Những việc chướng tai gai mắt Tớ thấy xã hội mình nhiều điều khó chấp nhận quá, thậm chí đôi khi không thể hiểu nổi vì sao mà nó lại có thể xảy ra được. Tóm lại là bức xúc rất nhiều mà chẳng biết nói cho ai nghe... Nay tớ mở topic này coi như nơi xả stress, anh chị em nào cùng tâm trạng thì xin đóng góp ý kiến.
Chẳng hiểu các bác lãnh đạo nhà mình nghĩ gì không khi thấy đường xá bị đào liên tục. Vừa làm được mấy hôm đẹp kính coong thì lại bị bới lên lắp ống nước. Lấp được vài ngày thì ông cáp ngầm lại xới tung... Sao không phối hợp làm luôn một thể nhỉ???
Chúa ở trên cao cũng thấu hiểu lòng con t à. Nhưng con ơi không làm thế thì cả xã hội này thất nghiệp hết. Làm đường mà làm một lần thì mấy thằng nhà đường đói mốc mồm à . Lắp ống lắp một lần thì mấy anh Mario chết đói à
Các bác nên hoặc là học cách chấp nhận hoặc là tự phấn đấu leo cao để thay đổi chế độ.Kêu ca là căn bệnh trầm kha của người nhà mình ,hơn nữa kêu ca chả giải quyết được việc giề.
Có bác nào biết khu di dân Đền Lừ II ko nhỉ , Khu đấy là khu dân cư mới còn ít người đến ở Công ty điện thoại có cho người đến ngay từ lúc mới phân chia Lô đất( nhà dân tự xây) để bàn chuyện hợp đồng xây dựng tuyến cống bể cáp được trả lời Chuyện này ko có trong dự án. Vậy sau khi hoàn thành công trình tránh sao được cảnh đào đường ạ. Chuyện này có lẽ nên đợi các bác lập kế hoạch trả lời.
Còn nhiều điều nữa cơ chẳng riêng gì chuyện lắp ống nước đâu anh ạ .Chuyện bức xúc muôn thuở là người tốt luôn được ưu ái sống kiếp đoạ đầy và đau khổ .Anh giải thích được ko?
Ngươ?i tốt sống đọa đâ?y va? đau khô? vi? ngươ?i tốt thươ?ng hay quên câu "lo?ng ngươ?i hiê?m ác khó lươ?ng", bạn ạ. Mi?nh kêu đê? xa? stress nhưng mi?nh kêu thi? đâ?y lôf tai mi?nh, mi?nh nghe, co?n chúng nó thi? cứ gia? câm gia? điếc miêfn sao tiê?n đâ?y túi la? được ru?i. Cuộc đơ?i khốn nạn thế đấy bạn ạ
Cũng đúng nhưng chẳng lẽ những người mình yêu thương gần gũi cũng phải đề phòng thế thì ...ko còn gì để nói
Đường thẳng băng đẹp đẽ Ta đến để đào lên Đào lắp ống dẫn nước Đào xong ta lấp xuống Rồi mai lai đào lên Ta lại đào đường lên Để lắp dây cáp điện Lắp xong lại lấp xuống Rồi mai lại đào lên Ta lại đào đường lên Để lắp cáp điện thoại Lắp xong ta lấp xuống Rồi mai lại đào lên Ta lại đào đường lên Để.......
ôi xời mấy chuyện này đã làm bác T stress rồi ư? thế này thì cũng sớm chết vì ức mất thôi. mấy chuyện này tầm thường quá mà. còn nhiều chuyện đáng để chúng ta bức xúc lắm nhưng mà học cách lơ là tốt nhất .cứ còn nhìn ờ chướng tai đấy ờ gai mắt đấy nhưng mà làm đc gì?? chán chả buồn chết. . " ôi cuộc đời bao ngang trái.."