1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vết đen của Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Những vết đen của Bách Khoa

    Tôn Long Hòa lãnh 18 tháng tù

    TT - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-3-2005, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tôn Long Hòa (sinh 1971, tạm trú Q.Tân Bình), ?otrùm? tổ chức đường dây chuyên thi thuê đại học (Tuổi Trẻ đã có loạt bài phản ánh trên các số báo tháng 7-2003) 18 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

    Ba đồng phạm của Hòa trong đường dây này gồm: Lê Văn Đại (1971) lãnh án 18 tháng tù, Trần Thái Phước 12 tháng và Đinh Quang Trung 9 tháng tù về cùng tội danh. Phước và Trung được hưởng án treo.

    Theo kết quả điều tra, sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa TP.HCM, Tôn Long Hòa đã cấu kết với Đại và Phước (cũng đã tốt nghiệp ĐH Bách khoa) hình thành đường dây thi thuê vào đại học. Hòa đã liên hệ với các gia đình có con em chuẩn bị thi vào đại học để ra giá từ 45-50 triệu đồng/hợp đồng thi thuê đậu đại học (chủ yếu là Trường ĐH Kinh tế và Bách khoa).

    Hòa tìm người thi hộ, hầu hết là sinh viên. Phước và Đại làm giả chứng minh nhân dân, giấy báo thi, con dấu... để cho số sinh viên nhận thi thuê vào phòng thi làm bài, đánh tráo bài thi cho người thuê đậu. Trung đang là sinh viên ĐH Bách khoa đã tham gia vào đường dây của Hòa để đi thi thuê.

    V.C.M.
    _________

    Đọc cái này buồn nhỉ. Dù sao cũng là người BK với nhau, người này phạm tội, người kia cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng nên nhìn thẳng vào sự việc, không có ở đâu là hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt đối.
    Có cầu thì có cung. Cũng vì quá đam mê vào cái mác BK mà nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền cho con em được vào đấy. Một số sinh viên thì quá cần tiền lại buông mình để làm những chuyện phi pháp. Rất nhiều sv BK cũng từng kể với mèo rằng mình đã từng nhận được những lời "đề nghị tế nhị nhưng rất hấp dẫn", không chỉ cho tuyển sinh mà còn cả thi học kỳ, thi giữa kỳ và cả đi thí nghiệm dùm nữa. Làm một lần, rất dễ để làm lần thứ 2 thứ 3 và thứ n.
    Tuyển sinh 2002, một sv Xây dựng năm cuối đã bị bắt trong buổi thi cuối cùng qua điện thoại nặc danh tố cáo vì trước đó không ai phát hiện được, tất cả hồ sơ hoàn hảo một cách khủng khiếp. Lý do: đang làm luận văn túng tiền. Thi giữa kỳ, cuối kỳ Phòng Đào tạo kêu trời, giám thị thì xem xét như công an vì thẻ sinh viên cũng được làm giả, ngay cả cái thẻ từ SV cũng được làm giả với cái giá rẻ bèo: 35ngàn đồng. Lý do: em thấy bạn em tội nghiệp nên em giúp nó????
    2004, một sinh viên (không phải BK) giả mạo điểm TOEFL để apply vào một trường ĐH. Chuyện bị phát hiện, tất cả các university trên UK được thông báo chuyện này. Ông tutor (người phụ trách tuyển sinh trong khoa) gặp thằng SV VN thì hỏi về chuyện đó. Đau lòng và xấu hổ quá vì mình là VN!
    Cái gì cũng có lý do của nó. Chỉ hy vọng các bạn BK sẽ không làm những điều không tốt như thế, để khi nhắc tới BK, người ta không cười khẩy hay tỏ ra nghi ngờ cái mảnh giấy A4 gọi là bằng tốt nghiệp của mình.

    Vài dòng linh tinh..

Chia sẻ trang này