1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những việc làm người yêu cảm động

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuoitiec19, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaotianshi

    xiaotianshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @nuoitiec.. : Quan trọng ở tấm lòng cả thui bạn ah, cái con gái cần là sự chân thành + cảm giác an toàn, đc quan tâm... Cố lên!
  2. qcuong113

    qcuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy ạ :-s Mỗi người một cảm xúc một cách thể hiện khác nhau :-s Với E nghĩ nếu bác yêu thật thì sự chân thành của bác đã đủ làm ny bác vui rồi :-s Còn E thì sau khi tham khảo các bạn E tụi nó bày cho bác thế này :-s Ngu í bác đừng giận ạ :-s : Bác thuê người mang đến 1 xe gạch đổ trc' sân nhà E rồi rủ bạn gái ngồi chơi trò xếp gạch, thế là vui rồi ạ :-s :-s
  3. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Bố của Khổng Minh rồi ... ^:)^
  4. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em có biết không. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thì nhìn chẳng manly tí nào , nhìn có khi bẩn hơn Công Lý , tự tin thì đủ dùng . Chém chiếc thì để người ngoài đánh giá cho khách quan . Hài hước thì không có bài bản và hệ thống như mấy thằng trong Gala hề mà toàn hài hước tự phát . Thêm vào là biết trầm bổng theo niềm vui , nỗi buồn của gái nên pím cũng đủ dùng , ít khi phải phơi củ cải dài ngày .
  6. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top cứ chăm chú nâng cao giá trị bản thân là hay nhất;)
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái chính đây nó là từ cảm động phỏng?

    Thường thì phải sáng tạo tí hí hí, nhưng mà nếu chú nào chưa nặn ra được ý gì thì có thể tham khảo vài chục chiêu làm trò bệnh hoạn mà hiệu quả cũng không tồi sau. (Cái này là áp dụng chung cho tất cả các thể loại, kiểu như dương cung lên bắn 100 phát kiểu gì chả có cái vô đích he he).

    Vì thời gian không có nhiều do anh buồn ngủ quá, sáng rồi, nên sẽ đi thẳng vào nội dung không dông dài như thói quen.

    Khẩu quyết: dự trù toàn thể tâm hôn và cơ thể gái đưa ra những cái nhìn xứng đáng và cuối cùng là hành động.


    1- Trầm trọng hóa hoàn cảnh, vẽ mây lẩy trăng, dương kích đông tây kết hợp.
    Các chú ở đây trí não đều sáng, chỉ là lấy ví dụ sơ rồi sau cứ thi triển đòn thế theo chiều hướng đấy.

    Ví dụ nhé:
    a) Gái đang đi trên đường mót đái quá thì chúng ta phải làm sao? he he, chúng ta phải đâm vào những con đường đông nhất, dễ tắc nghẽn nhất mà xông, sao cho cảm giác mót đó của gái lên tới đỉnh của điểm.
    Rồi trao cho gái 1 cơ hội kiểu như "Em mót quá rồi anh ạ"
    -= Mót quá rồi hử, đường đông quá, nhưng anh đã có cách Thúy ạ=-
    "Cách gì ạ"- gái chờ đợi mắt chớp liên hồi, cơ bím co thắt ở mức Xuất hàng thì nhập lại.
    "Á á, á, sao anh lại cấu em thế, đau bỏ bố lên được ý"
    (Cười)-= Đỡ buồn đái chưa =-
    "Cũng đỡ" gái cúp mặt xuống dưới nhìn bím "nhưng mà anh lợi dụng quá thể đáng nhé"
    Một tràng vỗ tay khen bạn nào.

    b) Trời lạnh vãi cả đái ra các đồng chí ạ, ta quyết định chuyến này theo lô thì làm đề đến cùng, phi thân thẳng vào những chỗ như đường thanh niên, hoàng diệu, cá biệt láo xược hơn thì cầu long biên, mỹ đình và lạc long quân... để gái cảm thấy cái lạnh thấu xương, cắt da mưng mủ thịt.

    ... cắt ở đoạn gái run lập cập, chân tay co quắt, răng cắn vào môi còn nước mũi hòa quện nước mắt thành 1 bãi bầy nhầy chẩy từng giọt nhớt nhớt trên cằm...

    Thế ta mới dùng nội công thâm hậu, tu luuyện bấy lâu, táp vào lề, dừng xe bước xuống, và:
    Trong không khí tĩnh mịch, ta câm nín cầm lấy đôi tay gái, xoa lấy xoa để vào tay ta, lấy khăn thó sẵn trong túi quần trái , bật điện thoại lên dí cục pin vào làm cho khăn nóng, lau đi bãi nhầy trên mặt gái, rồi ôm ấp gái thật chặt 1 lúc lâu, nhìn gái trìu mến như nhìn khoanh giò ngày tết, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em và hỏi nhẹ như thở vào tai bên trái (vì não phải nó nhậy cảm hơn não trái nhé) gái:
    Đỡ lạnh chưa em.

