1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ vì hoà bình nhân loại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doanminhhang17681, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ vì hoà bình nhân loại

    Thông báo phát động toàn box thi ca.
    Xin phép các bác mod và bác trưởng nhóm toannt, em xin mở một topic mới.
    Hoà cùng không khí phản đốI chiến tranh của Mỹ tại IRAC chúng ta cần một chủ đề mới ,làm thơ chống chiến tranh và ca ngợi hoà bình.Thơ thờI sự chắc hơi khó nhưng mang tầm vóc vĩ đại. Mình nghĩ thế, và như thế hoạt động của box thi ca sẽ có thêm một ý nghĩa nữa.



    hang
  2. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rất hay!!!Để hưởng ứng tôi xin có vài dòng thô thiển.
    -----------------------------------------------------
    CHIẾN TRANH
    Lại là máu và nước mắt
    lại mẹ tiễn con rồi run rẩy trông chờ
    lại bom đạn mịt mù tan nát
    đau khổ nhiều rồi,vẫn chẳng đủ ư?
    Sao không sống trong hoà bình vĩnh cửu
    sao không để trăng hiền dịu trước hiên nhà
    sao phải chết trước cuộc đời tươi đẹp
    hỡi những con người của Trái Đất sinh ra?
    Đã rút được bao điều từ lịch sử
    những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
    chẳng giúp gì để ngày mai tươi sáng
    mà chỉ làm tàn lụi bước chân
    Rồi mai đây trên tro tàn đổ nát
    ai khóc ai thương cho những linh hồn
    máu đã chẩy ướt đầm lịch sử
    những thây người rải dưới ánh hoàng hôn
    ************************************
    giang hồ mê chơi quên quê hương
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người đầu tiên đã hưởng ứng.
    sau đây xin trích một bài báo từ vnexpress
    Thứ năm, 20/3/2003, 10:37 GMT+7
    Văn nghệ sĩ nhìn về cuộc chiến bùng nổ ở Iraq

    Trẻ em Iraq sợ hãi khi nghe tiếng súng.
    "Có thể tôi sẽ đặt bút viết về trẻ em Iraq và Mỹ. Cuộc chiến này, dù dưới góc độ nào, cũng đem lại đau thương cho những đứa trẻ vô tội. Chúng luôn là nạn nhân từ lỗi lầm của người lớn", nhà thơ, nhạc sĩ Đỗ Trung Quân đã tâm sự với VnExpress như vậy.
    Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Tôi không đứng về phe nào trong cuộc chiến này. Tôi đã xem thấy trên tivi trẻ con Mỹ thắp nến tưởng niệm cha mẹ, anh chị, bạn bè và người thân của chúng sau vụ sập tòa Tháp đôi hôm 11/9 mà không thể không ngậm ngùi đau xót. Tôi sẽ đặt bút viết về nỗi đau của các em. Tuy nhiên sáng tác một ca khúc hoặc một tác phẩm thơ đề tài chiến tranh không phải là điều dễ dàng gì.
    Nhà văn Hồng Diệu, Trưởng ban Phê bình lý luận văn học của tạp chí Văn nghệ Quân đội: Chiến tranh có thể sẽ diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn rất tàn khốc. Dưới góc độ văn hóa ứng xử, đây là cuộc chiến cá lớn nuốt cá bé sử dụng luật của kẻ mạnh. Theo tôi, cuộc chiến này có thể ảnh hưởng lớn tới văn hóa và ý thức hệ. Sẽ xảy ra sự bùng nổ ý thức hệ toàn cầu với một liên kết mới giữa nhân dân tiến bộ thế giới.
    Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: Muốn viết tốt một tác phẩm về cuộc chiến này thì nhà văn VN phải học cách nhìn, cách hiểu thế giới bằng con mắt của riêng mình chứ không thể ngồi một chỗ nghe CNN, AFP hoặc đứng đằng sau lớp sương mù mà phán. Cái yếu nhất của nhà văn viết về lịch sử của chúng ta hiện nay là kiến thức chắp vá, lạc hậu.
    Nhà nghiên cứu văn học Vũ Đình Lân: Nếu lấy đề tài chiến sự Iraq cho một cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn hoặc vở kịch, nhân vật trung tâm của tôi sẽ là một người dân Iraq hoặc Mỹ. Tác phẩm của tôi sẽ viết dưới dạng tự truyện với tinh thần ủng hộ hòa bình. Nhân vật chính kể về nỗi đau khi chính bản thân mình và con cái phải sống chui rúc, đói khổ vì chiến tranh. Tôi sẽ dựng nên những bối cảnh trái ngược nhau với những nhận định khác nhau, xuôi chiều hoặc trái chiều về cuộc chiến này.

