1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những việc làm cần đánh động với thành viên Du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu anh này nói gì, anh đang nằm mơ đấy ah` ?
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ---------
    Nhưng có một điều em cần nói rõ thế này, em ko có tố chất thủ lĩnh và cũng ko muốn trở thành thủ lĩnh, em chỉ làm những gì mà em thích, miễn là việc đó ko đụng chạm gì đến ai . Thanh niên bây giờ chỉ cần hình tượng, ko cần thủ lĩnh, em sẽ trở thành hình tượng để thanh niên tiến tới. Còn mỗi người đã tự có tố chất thủ lĩnh rồi, em chỉ khơi gợi nó lên mà thôi
    -----------
    Vietkyo này, anh có lời khuyên, ước mơ và những hành động của em là tốt, nhưng là đối với bản thân em thôi.
    Nếu em thấy cộng đồng box du lịch là cần thiết với em thì em vào đây BUỘC PHẢI biết cư xử một chút, đừng có huyênh hoang quá coi trời bằng vung, mọi người ghét rồi hơi một tí em lại không kiểm soát được mình.
    Còn nếu em thấy những người ở trong box này là không xứng đáng để em nói chuyện thì tốt nhất là đừng vào nữa, cứ yên ắng mà làm điều mình thích chả cần chia sẻ với ai đâu. Anh cũng có đến một tá bạn như vậy. Họ vẫn là hình tượng của anh trong một số việc nhưng không bị ai coi là huyênh hoang khoác lác cả.
  3. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Tabalo ạh em rất kính trọng anh ko chỉ vì vốn du lịch của anh mà cả về cách cư xử nữa ! Em cũng chẳng hề huyênh hoang cũng ko hề khoác lác. Em chỉ ghét thậm chí là rất ghét cái thói xoa đầu cũng như chọc ngoáy của một số thành viên trong Box này. Chỉ chực rình mình có gì ko phải là xúm vào soi mói. Những kẻ như thế em ko ngán cũng ko xứng để em phải nể nang. Hồi em viết ĐV - LC ĐHK cũng vậy, em viết nó một cách thật lòng và cởi mở nhưng đáp lại nó là cái gì thì có lẽ anh cũng biết. Đó chính là nguyên nhân làm cho em ko còn hứng thú để viết những chuyến đi tiếp theo nữa. Em sẽ vẫn đi, vẫn cảm nhận và sống đúng như con người của mình. Tình cảm của ai đối với em thế nào, em sẽ đáp lại bằng chính tình cảm đó. Em nghĩ rồi mọi người sẽ hiểu thôi !
    Em chúc anh sức khỏe và may mắn !
  4. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Up cái ủng hộ chitto.
    Đi chơi thưởng thức trên cơ sở tôn trọng những gì đang có. Nhưng không nên quá cực đoan.
    Các bác đi trước có thể thấy ngoài cái chóp inox, vẫn còn cái mốc địa giới của cục địa chính nằm hơi khuất một chút ở phía dưới.
    Bản thân em thấy cái chóp đá granit này nó cũng phản cảm lắm, đập quách đi cho rồi.
    Đi để thưởng thức, chứ cần gì cái ảnh và mấy dòng chữ giun dế để lại kia nhỉ...?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị, mình nói năng nhẹ nhàng tí cho duyên nào:
    Bạn thuha ạ, anh tabalo nói đúng, có lẽ là khi bạn vào box, ban đã không quan tâm đến môi trường xung quanh mình. Ở box du lịch, nhưng cái mà bạn làm không có gì là ghê gớm cả. Bạn post bài với sự cởi mở, hồn nhiên, tự tin có phần tự mãn, các member trong box cười, bạn chửi lại, thế là cãi nhau chả ra gì. Thực lòng tôi thấy bạn trẻ con, ok chuyện đó sẽ thay đổi theo thời gian, tuỳ vào sự nhạy cảm của bạn với cuộc sống.
    Tuy nhiên, chuyện bạn vẽ lên nhưng nơi bạn đã đến thì tôi và các bạn ở đây hoàn toàn không đồng ý, và không phải như bạn nói là để cho vui được. Điều đó hết sức vô học. Trên box này thu hút được rất nhiều các chuyến đi, cũng hoàn toàn là do nhưng người vào xem, thấy hay thì đi cùng, không chỉ riêng gì 4 người bạn của bạn. Nhưng chuyện bạn viết vẽ bậy, gây ảnh hưởng không tốt nhất là tại VN ý thức chung chưa cao.
    Tôi nhắc nhở một cách nghiêm túc, bạn không nên viết vẽ lên bất cứ thứ gì nữa, và bạn còn chửi bới thiếu tôn trọng cộng đồng box tôi sẽ tiếp tục khoá bất cứ cái nick nào của bạn lập ra.
    Chúc bạn có nhưng chuyến đi hay ho, và những đóng góp cho box du lịch.
  6. Walk_man

    Walk_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To : Moc tui & những ai có cháo lòng .....
    " Bạn có thể đến bất kỳ Cửa hàng Inox nào ở SG và hỏi Inox S304 thì ai cũng biết tính năng của nó. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cái nồi Inox sáng choang chưa, cũng chính là Inox, nhưng chưa hẳn là S304. Cái S304 , tôi lựa chọn vì nó sẵn, dùng trong Công nghiệp Bia và Thực phẩm. Cái giống này thì " Trâu bò" rồi, nó ko thể là hàng mã vì nó là dòng Thép trắng ( Thép không bị gỉ),đắt tiền hơn thép đen ( loại thép dễ bị gỉ) . Làm theo cách của tôi, Chóp chỉ to hơn chóp cũ 10mm theo mỗi cạnh.Do đó bạn chỉ mang rất ít xi măng lên để đổ vào trong lõi cho liền khối. "
    Các bạn thử tính xem mình làm thành 3 mảnh rồi ghép lại trên đỉnh ( để dễ vận chuyển ) chúng ta dùng luôn cái đỉnh cũ làm lõi , mình sẽ mang khoan tay , vít nở ..vv lên trên đó .