    Gái : "Ấm lắm anh ạ" là đạt, hai tay đút túi, líu lo 1 hồi, lên xe phi về, giữa đường không quên đỗ lại mua cho em 1 cái khăn để quàng.


    c) ĐI chơi halowen hay gì đấy, ngày nào đấy hay... trên đường đánh bóng mặt phố, tạt qua hàng mã .. nhớ là phải khi gái đã ngấm ta, công cuộc rất thuận lợi chứ không phải lúc đang mon men cưa cẩm, --- mua cho gái đôi cánh + chùm bóng bay, cho cái mặc nạ vào mặt rồi phi xe phóng về,,,,,,,,,,,,,,
    để khi nào gái thốt lên ... "Đợi đã"
    Quay cổ lại nhìn,,, "Ra chỗ kia" chỉ hồ gươm, "mình chụp 1 kiểu ảnh anh nhé".......
    "Ừ"
    Là hay, vì lung linh lóng lánh lắm trong lòng nó mới đề nghị chụp ảnh quay vi***.

    Hoặc có thể, đặt 1 bàn phủ đầy hoa hồng, tham khảo 1 số quán có trò này, trong ngày kỷ niệm nào đấy,....


    2- QUyền uy của lời nói

    Làm cho gái cảm động luôn là phần sau của việc đã cưa đổ, thường nếu làm trước sẽ thấy vô cùng chối + hậu quả ngược vì gái chưa cảm được.

    Khi đã cưa đổ, gái mới thích nói và nhận những lời tình cảm.

    Thường những lời sau đây được gái đánh giá cao mà không sến quá:

    a) "Anh vui lắm" nói và ôm gái vào lòng sau khi gái làm gì đấy cho ta, như quỳ xuống buộc dây giầy giữa chốn đông người chẳng hạn.

    b) "Linh/Lan/Huyền/Chi/Mận/đào/cam/quýt của anh"

    c) "Em yêu"

    d) "Em xinh lắm"

    e) "Giỏi"

    Như thế thôi, là đủ rồi, khi gái đã đổ thì chỉ đến 5 và biến thế của nó như "Anh vui lắm, em yêu ạ" hay "Con kia cũng Ok đấy, nhưng anh không thích cái kiểu xinh của nó, nhưng vẫn hơn em... hihi................anh đùa đấy (ôm) em xinh lắm" ....


    Nhớ là cái hay hay cái dở là do cách dùng và tần suất, phán đúng việc, và phán tiết kiệm, 1 vài tuần/ 1 lần thì sẽ làm gái cảm động, chứ cứ phang liên tù tì 5 câu rồi mỗi ngày lại phang thêm vòng lặp thì có mà "Anh là chó của em nhé" nó nghe cũng thấy chán nản buồn đi vệ sinh gấp.



    3) Hành động

    Tặng quà, đưa gái đi ăn chơi du lịch chỗ nào hay lạ độc, kể tốt gái với người khác, bảo vệ gái.v.v.v.. tất cả đều làm cho gái cảm động. Nhưng cũng phải điều tiết, ví dụ quà thì 1,5 tháng/ 1 món, quần áo giầy dép, túi xách, nữ trang, nước hoa, du lịch, tổ chức sinh nhật cho gái, xe cộ, nhà cửa.... tùy mức độ quan hệ chơi cho vui, bồ, người yêu, và vợ.


    Chỉ dừng ở mức độ thế thôi.


    Rất nhiều con giời mới lớn trong giai đoạn cưa cẩm muốn đột phá, muốn ghi dấu ấn đậm nét trong vũ trụ, ... tuy nhiên kết quả thường là cái tát, cú đấm hay phát rắm đánh thẳng vào mặt mình.
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Thắc mắc lạ nhỉ! Với tớ, chỉ cần người mình yêu dám dũng cảm làm người yêu tốt của mình là được rồi, vui rồi. >:)
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Gái không yêu cậu thì cậu có hái sao trên trời mang xuống trước mặt gái nó cũng bụm miệng cười bảo thằng dở hơi.
    Gái mà yêu cậu, hoặc chí ít là có cảm tình với cậu thì cậu có củ sắn luộc bẻ đôi cho gái gái nó cũng cảm động ngút trời.
    Vì thế, quan trọng là cưa đổ gái, sau đó cậu nhào nặn nắn bóp kiểu gì chả được.
  10. nuoitiec19

    nuoitiec19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xiaotianshi thánk bạn nhìu...thánk tất cả đã chia sẽ với mình .hi hi.bít fải làm j rồi

Chia sẻ trang này