1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những việc làm cần đánh động với thành viên Du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ui ui! Em viết bài này, mong các pác đừng bảo iem sờ Pam nhé. Hự hự
    Em nhớ lại cái thời ngày xửa của em. Hồi đó, em có nuôi 1 chú Cún con con bé gần bằng cái đùi em bi h. Cứ mỗi lần, em chuẩn bị dắt nó ra ngoài đwòng là nó mừng lắm, vẫy đuôi rối rít. Xong, đến khi ra ngaòi đường, tự dưng, ku cậu đứng ngẩn tò te ra mà chả biết làm gì, như kẻ mất hồn, không biết ham muốn ra ngoài đường của nó để làm cái gì. Rồi, nó vẫn đi như thiêu thân. Cứ đến mỗi cái cột điện, mỗi gốc cây, nó lại đứng tè một bãi. Bà hàng xóm nhà em cứ chạy ra chửi: "Ai cho mày dắt chó đái vào gốc cây nhà tao". Cơ khổ, nào em có muỗn cho Cún nhà em tè vào đó. Nó cứ "thiên nhiên" thế mới đau chứ. THôi thì, "chó làm, chủ chịu". Có mắng, có chửi Cún nhà em thì nó có biết gì đâu. Đánh nhiều quá, có khi nó sợ, lại ko dám ra ngaòi đwòng nưũa ấy chứ. đành, "sống chung với lũ".
  2. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    chán mấy bác thật!Tuy em đi kô nhìu như mấ bác, nhưng tuyệt đối em không bao giờ đụng chạm gì đến hiện vật cả!Bùn mấy bác ghê!
  3. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    bức xúc về văn hoá du lịch của người Vn chúng ta quá nên em phải post thêm!Đề nghị các thành viên ai có lòng thì tổ chức 1 cuộc vận động "Du Lịch Có Văn Hoá" trong box ta đi!Thấy cái đỉnh fan, Cột cờ, rồi bác gì chụp hình "khoả thân" bên cột cờ tổ Quốc nữa mà em thấy buồn!, buồn vì còn những người vô văn hoá, buồn hơn cả là những người đó còn tự hào về những gì mình làm!Em chỉ mới 17 thôi, nên không dám bình phẩm gì nhiều!
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tôi mới vào lại Box Du Lịch. Trưa nay lại ngồi đọc hết cả topic này. Tôi không dám tranh luận gì cả, chỉ dám kể mấy câu chuyện nhỏ sau đây:
    - Ngày còn là sinh viên trường du lịch, trong chuyến thực tập xuyên Việt, khi đến Hữu Nghị quan (chắc chẳng là "đinh" gì so với các bạn ở đây), chúng tôi đã được hướng dẫn rõ cách ứng xử thế nào khi đến vùng biên giới, khi chụp hình cạnh cột mốc biên giới. Cách hành xử tại đây không chỉ thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người, mà còn là lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Thế nhưng vẫn có người vi phạm. Phải chăng là do trình độ nhận thức của mỗi người?
    - Trong các chuyến hướng dẫn cho du khách nước ngoài, rất nhiều lần tôi đã phải "cứng họng", "không trả lời" được những câu hỏi khi thấy bao nylon, chai nước ngọt, được vứt lung tung. Họ hỏi tôi "Bạn có biết phải mất bao nhiêu lâu những thứ ấy mới phân hủy được không?", "Ở trường học, người ta không dạy phải biết bảo vệ môi trường sao?". Mỗi năm tôi đến Hạ Long nhiều lần, lần sau lại xấu hơn lần trước một ít. Bởi vì mỗi lần, nước biển lại bớt xanh đi một tí vì thêm nhiều váng dầu và cả rác trôi bập bềnh khắp nơi. Tình hình này cũng đã bắt đầu xảy ra tại Động Phong Nha.
    Nên chăng có một chương trình giáo dục nhận thức cho công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Phải chăng cả người lớn chúng ta cũng phải "học" cách để biết giữ gìn những tài sản mà chúng ta đang có?
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 26/02/2007
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Anh thấy ông em mới 17 tuổi mà thế là hơi bị được, ít nhất là hơn cái thằng anh (và một số người lớn tuổi khác ở ngoài đời)
    @Vietkyo : dù sao cũng là mạng ảo, nhưng em cứ đọc lại bài trước nữa của anh ở topic này. Ở đời thực nếu sa xuống hố (kể cả nghĩa đen nghĩa bóng) thì ko đứng đc dậy đâu . Nhận thức là một quá trình !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 26/02/2007
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @hiepsi1975 : chả cần biết ảnh của ông anh hay ảnh của thằng nào - tôi xoá cái avatar đó nhìn ko ngửi nổi đáng lẽ những thành viên như thế này mod box Du lịch phải xử lý ngay chứ ko chỉ dừng ở mức nhắc nhở được - nhìn như cái thằng XXX đứng cạnh cờ Tổ quốc
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/02/2007
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ hôm nay bác fọt fẹt lại lò mò vào bên này cơ àh.
