1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vật kỉ niệm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 08/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Chắc chắn không phải cái skill rồi, tại mỗi cột nhà treo 1 cái.
    Cũng chắc chắn không phải cái túi vàng vàng kia, bởi khung cảnh là miền núi, còn cái túi kia là sản phẩm của miền xuôi.
    Duy nhất còn 1 thứ, không biết gái miền nào?
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    hí, em đi đâu thì cũng tìm cho bằng đc rượu đặc trưng để thử. À, mà khi nào bác có định khuôi cái đống rượu thì gọi em đến em khuôi với ;))
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 09/04/2009
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tên nó là Zin
    Nguồn gốc: Mua của người Mông tại Sơn La
    Hình này chụp nó lúc nó được 4 tháng tuổi, quá nhiều kỷ niệm với Zin, hai đứa bọc nó trong cái bao tải dứa đục một lỗ cho có không khí kẹp 3 từ Sơn La về Hà nội, lúc mới mua nó chỉ 1,5 tháng tuổi nặng chắc 4kg, đường xa gió rét về chỉ sợ lạ nước ốm chết, nhưng trộm vía nó ăn khoẻ như thuồng luồng, Giờ đây nó đã tròn một tuổi to như con bố của nó, bờm lông ở cổ và tai dài ngoằng lông thay màu vàng xám đậm hơn, thân dài cỡ hơn 1m cao gần 60 cm nặng 45kg, mỗi ngày ăn hết 3 chậu cơm và rau ... nói chung ăn khoẻ như lợn.
    Cả nhà ko ai dắt được nó đi vệ sinh. rất ít sủa, thích bơi và lội bùn, nên đã đưa về quê. thỉnh thoảng về thăm nó, nó chồm lên tận cổ nước dãi văng tung toé kiếp lắm.
    Bác nào thích nuôi giống chó này thì lên Sơn La vào bản mà mua nhé chú ý, giống chó này chân rất to
    Zin
    [​IMG]
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tôi có một cái cốc nhiều màu với các hình vẽ vui nhộn. Một đứa bạn ở Bath cho tôi:
    [​IMG]
    Dãy hình vẽ trên cốc mô tả những mốc quan trọng trong lịch sử nước Anh. Đủ hết từ Big Bang, thời tiền sử, các đời vua? cho đến tận tương lai trong thế kỉ 21:
    [​IMG]
    Tôi làm nó sứt miệng, và dùng nó trong nhà wc làm cốc đánh răng, để thỉnh thoảng thấy thú vị khi thấy quá khứ và tương lai bắt tay ngay trên miệng cốc:
    [​IMG]
  5. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đi đâu cũng thích mua cái dính tủ lạnh.
    Mua được một đống chỉ có điều chưa mua tủ lạnh hehe
  6. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích đâu cũng lấy một hòn đá/sỏi nhỏ nhỏ ở đó về làm kỷ niệm.
    May mà mình ít đi. :D! Không thì không biết nhà mình ra cái gì.
  7. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Oh, sao có người giống mình thế. Trước đây tớ cũng thế, đi đâu cũng nhặt một hòn đá/sỏi mang về. Nhưng rồi cuối cùng chả phân biết nổi hòn nào từ nơi nào nên thôi. Nhưng đợt vừa rồi đi cũng rinh về 5 viên sỏi lận
  8. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Có khẩu súng hơi 12 kg thường hay đi bắn chim lúc rảnh
    Tiếc là không dám mang ra HN bắn
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các đồ kỉ niệm bạn đi xa về tặng khá nhiều, đồ linh tinh lang tang leng keng các kiểu tự tha về sau mỗi chuyến đi cũng không ít, nhưng với tôi không một thứ nào quý và ý nghĩa bằng chiếc nhẫn bạc của người bạn thân.
    Chiếc nhẫn bạn mua sau một chuyến đi Campuchia, đã nằm trên tay bạn khá lâu, bạn rút ra tặng lại cho tôi. Rồi kẻ Bắc người Nam, hai năm rồi, tôi luôn giữ nó trên tay mình.
    Kể chuyện này, thật nhớ bạn.
  10. shuilhu

    shuilhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này