1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vs tiêu biểu qua các thời kỳ ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 10/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác agui muốn hỏi gì bác chưa biết thì cứ hỏi em biết em nói tất, em chả phải người xấu bụng đâu. có mấy bác pm hỏi em em đều giả nhời rõ ràng mấy bác thích lắm nói đúng là lạ và hay thật đấy chưa bao giờ nghe ai nói như thế cả. mà bác có hỏi khí hỏi nhanh lên nhá không các bác kia hỏi mất đấy!
    Em lại gặp anh Hưng, anh ấy bảo mày đánh cái đấy ra cho tao chưa, em bảo nó nhiều lắm anh ạ, anh ấy bảo nhiều thế nào chả nhẽ bác gì ấy viết cả quyển sách à, em bảo không phải tự vì chả phải chỉ có mỗi mình bác tvtt mà còn cả khối người cũng lên đấy nên bác ấy viết 1 thì người khác viết 10 cãi nhau hăng mà vui lắm nên đánh nó ra không xuể, anh ấy bảo mày nói thế tao cũng chịu chả hiểu được. em bảo thôi em đưa anh đi một lần cho anh biết nhá, thế là 2 anh em dẫn nhau ra điểm nét. Em vào diễn đàn cho anh ấy đọc bác tvtt nói về trang công, anh ấy đọc được mỗi tị đã kêu dức mắt không chịu được. anh ấy bảo thế sao mày đánh mỗi cái bác kia nói thôi chả được à, em bảo em chả biết làm thế nào nhưng có nhẽ mất công nhiều lắm mà như thế thì phải chịu nhiều tiền lắm em chịu không xuể vì em làm gì ra tiền. anh ấy bảo tiếc nhỉ để tao có tiền tao đưa mày dăm trăm nghìn mày đánh ra cho tao đọc sau vậy. anh ấy hỏi thế mày còn bị đau không, em bảo hãy đau chưa bớt nhiều đâu, anh ấy bảo tao dạo này cũng lười nên chẳng làm thuốc gì sất, mày phải uống thuốc thì nó mau khỏi thôi thì lấy nước nóng đắp với muối liền tù tì tuần lễ đi sẽ khỏi hẳn. xong 2 anh em lại dẫn nhau về nhà anh ấy, sẵn em hỏi ngay cái chuyện chuyền lực mà anh ấy nhờ đấy mà lăng 1 quả em tưởng chết. anh ấy bảo mày đừng tưởng mày tài nhé, em bảo có đâu nào, anh ấy bảo lúc đầu tao thấy mày hay hay nên tự dưng tao thích mày đâm ra tao chỉ bảo cho mày cặn kẽ, sao mà đến khi này mày lại đẫn đi tao chả hiểu được, em bảo anh nói em đẫn là đẫn thế nào, anh ấy bảo thì mày khoe mày lăng được vốc bùn vào người ta mà mày không nghĩ ra là mày lăng vốc bùn nó dính bèn bẹt thật đấy chứ chẳng phải là không và làm người ta có giật mình đấy nhưng mày lăng viên gạch vẫn đau hơn chứ, tao bảo mày đẫn mà mày còn chả nhận, em phải phì cười anh à cái đấy là cái ý em nói thôi nghĩa là cái tay em nó dính vào người ta chứ em chả nói về đau với đớn. anh ấy bảo thế à thế lần sau mày phải nói đầy đủ kẻo tao không hiểu được tao tưởng mày đẫn hóa ra là tao hâm đây phỏng.. em cố nhịn cười xen ngay vào cái chuyện chuyền lực hỏi anh ấy thế bây giờ anh bảo cho em cái chuyền lực kia đi, anh ấy bảo lúc tao đứng như mày chỉ tao thấy 2 bàn tay tao nó nặng kéo xuống, tao mới chực nghĩ ra là tự thuở nào tao chẳng chịu để cho tay tao được tự nhiên mà cứ nghĩ là tao làm lỏng nó như thế là đã đến nơi đến chốn, hóa ra chưa phải là thế, tao mới bảo chị mày vào cho tao nắm tay cái, chị mày chả biết