    Qua tết chúng tôi có thể mang lên đó làm lại , về phần gắn kết , các bạn thử tính xem liệu keo gắn Thép ( silicon ..vv ) có thể thay thế Xi măng đc ko ( để giảm bớt sứ nặng ) .
    Trên này chúng ta có rất nhiều người làm thiết kế, tôi tin rằng nếu chúng ta góp sức sẽ có một cái Chóp đẹp hơn những cái trc , và đúng của Việtnam
    Được Walk_man sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 09/02/2007
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chủ đề về cái chóp--không nằm ở đây. Đề nghị mọi người đừng làm loãng chủ đề chóp
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vào ủng hộ bác Chitto một tí. Phải nói là em rất thương bác và cảm phục bác.
    Nhưng với trường hợp bạn thuhaxinhdep thì em có ý kiến khác.
    Em là em bênh bạn thuhaxinhdep.
    Các anh các chị toàn chỉ thấy điểm xấu của bạn ý mà không nghĩ nhân hậu và tích cực hơn một tí. Rằng bạn ấy 21 tuổi, mà bạn ấy rõ ràng là nhạy cảm với thời tiết. Em thấy cứ mỗi lần trở trời là bạn ấy nói năng hành động như thế, mà như thế gọi là trời hành í mà. Cái kiểu dị ứng thời tiết thế này, không có thuốc chữa đâu. Nhẽ ra các anh chị phải thương bạn ấy mới phải.
    Giờ em nghĩ, bạn ấy giống cái chương trình dự báo thời tiết, mà bạn ấy trẻ thế nên bạn ấy còn sống lâu đấy, còn lâu mới chết!!!
    Nhẽ ta nên đề xuất Chính phủ làm cái survey về sự lên xuống ngôn ngữ và hành vi của bạn ấy liên quan thế nào đến sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm môi trường và các thứ khác ... Biết đâu lại phát hiện ra sự liên quan hoặc dự báo nào đấy, để còn đề phòng trước thiên tai dịch bệnh. Chẳng hạn bệnh đậu mùa, hoặc nạn châu chấu, hoặc lở mồm long móng ở trâu bò???
    Em là em cho rằng các anh chị nên kiến nghị cấp trên nghiên cứu bạn ấy để dùng cho có ích chứ anh chị cứ phê phán bạn ấy mãi có thấy cải tiến được gì đâu.
    Quan điểm của em rất rõ ràng, khi người ta nhìn cái bàn chải mà cứ nghĩ là con chó, thì đừng nên áp đặt người ta nghĩ giống mình...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 09/02/2007
  9. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    các bác ngồi đây tranh cãi nahu làm gì , chỉ tổ làm chậm sever . em nghĩ tốt nhất mấy bác nàh báo làm chiến dịch viết về chủ đề này , rầm rộ và kiên quyết vào ( như là các bác đang viết về nghành giáo dục ấy ) . em nói thế không biết có đúng không ạ !
    Được phaodaiso sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 09/02/2007
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Buồn chân buồn tay gõ nhăng quậy cái !
    Thực ra khi đọc bài này của ông anh, thì ĐHLV đã nhắn tin cho Việt đại khái là "nếu em còn ở đèo Pha Đin thì xóa mẹ cái dòng chữ đó đi" . Lúc sau, Nó nhắn tin lại "Sao A ko nói trước, còn giờ em đang ở Điện Biên. Với lại lúc về E ko về đường đó nữa"
    Nhận thức là một quá trình !
    Chúng ta người này người nọ trong quá khứ (kể cả tương lai) cũng chưa chắc đã hành động đúng. Nếu thấy ai đó đang chới với ngã xuống vực, nếu ghét thì đạp phát cho ngã luôn thì đơn giản (cuộc đời thường là thế), còn nếu chìa tay kéo người ta lên thì mới là....nói theo cách của Windysmile thường hay nói là "HẢO SẢNG" (Tôi thì thích từ HẢO HÁN hơn)
    @all :
    Bản thân ĐHLV trong quá khứ (nông nổi) đã tiếp tay cho hành động phá rừng Phú Quốc . Mà đến bây giờ thì khu rừng đó đã tuyệt chủng (nghe một số người câu mực ở ngoài đó kể lại). Cũng đành tự an ủi là nếu ko có mình thì cũng có nhiều người khác làm Nó cũng tuyệt chủng thôi
    Đó cũng là lý do vì sao ĐHLV ko vào bình luận hay khuyên can bất kì ai vì chuyện gì !
    Dù topic của bác Chitto chỉ bàn đến chuyện cái chóp cái đỉnh, nhưng nếu bàn rộng ra còn có nhiều chuyện liên quan đến du lịch mà mỗi chúng ta cần giữ gìn cảnh quan môi trường .Tất nhiên nếu chỉ để tạm gọi là "tự giác" tuân theo nội qui , theo Tôi hầu hết các thành viên của box du lịch đều thực hiện được (trừ việc hái hoa) khi đi đó đây .
    Nếu muốn hiệu quả hơn trong việc tuyên truyền thì mong có ông/bà nhà báo nào qua đây vào viết bài nào đó lên báo giấy/báo điện tự cho nhiều người biết
    Còn văn hoá viết/vẽ lưu bút ở các danh thắng, trên ghế tàu, ghế xe, nhà vệ sinh công cộng...thì quá phổ biến ở mọi miền .
    Vấn đề là thời gian ! Còn bao lâu thì chả biết

Chia sẻ trang này