1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vs tiêu biểu qua các thời kỳ ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 10/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ đã tập vx đến nơi đến chốn thì ắt hơn hẳn tvtt và vxdta mấy bậc - 2 tay này chưa tập đến nơi đến chốn đâu
    Ờ mà vx của cao thủ là Vĩnh xuân hay vĩnh xuẩn vậy ta?
  2. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cao thủ đã tập vx đến nơi đến chốn thì ắt hơn hẳn tvtt và vxdta mấy bậc - 2 tay này chưa tập đến nơi đến chốn đâu
    Ờ mà vx của cao thủ là Vĩnh xuân hay vĩnh xuẩn vậy ta?
    [/quote]
    Chắc VĨNH XUẨN : Vĩnh viễn ngu xuẩn !
    May quá em ở miền bắc mới dám to còi hót theo bác.
    Chứ trong NAM chắc lãnh đủ quá à !
    Đã Vote bác 5 sao !
    Kính bác !
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1

    Vịnh Xuân (hay Vĩnh Xuân) là MÙA XUÂN BƠI LỘI, tóm lại môn này chỉ dạy người ta bơi lội thôi, không chiến được. Các bác thuộc môn võ "Mùa xuân bơi lội" lại rất hào hứng đến vụ LINH GIÁC, mà theo từ điển của tôi thì Giác có nghĩa là Ngủ, vậy Linh giác là các kiểu ngủ hay ngủ các kiểu,...
    Túm lại 1 lần nữa là Vịnh Xuân (hay Vĩnh Xuân) toàn dạy người ta các kiểu bơi lội (mà lại vào mùa xuân mới ác chứ), xong xuôi lại dẫn dắt con nhà người ta đi ngủ, ngủ các kiểu, ngủ các tư thế,.... Như thế mới xứng danh là Cao thủ trong rừng rậm (à quên trong Võ Lâm).
    He, he, he,.............
  4. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ÔI GIỜI ƠI !
    Iem định ghi danh đi học vài lớp Vịnh Xuân đại trà hay Phổ cập Vịnh Xuân để tăng tý Linh giác cho đôi tay đặng đi OFF Đồ Sơn.
    Bác nói thế ai dám đi học !
  5. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Nghe đồn cao thủ tập VX đến nơi đến chốn có thể bốc vốc *** vừa trang công vừa xoa *** đều 2 tay.Một chiêu là gồm các động tác từ lúc bốc *** đến lúc xoa sao cho khi đưa tay lên mũi ngửi không thấy mùi.
  6. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái bác thieulamvn này võ thuật thì chưa đến đỉnh cao nhưng nhận xét ăn nói thì hay phết, em chịu bác cái tính trình bày thẳng thắn này, đúng là trốn vợ ăn cắp thời gian của công ty lừa xếp.. hì hì hay không chịu được.. anh em tranh thủ tĩnh tâm luyện khí mỗi người hít hà 1 tí lấy hên, nghe vần điệu như thơ nhể, em hỏi bác khí không phải bác có phải là thi sĩ không đấy? Bác vove em nghe nói không phải ở vn mình đâu mà ở tận mãi giời tây kìa, và cũng là con nhà nòi chính tông vx đến nơi đến chốn lắm, nhưng em cũng lại nghe hơi bắc chõ là bác ấy có cái khéo léo nhưng chả có tí lực nào, em chả biết hư thật nhưng em cũng mong có cái may gặp bác này 1 lần cho thỏa chí bình sinh vẫy vùng trong giời đất. Bác dongbai thì em cũng vào xem trang nhà của bác và xem mấy cảnh bác trần trùng trục đấm đá hăng tợn, nhưng cũng chỉ quanh quẩn thế miếng vậy thôi mà, các bác biết rồi còn xui em làm gì, cái đấy có phải là vx đâu, em nói khí không phải bác dongbai đừng buồn em nhá! Bác motdi thì đúng là chả hiểu bác ấy tập môn gì, dấu tít mịt chẳng hở ra cho ai biết, nhưng em cũng sẽ xin gặp bác ấy 1 ngày nào đấy để học hỏi vì đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà. Em thì chẳng nói em đỉnh cao hay chân thực gì cả nhá, các bác đừng vu oan em bị người ghét tội thân em, chỉ là em nói tập đến nơi đến chốn thôi, may mà gặp anh Hưng chỉ bảo tử tế rồi lại vớ được cái trang công của bác tvtt chứ không em cũng chẳng dễ dàng gì mà hay như bây giờ đâu ạ. Em có hỏi anh Hưng dạy em vx dòng nào thì anh ấy bảo mày tập cho ra ngô ra khoai đi đã vì tao thấy mày hay hay đấy, thế rồi mới vừa gặp lại anh ấy bảo sao mày hồi này khỏe thế xong em xô anh ấy 1 cái từ đấy anh ấy chẳng thèm nói gì về dòng nào cả, biết