thắm trên bờ môi.
    Anh bây giờ chìm trong cuộc sống mới
    Cũng lúc buồn , lúc vui ,lúc đớn đau
    Nhung ánh sáng đâu? Chỉ bóng tối...
    Mặt trời nào soi tận cõi hồn sâu?
    Nhớ tình ta với những chiếc thuyền xưa
    Sao không về cho cõi lòng rộng mở,
    Mà mãi xa để đời là giấc mơ?
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn mình tan thành sóng
    Hôn nồng nàn lên bờ cát là em
    Sóng cuộn trào như mỗi lúc chiều lên
    Chảy cạn mình hoà tan vào trong cát!
    Anh về đây nghe đại dương ca hát
    Sóng vỗ về ru cho cát ngủ say!
    Dẫu em xa mãi nơi này
    Trái tim anh mãi mãi hoài đợi em
    Rồi một ngày bừng lên như ánh chớp
    Đại dương kia bỗng nổi sóng khôn cùng
    Từ ngoài khơi gió luân chuyển nhiều hơn
    Em có biết ai đang yêu tha thiết?
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , đọc bài này lại nhớ năm mình thi ĐH. Nhòm cái đề thi có bài này, đã , oạch vì thể loại thơ của Xuân Quỳnh mình không hào hứng lắm. Vậy mà bài bình giảng của mình cũng lê thê con cá trê. hic hic , vậy mà vẫn trượt.
    AndyThao cỏ vẻ yêu biển nhỉ? hehe, vote cho pác về tinh thần đáng tuyên dương. Tôi cũng yêu biển nhưng tôi bít mỗi bài Sóng thôi ( tại Sóng nằm trong chương trình hoc PT nên còn biết , chứ nếu không , chịu ). Tôi muốn khẳng đinh , tôi yêu biển. Tôi thích biển, vì tôi muốn nhìn thấy sự mêng mông không bờ bến của biển. Phóng tầm mắt ra xa, tất cả chỉ là 1 khoảng không, sóng nước mênh mông, làn gió biển tươi mát thổi vào, xoa dịu tất cả. Mỗi khi như vậy ,tôi thấy than thảnh, nhẹ nhõm và với tôi như vậy là Tận hưởng cuộc sống rồi. .Với mỗi ngưồi có những cách thư giãn cho chính mình con tôi, tôi chỉ muốn ra biển. Tìm đến biển là tìm về với sự bình yên, thanh thản bất cứ khi nào , lúc nào.
    Điầu dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 18/04/2005
  9. heartqueen_2512

    heartqueen_2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
    Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một vết đau thương
    Làm sao biết bão giông từ đâu đến
    Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
    Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
    Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
    Anh mãi mãi vẫn là người băng giá!
    Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hóa ngọc châu
    Anh sẽ nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu

Chia sẻ trang này