nghĩ gì mà cười khúc khích tao chả hiểu được mà cũng chả rỗi hơi mà đoán, tao nắm tay thật chặt mà chị mày vẫn cười, xong tao nắm tay tự nhiên thế là chị mày hét toáng lên, em hỏi thế chị hét như thế nào, anh ấy bảo sao mày lại đi nghĩ cái chuyện ấy mà mày không chịu để ý cái chuyện mày đang hỏi nhỉ, em xuề xòa ừ thì anh nói tiếp đi, anh ấy tiếp tao hiểu ngay ra chuyện này. em thì vẫn chưa hiểu nó ra làm sao sất nên em đánh liều hỏi lại anh ấy anh nói thế thì mỗi anh hiểu chứ em có hiểu được đâu, anh ấy cười bảo mày nói đúng cái đấy chị mày cũng hỏi xong tao nói mãi chị mày chả làm được, thế này nhé nếu mày cứ cố mà bấu cho thật chặt thì nó lại chả chặt được đến nơi đến chốn nhưng nếu mày đừng cố bấu cho chặt mà cứ bấu tự nhiên thì nó sẽ chặt lắm đấy..xong anh ấy bảo mày làm thử tao xem, em chả hiểu được nên loay hoay mất 1 lúc đâu vẫn giả lại đấy.. anh ấy bảo để tao xem xem tao nói thế nào cho mày làm được, nghĩ 1 lúc anh ấy bảo bây giờ thế này nhé khi tao nắm tay mày mày sờ cánh tay tao đi, em sờ em thấy gân guốc nổi lên cứng ơi cứng, em bảo ôi tay anh cứng khiếp, anh ấy bảo mày lại đẫn ra rồi mày chả xem tay tao bấu có chặt không mà chỉ biết cái tay tao cứng để làm gì, em để ý lại thì đúng thật cái bấu nó chả có chặt đâu, nói thế khí không phải nó cũng chặt đấy nhưng chả chặt đến nỗi làm em phải đau.. xong anh ấy bảo bây giờ mày sờ cánh tay tao xem, em sờ thì thấy tay anh ấy chả nổi gân guốc lên gì sất, anh ấy bảo mày xem này thế là tay em lại như kìm bấu vào tận xương đau ơi đau.. em phải kêu lên đau quá anh ấy vừa buông tay ra vừa bảo chị mày kêu y như mày vừa kêu đấy.. đấy thế mà mãi 1 lúc sau em tập đi tập lại em mới làm được, hóa ra nó là thế này các bác ạ, mình chỉ nắm bàn tay mình thôi chứ đừng có nắm cả cánh tay làm gì! Xong anh ấy bảo bây giờ cứ thế mày lăng vốc bùn vào tao xem, em thú quá lăng đến huỵch phát anh ấy chẳng lui tị nào nhưng mặt mũi nhăn nhó bảo mày lăng cũng khỏe phết! em đang hăng bảo anh cho em lăng quả nữa, anh ấy trợn mắt bảo này không có đùa với cái này được đâu, mày phải cẩn thận không mày lăng chết người đấy.. Nhưng có cái chuyện này mới lại hay nầy để em kể các bác nghe xem sao nhá. sau đấy anh Hưng nói với em là sao tao đứng mãi tao đâm chán quá mày có thế không chị mày thì lại cứ chọc ngoáy xiên xẹo tao tao hốt cả người, em bảo hôm em ẩn được anh đấy em thích quá em đứng mãi càng hăng nhưng hôm em không làm được anh em cũng đâm thấy chán ra, anh ấy bảo thế chả nhẽ chỉ đứng mãi không thế à, cái bác gì ấy có bảo sau cái này làm thêm cái gì nữa không đấy, em bảo chả nghe bác ấy nói, anh ấy bảo sao mày không mở mồm ra mà hỏi bác ấy chỉ vẽ chẳng nhận tiền mà mày còn muốn bác ấy phải hỏi xem mày ngứa ở đâu để bác ấy gãi cho mày đấy phỏng, em bảo có đâu nào em cũng muốn hỏi bác ấy vì lúc này em thấy bức tợn nhưng bác ấy chả lên diễn đàn đã mấy tháng nay, anh ấy bảo sao lạ thế hay là có đứa nào khiến bác ấy buồn nên mới sinh ra thế, em bảo không có