    hang
  4. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Để có thể viết được một tác phẩm hay,có chiều sâu về đề tài chiến tranh không phải là dễ,đúng như các bậc tiền bối đã nhận xét.Thế nhưng tôi vẫn xin mạn phép được viết về đề tài này,hy vọng góp được một chút gì cho hoà bình nhân loại.Bản thân tôi là một người lính đặc công QĐNDVN,tôi vẫn yêu chuộng hoà bình,trừ phi đất nước tôi,dân tộc tôi phải chịu một cuộc chiến tranh phi lý.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    THƯ GỬI MẸ
    Mẹ ơi!
    Con vẫn tưởng chiến tranh đã xa rồi
    thế giới này sẽ chẳng còn bom đạn
    người với người sẽ nắm tay kết bạn
    yêu thương nhau cho máu lửa dần nguôi
    Vậy mà...
    những nóc nhà tan nát
    những tiếng khóc
    vẫn rưng rưng trên Trái Đất này
    Những bàn tay
    lăm lăm nắm vào cò súng
    nhằm bắn vào cuộc sống yên vui
    Mẹ có buồn không khi nào đó một ngày
    nếu con cũng cầm súng chĩa vào người khác
    con cũng phá những ngôi nhà tan nát
    con làm cho cuộc sống tan hoang?
    Mẹ có còn nhớ không ?
    Cái nỗi đau mẹ đã từng hứng chịu
    khi tiễn bố lên đường.
    Mẹ có còn nhớ không?
    khi mẹ hỏi con ai là người gây nên tang tóc
    ai là người gây nên tiếng khóc
    trên thế gian này.
    Đạn bom không có lỗi
    lỗi cũng không thuộc về người cầm súng và hy sinh
    lỗi thuộc về những người không biết yêu quý hoà bình
    quyền lực nắm trong tay vung ra bom đạn
    Họ sẽ tìm được gì nỗi đau dâng lên cực hạn
    trong những gia đình mất đi người thân yêu?
    Họ không biết vào những buổi chiều
    những người mẹ tìm con thẫn thờ trong đổ nát
    dù biết chúng chẳng bao giờ quay lại như xưa.
    Mẹ ơi
    chiến tranh lại nổ ra rồi
    Trái Đất này chẳng được phút giây nào im lặng
    bao người mẹ nào sẽ đứt ruột thương đau?
    ************************************
    giang hồ mê chơi quên quê hương
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Úi Hằng ơi!
    Em lập ra topic này thì ý nghĩa đấy hay đấy song sao em lại còn cop lại bài viết trên vnexpress làm gì vậy.....?
    Em hãy làm những vần thơ phản đối chiến tranh đi chứ!
    ANh xin làm vài câu nhé (vừa đọc bài của em thì almf luôn chắc hơi vụng ):

    Trang thơ thời chiến
    _viết riêng cho cuộc tấn công Irad của Mỹ 03/03_
    Chiều nay giảng đường xôn xao
    "Cơn gió này lùa lạnh về trái đất ?"
    Không em ạ đó là cơn bão cát ...
    Mà điên cuồng Mỹ ném vạn bom rơi
    Đang ngồi học lại mang hồn thi sỹ.......
    Thường làm thơ trong cảnh tuyết tan dần....
    Song thơ thẩn như là không tả nổi....
    Sự đau thương của trăm vạn người dân

