1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG VIỆC TA THẤY HẰNG NGÀY....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 04/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    NHỮNG VIỆC TA THẤY HẰNG NGÀY....

    ...."Bạn là kẻ may mắn được ở trong nhà, được ăn bửa cơm trên mâm, còn bọn tôi vất vưỡng ngoài vĩa hè, may mắn lắm mới được ăn những gì còn lại trên đáy đĩa trên bàn ăn hàng quán. Nói may mắn là theo đúng nghĩa đen đó, bởi cái đói là hồi "kinh nhật tụng" của cư dân vĩa hè...
    Đừng nên đi qua cái thế giới kinh hoàng mà chỉ riêng sống sót thôi cũng đã là nỗi âu lo thường trực rồi! Từng bị bằm dập bởi những trận đòn dù không thù không oán của vĩa hè, tôi nghiệm ra đó chẳng qua cũng chỉ là " trò vui" vô duyên và tàn bạo của những kẻ mạnh hơn mình, chợt "hứng thú" mà đùa tí thôi! Ôi trời ơi! Những trận đòn tối tăm mặt mũi, tưởng như không còn thấy được ngày mai nhưng lại cho tôi thấy vĩa hè khốc liệt thế nào...
    Cũng may, trong thế giới tăm tối ấy còn có những bàn tay của người trần nhưng tấm lòng lại là của tiên, của Phật chìa ra, không thì tôi coi như đi tong! Bởi vậy, đi qua rồi mới thấy thương, thấy mình mắc nợ số phận bụi bặm một thời. Những Ớn, Tím, Đẹt ma bùn... trong những trang sách này là những tên gọi khác đi của những mảnh đời te tua mà tôi ít nhất một lần gặp gỡ, hai lần quen chơi, ba lần thân mến, đã cùng tôi lăn lóc nơi vĩa hè. Trong họ có những khía cạnh tốt, xấu lẫn lộn của tôi một thời, của cái thế giới tự do hoang dã nơi vĩa hè phố xá...."

    Đó là lời dẫn truyện của tác giả trong truyện dài " SỐNG SÓT VĨA HÈ" tôi tình cờ đọc được nó trong mấy ngày gần đây. Bộ truyện tuy chỉ phát hành mới được 3 tập nhưng nó là một lời kể lại của tác giả khi ông đã từng sống trong chuỗi ngày ở vĩa hè. Tôi thực sự xúc động khi đọc truyện này, đôi lúc thấy mình nghèn nghẹn ở cổ. Câu chuyện miêu tả cuộc sống của những trẻ em lang thang cơ nhỡ, trong đó cậu bé tên Ớn là nhân vật chính. Vì những hoàn cảnh và lý do khác nhau nên khi vừa mới sinh ra chúng đã phải sinh sống vất vưởng hơi vĩa hè. Đất nước đang ngày một phát triển kéo theo cơn lốc đô thị hóa khiến cho đất nước văn minh, đẹp lên, hiện đại lên từng ngày. Thế giới hè phố cũng được mở rộng với tốc độ chóng mặt. Nhưng con số trẻ em bất hạnh, bị tước đoạt mái ấm gia đình, bị ném ra hè phố cũng không ngừng gia tăng... Ở những thành phố càng lớn càng phát triển thì trẻ lang thang càng nhiều, đi ra đường đâu đó thấp thoáng những trẻ em đi xin ăn, bán vé số đang tuôn theo dòng người đông đúc. Trong đó cũng có những kẻ giả mù lòa, què chân để xin được chén cơm, nhưng cũng có những người thật sự là những mảnh đời bất hạnh. Tất cả đã được diễn tả rất chi tiết trong bộ truyện này...

    Tôi viết bài này để tìm được một sự đồng cảm trong những tập truyện mà tôi đang đọc. Tôi thừa nhận đôi khi tôi cũng đã có những ác cảm với những người lang thang như thế. Và tôi biết các bạn cũng thế. Cho nên chúng ta cần có cái nhìn thiện cảm hơn với những mảnh đời bất hạnh ấy. Và tôi biết câu chuyện tôi đang đọc là câu chuyện có thật trong cuộc sống hiện tại chúng ta, mà tác giả là người đã từng trải qua.... Còn các bạn, các bạn nghĩ như thế nào khi thấy những trẻ em cơ nhỡ ngoài đường mà chưa bao giờ đọc " Sống sót vĩa hè"...
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FF11/
    Trong đêm một bàn chân bước
    Bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
    Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
    Thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng
    Dẫn lối em trên đường đời
    Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
    Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
    Bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em
    Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
    Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tiếp tục vào đây nhá. http://ttvnol.com/cuocsong/618154.ttvn
    Tớ khoá topic này lại, chúc vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này