thế em chẳng dại mà nghịch với anh ấy làm gì, nhưng vx anh ấy dạy em hay lắm cơ, mà cũng khác nhiều với mấy cái em thấy mọi người hay bàn đến hoặc giả như mấy cảnh quay trên mạng mà em xem qua. Em nói khí không phải thì các bác chỉ bảo thêm cho em nhá, dụ như đánh mộc nhân gì mà cứ phang ầm ầm vào con gỗ hay đánh thật nhanh làm gì nhể, trước đây em nghe nói đánh 108 thế mộc nhân trong 1 phút em hãi lắm, cứ bụng bảo dạ như thế thì làm sao tay chân đâu mà đỡ xuể, hóa ra gặp anh Hưng anh ấy bảo con mộc nhân là cái thằng người chết mà, ra ngoài có ai đứng im ù lì bị gạo cho chú mày đánh ầm ầm như thế bao giờ chứ, xong anh ấy mới giải nghĩa cái công dụng của con mộc nhân em mới thấy là hay phết! Thì ra con mộc nhân bằng gỗ có phải để đánh vào cho cứng tay hay đánh vào cho thật nhanh đâu, thế mà chả ai nghĩ ra cả! Em hỏi anh Hưng ai nói cho anh biết những cái này thì anh ấy bảo mày cứ tập cho đến nơi đến chốn đi đã vì vậy em mới dùng từ đến nơi đến chốn là em học từ anh Hưng đấy thôi. Lần vừa rồi chả biết anh ấy nói dỗi hay nói thật anh ấy bảo sao mày khỏe thế rồi em xô anh ấy 1 cái ngã lăn ra, anh ấy bảo chú mày bây giờ giỏi lắm rồi đấy, giỏi hơn cả tao rồi, thế là chú mày tập đến nơi đến chốn rồi. Khổ thân em em cũng chả hiểu gì sất mà cũng chả hiểu đến nơi đến chốn là sao, nên em mới đang định đi tìm các bác để các bác định hộ em xem nó như thế nào là đến nơi đến chốn. Anh Hưng cũng tình thật lắm cơ, hôm anh ấy bị ngã anh ấy hỏi em tao hỏi thật mày mày tập thêm cái gì thế, em bảo là chỉ tập thêm mỗi trang công và bày cho anh ấy, anh ấy lẩm bẩm chỉ có mỗi cái này mà mày giỏi hơn cả tao được ư, em giả nhời em có gì em nói cái đấy chứ anh không dấu em em lại đi dấu anh thì em còn là con người nữa không, anh ấy bảo tao cũng lấy làm lạ vì tao biết mày như lòng bàn tay tao mày mà học thêm của ai tao chạm tay mày tao biết ngay vì anh em giang hồ có máu mặt có thực chất chả ai là tao không chạm qua, nhưng cái của mày mới nãy tao chưa biết bao giờ nên tao không có bảo là mày nói lừa tao đâu. nhân anh Hưng đang xuề xòa em nhắc lại câu hỏi vx anh ấy dạy em là dòng nào, anh ấy bảo tao nằm ngủ thấy có ông cụ dạy, em hỏi thế ông cụ có giống mấy ông cụ mà mọi người hay nói đến không, anh ấy bảo ông cụ này giống bố tao in đúc, em chẳng dám nói bừa trước mặt anh ấy chỉ nghĩ bụng thì ra vậy là gia truyền bảo sao mà nó hay thế với lại chả thấy có ở ngoài.
  7. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói tập trang công 2 năm thì kungfu thượng thừa, 3 năm cấm khẩu, 4 năm teo cơ...
  8. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ăn nói hàm hồ vừa thôi, kẻo có thằng nó bốc C* ném thẳng vào mặt các bác
  9. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác agui rõ là buồn cười, đến độ tuổi này mà còn ngây thơ thế, cứ nghe người nói là tin được đấy phỏng? bác phải tự tập mới thấy cái hay của nó chứ lị, lắm khi người ta xấu bụng bảo thế để mình sợ mình đừng tập cái hay đấy.. Để em kể cho các bác nghe một người mới tập mà cũng phải khen rối rít này nhá. Số là anh Hưng mới cho gọi em đến, em vừa vào đến nhà anh ấy hỏi mày uống nước không, em bảo em không khát, anh ấy lôi ngay ra sân anh ấy bảo tao tập cái mày chỉ hay lắm đấy và nói em vào thử xem, hóa ra anh ấy cú võ thật, lần này em lại chẳng làm gì anh ấy được nữa, anh ấy bảo mày thấy không cái này tao không thể ngờ nó hay nhường đấy, thảo nào mày không giỏi vượt hơn cả tao nhưng giờ tao tập hiểu nó rồi nên mày chẳng hơn tao được nữa đâu đấy là tao mới tập có quãng ngắn thôi chứ tao mà nghiền nó thì mày còn thú hơn nhiều. xong anh ấy còn thêm tiếc thật tao biết cái này muộn quá chứ không thì có lần tao gặp mấy thằng tàu sang mình tao phải chơi bẩn mới kìm được chúng nó tao