thế đâu vì bác ấy nói tập cái này khí không còn tranh thắng thua nữa.. anh ấy tự nhiên lặng đi một quãng xong chồm đến gần em làm em giật phắt cả người, anh ấy bảo mày nói lại xem, em bảo là bác ấy bảo tập cái này thì không còn tranh thắng thua nữa.. anh ấy bỗng đứng lên lôi em ra sân bảo mày vào tao xem, em cũng vào như mọi khi vẫn chả làm gì được, anh ấy lại hò mày phải cật lực lên chứ, em mang tất tần tật sức lực của mình để mà cố lăng vào người anh ấy mà chả làm thế nào làm được. một lúc toát cả mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh ấy ngưng tay cười hỏi mày thấy thế nào, em bảo thì em chả lăng vào người anh được, anh ấy cau có mày lại đẫn ra rồi đấy à, mày chả thấy được cái gì khác nhau à, em bảo anh phải nói cho em em mới biết chứ sao mà em biết được, anh ấy hỏi thế mày thật chả thấy tao khác gì à, em ngờ ngợ 1 lúc rồi mới dè dặt nói à hình như em thấy anh không giả đòn, anh ấy nói đúng đấy nãy tao nghe mày nói bác kia bảo không thắng thua tao chợt nghĩ ra 1 cách thế là tao thử luôn và thấy hay phết, em hỏi thế là sao, anh ấy bảo thì mày thấy đấy tao không giả đòn vì tao không thắng thua mà, cái này hay thật, mày chả hiểu là nãy khi mày cố cật lực mà tao không nghĩ đến chuyện giả đòn thì tao lại phòi ra 1 cái khác, em hỏi cái đấy như thể nào anh chỉ vẽ cho em với, anh ấy bảo này nhé như tao đã chỉ vẽ cho mày cái tao học được của ông cụ là mày phải di thân mày vào mà tì lên tay con mộc nhân đấy, nãy tao lại không dùng cái đấy mà tao tì lên chính tao nên mày chả làm gì được sất, em nghe xong vẫn chả hiểu tị nào anh nói thế nghe hay thật và đúng là lạ lắm chưa ai nói thế cả nhưng em vẫn chả hiểu ra làm sao sất.. anh ấy bảo để tao xem lại kỹ càng rồi tìm cách bày cho mày vậy.. đấy các bác thấy có lạ không nhể?
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nguoncon! đọc chú viết anh mê lắm, nhưng anh không biết võ nên chẳng biết hỏi gì
    Anh thấy chú chịu khó, lại mê trạm trang của cái ông tvtt mà anh rất quí trọng, nên xin phép khuyên chú: để tìm hiểu trạm trang chú dùng keyword: zhanzhoang - chú sẽ có ối thông tin mà tập rồi thử, rồi kể...
    Chúc chú thành công
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn dưới này thấy nguoncon và anhquanjp xứng đáng là một cặp tài tử- giai nhân, thư hùng kiếm. Trong khi anhquanjp có cách viết miên man như dòng suối chảy giữa các thung lũng thì mạch văn của nguoncon giống như một châu nước hắt toẹt xuống mảnh sân gạch trước thềm nhà.
    Đoạn mở đầu là thế. Giờ đây mới là đoạn chính: cái tay (nhóm) nhà báo này dựng nên cái chủ đề này kiếm được bao nhiêu cho những chuyện tào lao thế nầy nhỉ??
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tiếp đi Nguoncon, trong cát có va?ng !
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Phải rèn luyện nhiều người ta mới có thói quen tìm vàng trong cát bụi!

  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thời @ có bác tvtt xứng đáng là võ sư tiêu biểu.