    Ôi thời chiến cảnh chia ly chết chóc
    Hồn thơ ơi!Phút nào được yên bình...
    Không máu mủ cũng sinh trên quả đất
    Ai không có nhu cầu hạnh phúc ..những sinh linh
    Ôi cát bụi của tro tàn thành phố
    Những trang thơ héo úa bởi bom xa
    Đêm nay xem cảnh điên tàn sát
    Lòng dâng căm phẫn không nhoà
    Nhiều vũ khí Mỹ đem quân chinh chiến
    Ép nười ta đến tận bước đường cùng
    Nhưng chiến thắng luôn thuộc về chân lý
    Nhân loại đứng lên bảo vệ nhân quyền...
    Và Irad các bạn ơi thân ái
    Nối vòng tay ta cướp lại hoà bình
    Quân ngang ngược lộng hành như lang sói
    Sẽ điêu tàn khi phản bội chúng sinh



    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh Mưa Muộn mến, nói đi thì cũng phải nói lại. Chuyện đời vốn không giống 1+1=2, trong chính trị thì càng nhiều thủ đoạn ghê tay. Lòng tốt, sự ngu dốt và nhiệt tình thì thường bị lợi dụng. Chỉ có người dân là đáng thương, đáng tiếc hơn cả!
    Viết để chỉ trích ai đó thì thơ không còn là thơ nữa, em nghĩ là ta cứ trung thành với chủ đề: ca ngợi hoà bình thì hay hơn, anh có thấy thế không?
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bom đã rơi trên đầu bao em nhỏ
    Máu đỏ đã hoà cùng nước mắt ngườ mẹ
    Thương các con ,thương mảnh đất khô cằn!!
    Ôi sao thế ,màu xanh tàn lụi mất
    Còn không đây niềm tin bị dập tắt
    Chỉ thấy
    Ánh mặt trời nhuộm thuốc súng đen
    Những chiếc đèn dầu lập loè
    Ánh chớp loé từ những quả bom
    Như lời gọi mời của thần chết
    Người lính vào trận đánh
    Mà không biết
    Những quả bom sẽ nổ ở đâu
    Trên đầu các em nhỏ thành Bátđa
    Hay ở nơi nước MỸ
    Giữa những ngôi nhà cao tầng
    Gọi làm chi hoà bình không chịu vâng
    Mà chỉ có tiếng thét gào bắn giết
    Buss ,Sađam ,cắt tiết lẫn nhau
    Để nỗi đau
    Trong lòng trẻ nhỏ
    Để máu rỏ với nước mắt mẹ già ơi!
    Người mẹ Iraq,người mẹ Mỹ
    Đang cầu nguyện chúa trời
    Che chở
    Nhưng làm sao cản nổi khi mồi ngon béo bở
    Rỏ rãi những ông trùm
    Vãi bom đạn ra cùng máu
    Đổi lắy dầu và ngôi vị bá chủ địa cầu
    Biết đâu
    Nõi đau nhân loại
    Biết đâu
    Huỷ hoại con người
    Để hận thù chìm ngập
    Khủng bố trả thù
    Đánh chặn ,phủ đầu
    Tất cả thành cơn lốc xoáy
    Chiến tranh!!
    Tôi giận dữ,quằn trong tức tối
    Nỗi xót xa giằng xé hầm hè
    ÔI! bất lực vì đứng nhìn cuộc chiến
    Nhìn mắt bao người nhỏ lệ đỏ
    Máu ...chiến tranh!
    Nhìn những tên máu lạnh
    Bấm nút chiến tranh tựa trò chơi điện tử
    Chúng muốn thử
    Quyền lực và vũ khí trong tay
    Không mảy may đếm xỉa
    Những cánh tay đang chìa gọi hoà bình
    Những đội quân viễn chinh
    Hành quân vào sa mạc
    Bão cát mịt mù
    Chiến tranh hận thù
    Cuốn ầm ì
    Theo bánh xích xe tăng..
    VNN
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chạy nhanh lên các em bé Iraq
    Còi báo động đã hú lên rồi
    Nơi trường học tường đất mỏng mảnh
    Liệu chắn được những quả bom rơi
    Trên trời những B52,F22,B2
    Đang quần thảo tìm kiếm ai
    Những bong-ke và các trận địa pháo
    Hay chúng nhắm vào những mái tóc xanh mai
    Nước và lương thực biết có đủ cho cuộc chiến
    Các em đang tính phải ăn thế nào