mà biết cái này thuở ấy tao cho chúng nó mở to mắt ra rồi. anh ấy lại bảo câu này khiến em không nín được cười, anh ấy bảo hóa ra ông cụ dạy tao cũng còn chả biết cái này! Anh Hưng hỏi em mày học ở đâu, em bảo là em học của bác tvtt, anh ấy lại tò mò hỏi thế cái người mày nói dạy cái này như thế nào, em bảo em có gặp đâu mà biết, anh ấy bảo thế à thế sao mày mới nói mày học của người ta, em mới giải nghĩa là em lên mạng lên diễn đàn học được, anh ấy bảo thế mày học có mất nhiều tiền không, em bảo không chả tốn gì cả chỉ tốn tiền mua giờ vào mạng thôi, anh ấy bảo sao lại có người lòng dạ quí hóa thế nhỉ, đâu mày làm sao đánh ra cho tao xem chứ tao có bao giờ dính vào mấy cái máy đấy đâu mà biết làm như thể nào. Anh Hưng thú lắm khi em không làm gì được anh ấy như lần vừa rồi, anh ấy bảo cái người dạy cái này chắc hẳn phải giỏi lắm nếu hỏi được nơi ở đến được chạm tay 1 lần thì thú cả đời. em bảo người này không có phải ở trong nước nữa rồi, anh ấy chép miệng tiếc nhỉ, anh ấy lại hỏi thế mới nãy mày nói bác gì, em nói bác tvtt, anh ấy hỏi tvtt là cái gì, em nói em chả biết chỉ nghe anh em bảo rằng đấy là thần võ trạm trang, anh ấy tròn mắt lại có cái ngữ ấy à, em chả hiểu anh ấy nói thế là khen hay chê khí không phải thì bác tvtt tha cho em em chỉ lược thuật lại thôi. Anh ấy hỏi em thế mày có biết cái nguyên do mà tập cái này mày hơn tao khi vừa rồi không, em bảo em thật tình không biết, anh ấy bảo tao tập tao hiểu ra là do cái đứng yên mà tao cảm ứng nhạy bén hơn mà cũng chuyền lực hiệu quả hơn, xong anh ấy bảo đây mày thử xem này, rồi anh ấy dùng tay nắm tay em anh ấy bảo mày giằng tay ra đi em giằng ra được, xong anh ấy bảo bây giờ tao nắm lại rồi mày giằng ra xem, em giằng mãi không ra được mà lại thấy nắm tay anh ấy xiết sao mà như kìm bấu cả vào thịt đau tợn! anh ấy bảo đấy mày thấy chưa, mày phải hiểu tận nơi thì tập nó mới thú và có kết quả được chứ mày làm mà mày không hiểu lý do thì cũng chỉ như con vẹt thế thôi. Anh ấy bảo để hôm nào rỗi tao đi tìm lại mấy người quen cũ chắc họ phải giật nẩy người như khi tao bị mày ẩn ngã mới quãng trước. được thể em nói luôn cái chuyện em mới tập được quả đấm như lăng vốc bùn vào người anh ấy bảo cái đấy không có gì lạ cả nhưng nếu mày biết chuyền lực như tao khi nãy thì mày lăng người ta mới chết, xong anh ấy bảo mày lăng thử xem , em lăng quả đấm rõ mạnh vào người anh ấy anh ấy bảo sao mày e dè thế mày phải làm thật mới được chứ, thế là em tương luôn 1 phát vào ngực anh ấy khiến anh ấy cũng phải lùi lại 1 bước, anh ấy bảo như thế là mày hãy chưa hiểu được chuyền lực mày tập của bác kia rồi, anh ấy bảo mày xem đây này anh ấy cũng lăng 1 quyền vào người em em bảo chả thấy gì đáng gờm, anh ấy cười bảo thì tao chưa lăng cách kia mà, xong anh ấy bảo mày phải cẩn thận đấy rồi lăng vào ngực em, ôi giời ạ, em tưởng em phải lăn ra chết ngay chứ không bỡn được, đau nảy đom đóm mắt cơ hồ như một cái gì nặng lắm đập vào người, anh ấy bảo đấy mày có thấy chưa hay muốn tao làm quả nữa, em hãi quá còn đau không nói được chỉ huơ tay rối rít bảo thôi. Đấy các bác xem anh Hưng anh ấy chỉ mới tập có quãng thôi mà đã hay phết, hôm qua đau quá em không còn hồn mà nấn ná hỏi chuyện anh ấy thêm, chả biết bác tvtt mà tập mỗi ngày thì kinh đến thế nào nhể?
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... anh nói thật chú tưởng đùa
    Ông Thần võ trạm trang nhà chú ''cấm khẩu'' lâu rồi: bằng chứng là không còn lên tiếng ở ttvnol.com nữa. Ông ấy cũng chẳng còn sức mà typing nữa kìa... chắc đắc đạo lên núi ở ẩn rồi.
    Anh nghe nói trang công lấy luyện tâm bình khí hoà làm chính, mấy cái vụ khí lực, công lực này nọ gì kia chỉ là vó vẩn. Chú hung hăng thế anh e là chú tập sai

Chia sẻ trang này