    @Việt Thiếu ......i ốt : Chú làm anh buồn vãi cả cờ ứt ra rồi đây này chán nhỉ.
    @Windy: người ta đánh chó chạy đi chứ ai đánh chó chạy lại
    có gì ông bỏ quá cho nó mức hình phạt có lẽ là ban nick 1 năm thôi cho em nó sửa dần dần. Chắc nhà em nó ko chịu cho em nó bồi bổ iốt ý mà chấp làm gì
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì từng nhìn thấy trên báo điện tử VN vài bức ảnh vui trong đó người dân Mĩ mặc quần sóc (ngắn cũ cỡn) với hình lá cờ Mĩ. Không phải là 1 lá cờ nho nhỏ in trên quần sóc mà toàn bộ cái quần ấy ấy là hình lá cờ Mĩ với đầy đủ các hoạ tiết. Rất tiếc là tôi ko giữ đường link, nếu bạn nào có xin gửi lên đây cho mọi người cùng xem. Không lẽ lá cờ nước Mĩ trong lịch sử không phải trả giá bằng rất nhiều xương máu? Theo như cách lập luận của mọi người ở đây thì 1 lá cờ thiêng liêng như thế mà dám lôi ra làm quần sóc thì đáng phải tử hình cũng nên!
    Cho nên tôi nghĩ chuyện bức ảnh avatar của bác hiepsi75 chỉ là vấn đề quan niệm tuỳ từng người thôi, nghiêm trọng hoá thì nó to chuyện, đơn giản hoá thì nó chỉ là chuyện thể hiện cái tôi một cách riêng, hài hước 1 chút: Tôi đã lên 1 nơi cao như thế, lạnh như thế, mà chỉ mặc độc cái quần sịp nhé! Cái cột mốc và lá cờ đằng sau kia là để làm bằng chứng rằng đó chính xác là một nơi rất cao và thường là rất lạnh.
    ..Dù sao thì ngoài pháp luật và lương tâm, con người ta sống trên đời còn cần để ý đến 1 khía cạnh thứ 3 để tự điều chỉnh mình, yếu tố thứ 3 đó chính là dư luận. Nếu nhiều người hiểu theo nghĩa tiêu cực và phản đối cái ảnh avatar kia quá thì bác Hiepsi75 cũng nên bỏ nó đi (là tôi tư vấn thế, quyết định thế nào là tuỳ cá nhân bác). Cũng tư vấn faithful_forever nên trả lại hiện trạng avatar cho bác hiepsi75, để bác ấy tự xử lý. Cách hành xử của faithful_forever không thật sự hợp tình hợp lý, dễ bị bới móc lắm đấy.
    Chúc cả nhà vui vẻ
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 26/02/2007
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @bullfrog Trong quy định của TTVN ghi rõ những avatar phản cảm thì đội ngũ quản trị có quyền đề nghị thay đổi hoặc xoá avatar đó. Vì hiện nay vnpassport ko cho phép đổi avatar nên tôi sử dụng công cụ mod để xoá cái avatar đó
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 26/02/2007
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ, nhân chuyện này, em mới nói tiếp 1 câu chuyện trẻ con hóng hớt của em nghe đwọc từ cái box du lịch này ạ. Nói xong, các pác có giận, có chửi, em cũng chịu.
    Chả là, hum đấy, cái bệnh hóng mọi tư thế của em nó trỗi dậy, em có tham rự ọp ẹp cùng mấy anh chị. Thế rồi, tửu vào thì 1 số thứ ra. Nhân dịp trăng thanh gió mát, sau khi đi thăm nhà anh William Cwòng về, một cao nhân đã tức cảnh sinh tình lôi chuyện "tè" trong du lịch ra và đưa đẩy rõ khéo câu chuyện về 1 đề tài khác lạ nữa là "oánh dấu" trong những lần "phượt". Nghe hai việc chả có liên quan gì thế mà cũng lại là nguyên nhân để "hội thảo" được diễn ra. Rất nhiều "tham luận" được "diễn thuyết" và rất nhiều "dẫn chứng" kèm "nhân chứng sống" đưọc đưa ra. Nhưng, em thấy có một ý kiến khá vui(ý kiến chủ quan của em thôi nhá), tè trên đường với việc "lưu danh muôn đời" của mình như nhau. Hoá ra, theo thiển ý của em, cái "danh" của người đó cũng giống như bãi XXX ạ? HỚ hớ. Thế thì ngày nào em cũng "lưu danh" vài lần. Ròi, cái "hội thảo" đấy kết thúc trong màn hua tay, khua chân nhiệt liệt. Thiếu mỗi nước chuyển từ "hội thảo" sang "hội thao(võ thuật)".

Chia sẻ trang này