Những việc này hôm nay CHiều nay ngồi chán, sợ ngồi một mình lại nghĩ quẩn nên lại rủ thằng em đi nhậu nhẹt cho đỡ chán vì hiện tại chả làm gì. Ngồi lai rai nói chuyện trên trời dưới biển. Ngồi trong trường Bách khoa, ngồi một lúc thì có đám sinh viên đi vào . Hai anh em đang ngồi cũng liếc mắt nhìn, ngồi một lúc thì 1...2...3 zô , hô to um cả cái quán đấy mình mới chửi đ*** mẹ chúng nó xem chúng mày uống được bao nhiêu, thế là sau đó cứ hô đi hô lại và cuối cùng được mỗi thằng được có hai cốc tổ**** nhà chúng nó. Mình rất ghét lũ nào uống thìchả được bao nhiêu cứ mồm to. Ngồi một lúc , thằng em bảo tí nữa anh đi cùng em có con bé này hay lắm , ngồi xong anh em đi gặp em này nhưng chán quá, ngồi một lúc lại về nhà. Nhớ ra chưa gọi điện cho Em, Em đang làm ở nước ngoài bảo với mình là muốn về Vn làm tháng 8 này sau đó lại bảo là sang tháng 12 này . Thế rồi vừa nhắn tin thì lại bảo là sang năm định đi Mỹ với thằng ku em, thế là xong. Mình nghĩ nếu em ấy về đợt này thì mình sẽ xúc tiến nhưng đến như này rồi thì thôi, ông trời muốn thế rồi. Ngồi thế nào laị viết trên mục tâm sự này, nhủ thầm từ này ko còn suy nghĩ gì nữa.