1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vật kỉ niệm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 08/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    vật kỉ niệm đại hội Box
  2. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì cứ cắm đầu vào đi, vào topic chỉ để "show-off" và tư vấn hỏi đáp thắc mắc thôi hả bác?
    Mỗi nơi mình tới đều có những kỷ niệm, những kỷ vật nhất định. Vật thì em chả có gì nhưng có một hình ảnh đến giờ vẫn không quên: "buổi chiều hai thằng điên đang phóng vù vù trên con đường đất đỏ ở A Pa Chải thì gặp anh trạm trưởng phóng một con xe nam biển TQ ngược lại, bụi cuộn mịt mù trông rất ... phong trần". Ấn tượng mãi!
  3. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em thì có kỷ niệm Hà Giang là 1 chú cún. Đợt lụt HN vừa rồi, nc ở nhà bên Gia Lâm dềnh lên, nó fi ra ngoài ko mất tích.. Huhu
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Cái bát đồng: tôi có được em nó khi đi lang thang chơi ở một chợ bán đồ cũ vỉa hè ở Bricklane (dịch ra thì nguyên si cái tên Ngõ Gạch) ở London. Thấy ẻm nó nằm lẫn lộn giữa một đống những máy điện thoại, radio, dây điện ổ cắm đồ đạc cũ lỉnh kỉnh trên một tấm nilong trải vỉa hè.
    [​IMG]
    Đem em nó về rửa đi trông cũng ngộ đấy chứ. Bát đồng đường kính tầm 15-16cm, khá to, về sau tôi có thấy một cái khác hình dáng tương tự nhưng chỉ nhỏ bằng nửa. Có hoa văn gờ nổi và sơn xanh đỏ trang trí. Có vẻ em nó có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là:
    Giữa đường nhặt cánh hoa rơi
    Hai tay hứng lấy, cũ người mới ta.
    Ha ha.
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy topic này hay đấy chứ.
    @ Windy ơi, show kèn Mông, mũ Mông và cả lọ hoa lủng lẳng mua chuyến Hà Giang Xín Mần năm 2006 đi. Và cả những đồ lỉnh kỉnh khác nữa.
  6. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đây là kỷ niệm của em trong một lần thăm Tây Bắc các bác ạ
    [​IMG]
  7. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh Chia - phun,
    Ý anh, em gái mặc đầm tím là đồ kỷ niệm hay là cái sừng treo phía trên!
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bác này hiểm vãi.
    @Tuvuotnguc24: Vật kỷ niệm là cái sản phẩm sau khi đi về chứ nhỉ, còn đấy chỉ là kỷ niệm trên đường đi thôi
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì có một sở thích quái đản , là cứ đi đâu , vào bất cứ khách sạn nào cũng mang về bộ dầu tắm gội của khách sạn đó về làm kỷ niệm . Mà lại không dùng , cứ để đó ở nhà cả đống . Hôm nọ mở ra xem lại , đoán 1 số đã hết date . Nhưng vẫn giữ khư khư.
    Một sở thích nữa là mua rựou đặc trưng của vùng đó .
    có chai rượu quý tha từ Triều tiên về , chả dám mở cứ bày cứ bày...chẹp

Chia sẻ trang này