1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những việc cần làm trước tuổi 30

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nucuoidavocanhbay, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những việc cần làm trước tuổi 30

    Còn hơn năm nữa là bắt đầu bị băm roài. Nghe bẩu cứ băm dần, băm dần, băm đến 9 nhát là nát như tương. Mà bi giờ người đã chuẩn bị không ra người, khỉ chả ra khỉ, nhìn xa nhìn gần trông như tinh tinh, đẹp zai hơn đười ươi tí chút. Đau thế chứ lị!
    Ầy dà, đằng nào cũng thế, thôi thì oanh liệt hiên ngang ngẩng cao đầu trước khi bị băm, nhất là bét, đề ra vài cái mục tiêu cao cả mà phấn đấu thực hiện nào!
    1. Cưới vợ. Sau bao sóng gió đớn đau, lòng dạ hoang tàn, quyết tâm yên bề gia thất, giờ để ý ngắm mỗi cô bé hàng xóm, mỗi tội em í thuộc hàng xấp xỉ 9,5x, càng nhớn càng xinh, nhưng kiểu gì thì kế hoạch sang năm của anh đổ bể rồi còn đâu! Hixxx
    2. Làm nhà. Thày bu làm hộ lâu òy. Giờ vẫn tươm chán. Hàng tháng vẫn đóng tiền mua nhà trả góp đều đặn. Bu vẫn thu đều tay. Khả năng mua đứt đoạn ...chưa biết đến bao giờ, dù bu ra giá rất hời nhé: lấy vợ cho ra ở riêng. Từ đây tới đó vưỡn còn xa ngái! Chẹp!
    3. Mua con Mẹc. Gom nửa năm lương chắc đủ tiền rinh cái bằng lái (gộp cả kinh phí thi lại lần 3) hehe.
    4. Xuất dương. Chưa biết Tây Tàu, khả dĩ sang thăm Lào anh em nghe ra cũng tàm tạm nhẩy. Tiết kiệm, dằn vặt chi tiêu, sang năm đổi ít đồng kíp.
    5. Làm lãnh đạo. Thân phận bị đè đầu cưỡi cổ quen rồi, phen này phất lên như diều gặp bão, không cẩn thận lại ...phựt!
    6. .....
    Ây dà, có vài mục tiêu bọ thôi mà. Cố lên, cố lên. Có khỉ nào động viên tớ với!
  2. prettydevil

    prettydevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoá ra ku này ở đây à? Bắt tay người quen cái nào!
    Anh lang thang ở đây, bỏ topic của em vắng vẻ quá! Cố lên nhé!
    Để em bổ sung nè:
    7. Làm một buổi off uống nước với em - hẹn bao lâu rồi, vẫn chưa thấy thực hiện, nhỉ! ;)
    8. Trả nợ bài viết cho topic của em :D. Phải là bài viết có chất lượng đấy nhé!
    9. Làm tiếp cái chương trình học tập của anh, nhỉ! Cho mấy cô em 9,5xxx ấy lác mắt.
    10. Viết blog tiếp, nhé! :D
    ...
  3. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi, đã lánh sang tận đây rùi vẫn không thoát được cô em này!
    Hứa thật nhiều, anh thất hứa thật nhiều, nhưng mà anh vẫn hứa!!!
  4. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hố hố, hứa cái giề đấy, khi nào tổ chức óp-lai nhớ nhắn tớ một câu nhé...
  5. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    KOJ à, hứa như ông bạn thôi mà! Bảo lấy vợ sao cứ nấn ná mãi thế? Mải làm ăn vừa vừa thôi!
  6. didongsanhdieu

    didongsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc wá ...!!!
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    1. tớ chẳng phải con trai, ko phải "cưới vợ"
    2. nhà dột roài, cần sửa chữa, cần sửa chữa! Ở nhà mà phải trả xèng thuê, tiền sửa khác j ở nhà thuê
    3. Giống tớ thế! Cơ mà tớ còn chưa nghĩ đến việc lấy bằng cơ
    4. Àh, đã đi vài nơi, Tây cũng có, Tàu thì chưa, cơ mà Đông Nam Á thì roài!
    5. Tớ làm lãnh đạo của chính tớ! Tớ ngồi nhà! Hê hê! Cuộc sống thật thú vị
  8. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho tớ làm nhân viên của ấy được không? Rồi chúng mình cùng nhau ngồi nhà, rồi chúng mình cùng nhau chung xèng sửa nhà dột, rồi chúng mình cùng sang Tàu chơi, rồi chúng mình.......thích làm gì thì làm! Kekeke
    Vì tuổi ba mươi yêu dấu của chúng ta!
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có cái ý kiến để " hoàn chỉnh" mấy cái " ước mơ nho nhỏ" của cậu, đặc biệt là cái " việc cần làm" cậu đã ưu tiên xếp cho nó ở vị trí số 1( Chứng tỏ nó khá là quan trọng )
    Để hoàn thành mục tiêu này, trước hết cậu phải " làm mới" cái nick của cậu đi. Ban đầu tớ còn tưởng đấy là 1 iem "9,5X" yêu mầu trắng, thích mầu hồng, mê mầu tím cơ đấy....Hehe.Đọc đến dòng chữ " Cưới vợ" mới tá hoả đó là 1 ông băm" Ko còn xoan" mà đã " toan về già"
    Thứ 2: cậu cũng nên bổ sung thêm vào cái chữ ký vốn đã rất ấn tượng dòng thơ ( tớ vừa nghĩ ra, đúng vần luật thơ lục bát nhưng vẫn ngang như cua bò): ước gì anh chẳng đến sau.Nhìn em với hắn anh đau thế này
    Thế thôi nhỉ, đấy là " những việc cần làm trước tuổi 30". Đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng " hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" đối tượng. Mà " đầu đã xuôi" thì " đuôi sẽ lọt", các mục tiêu sau cứ thế mà qua thôi. Lời các cụ dạy cấm có sai bao giờ.Hehe
    Giờ tớ mới nghĩ đc thế, lúc nào tớ nghĩ ra tiếp và có time thì tớ sẽ " Ghé vai vào gánh vác cựu giang sơn" giúp cậu.
    PS: Viết blog nhiều cũng khó lấy vợ đấy( Cậu tự tìm câu trả lời đi nhé)
  10. handmade_cool

    handmade_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehe, topic này vui nhỉ,mà chả thấy có khí thế gì

Chia sẻ trang này