    Cho không đói,và không chết
    Khi thần chết lượn lờ với những chiếc bao
    Ôi chao
    Những người lính chiến
    Hai trận tuyến
    Họ nghĩ gì
    Khi bom rơi
    Súng nổ
    Giết các em ...
    VNN
  9. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NỖI ĐAU KHÔNG NGUÔI
    vậy là hết chẳng bình yên được nữa
    tiếng máy bay xé nát bầu trời
    xích xe tăng nghiến vườn hoa tơi tả
    máu lại trào nước mắt lại tuôn rơi.
    ai mất chồng,ai mất con mất bạn
    ai mới cười đây giờ chẳng thể quay về
    tiếng trẻ nô đùa thay bằng tiếng khóc
    tâm hồn non đã đau xót thảm thê.
    những người mẹ ở hai đầu chiến tuyến
    ai cũng như ai không căm ghét thù hằn
    đã đau đớn tiễn con ra trận
    rồi lại hoà mình trong một nỗi đau chung.
    lịch sử chưa lành những vết thương bom đạn
    vết thương lòng của mẹ cũng chưa nguôi
    những đứa trẻ sinh ra trong hầm tối
    liệu ngày mai còn thấy được bầu trời?
    ************************************
    giang hồ mê chơi quên quê hương
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá vì được mọi người hưỏng ứng. Cám ơn mọi ngưòii.
    Tặng em bé IRAC
    Mẹ ơi đây chữ gì?
    Là từ ?obom? con ạ
    Mẹ ơi ?obom? là gì?
    Chờ ngày mai Mỹ thả.
    Mắt trong như biển cả
    Em bé ngơ ngác nhìn
    ?oBom? là điều gì lạ
    Có đẹp như cánh chim?
    Đêm buông xuống im lìm
    Má hồng em áp gối
    Trong mơ em thầm gọi
    Những ?ocánh bom dịu hiền?
    Em mơ đến một miền
    Ngãn chim bồ câu trắng
    Những ?ocánh bom? trong nắng
    Lung linh bao niềm vui
    Đêm đã qua lâu rồi
    Sao em không tỉnh dậy?
    Mỹ thả bom xuống rồi
    Sao em không nhìn thấy?
    Sao em không thức dậy?
    Nước mắt mẹ rơi hoài
    Bat-đa rừng rực cháy
    Bom thả vào gối em.
    Máu và dầu
    Sân khấu là chiến trường
    Những con dối bị giật dây bởi những đồng đôla đẫm máu
    Và bởi những giếng dầu
    Sân khấu ngùn ngụt những sắc mầu
    Những âm thanh chát chúa
    Tiếng máy bay gầm rú
    Máu chảy loang trên những giếng dầu
    Vở kịch của ông Bush mới chỉ bắt đầu
    Khi kết thúc là mối sầu nhân loại
    Những con rối-những người đi phá hoại
    Sẽ cùng ra đi với những giếng dầu
    Sẽ cùng ra đi với những thương đau
    Những mất mát của người dân IRAC
    Những đồng đôla vẫn luôn thắc mắc
    Hỏi tại sao máu lại mặn hơn dầu.

    Viết về Batđa
    Tôi đã từng biết một Batđa
    Qua câu chuyện về Alibaba thuở nhỏ
    Chuyện cổ tích kể về cánh cửa
    Chỉ mở ra sau câu thần chú ?ovừng ơi??
    Chuyện cổ tích kể một con người
    Dùng trí thông minh thắng 40 tên cướp
    Chuyện cổ tích kể về mơ ước
    Của nhân dân xứ sở Bátđa
    Ngày hôm nay lại biết đến Batđa
    Từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh
    Từ sau những năm dài trong cấm vận
    Từ hôm nay, khi Mỹ ném bom rồi
    Được biết về những em bé phải ra đời
    sớm vài tuần vì lý do cuộc chiến
    Biết về những người phải ra đi vĩnh viễn
    Cho quê hương cho Tổ quốc mình.
    Một Batđa sẽ lại hồi sinh
    Bởi không có câu ?ovừng ơi mở cửa?
    Thành Batđa dù rung lên lần nữa
    Sẽ chẳng thể nào là nơi Mỹ đặt chân
    Anh cả MUAMUON ơi, có bình thơ chiến tranh vào tập san của mình không?
    hang

Chia sẻ trang này