  7. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác agui ơi, bác dùng từ to quá em không dám nhận đâu em chỉ như cái tôm cái tép thôi đấy mà bác nói quí trọng đâm ra nó to quá khí phỏng. em có vào cái bác bảo đấy mà eo ôi nó linh tinh quá em đọc chả hiểu gì sất sao mà nhiều lẽ thế, em đành chịu thôi em chờ anh hưng làm được rồi bày lại cho em khí nhanh nhất đấy, đúng là ông bà mình có câu học thày không tầy học bạn, em nói khí không phải vì anh hưng là thầy em mà nhưng anh ấy cũng xem em như em út ấy thôi. Bác gì ơi sao bác bảo em viết văn như nước hắt toẹt nhể, cái đấy gọi là văn tả thật nên em có sao em cứ nhường lại bằng thế chả thay đổi gì sất, thời em học phổ thông thày chủ nhiệm bảo em có năng khiếu viết văn đấy, hôm nào em mà viết con chim con cá cái núi cái đồi em viết khác và hay bất kể chi thu kìa. bác bảo em kiếm được bao nhiêu em mới để ý lại em thấy em được đến 166 vàng gì rồi đấy mà em chả biết làm thế nào mà tiêu nó cả, bác biết mách em cái em ơn bác! Hai bác dưới khí khen em đấy phỏng, em cũng ngờ ngợ như thế nhưng chả hiểu rõ có thật thế hay không, các bác cứ làm ơn nói thêm tí nữa cho em nó dễ hiểu nhá. mà các bác mà có thấy vàng gì đấy cũng nói cho em biết với.
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Suốt tuần qua bị bồ nhí chê ỏng chê eo là anh tốn bao nhiêu tiền mua sách Võ rồi báo Gia đình xã hội về đọc mà vẫn thua xa cái thằng đối tác của bạn Vàng Anh khiến tôi bức xúc vô cùng chán chả buồn lên Box Võ nữa.Chính vì vậy không biết đối tác tài tử giai nhân thư hùng kiếm của tôi -bác nguoncon - có cảm giác ra sao khi đọc đoạn nhận xét của bác DHN chứ cảm giác của tôi là sướng lắm,có nhà thơ nào đó quả cực tài tình khi viết "(được ) khen là (được) sướng trong lòng một phát ".À nhân tiện nhắc đến thơ bác nguoncon thử hỏi anh Hưng xem có biết cái khẩu quyết chuyền lực VX -Trang công " Lực ra như nước sông Đà ,lực vào nhỏ giọt như cà phê phin " không?Khẩu quyết nì vốn gốc của một nhà thơ tiêu biểu đọc chúc Tết một ông Võ sư VX tiêu biểu,ông Võ sư nì nghe rồi ngẫm nghĩ khoái quá viết ra giấy nhét vào phong bao lì xì cho 7 học trò yêu nhất với lời dặn dò đây là khẩu quyết bí truyền chót lập văn tự của bản môn tuyệt đối không tuỳ tiện phát tán.Câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như 1 vị trong đám thất hiệp kia không rượu vào tây tây lì xì nhầm phong bao chứa tuyệt học cho ông bố vợ.Ông bố vợ tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng tính thanh niên như lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông vốn là chủ trang web www.traigai9xdaynhau.com tủm tỉm đọc rồi tủm tỉm pốt bài lên trang đó ngay hôm mùng 2 Tết.Để rồi khẩu quyết bí truyền bị tung toé ra khắp bàn dân thiên hạ cho đến ngày hôm nay.
    Thôi xin quay lại chủ đề chính.Loạt bài viết đi tìm đệ nhất cao thủ võ Việt lại tiếp tục đưa chúng ta cùng đến với một lúc với 2 Võ sư,Võ sư Hoa Quyền Vũ Quang Tín và Võ sư đang được nhắc đến nhiều trong Box Võ gần đây - Võ sư Hồng Gia Chu Văn Há.Trước khi đến với bài báo xin được có lời với anh em chú bác xa gần nhất là các anh em bên Hồng Gia là mục đích tôi tiếp tục đưa bài báo nì lên chỉ là để lăng xê giúp cho đại lí báo Gia đình và Xã hội của vợ tay chủ quán rửa xe thường ân cần phục vụ tôi vào dịp cuối tuần.Trân trọng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề của bạn khá hay,giúp anh em lười đọc báo(như tôi) có thêm thông tin về các võ sư
    Nếu báo gia đình có các bài viết về các võ sư trong Nam và miền trung thì diện mạo nền võ thuật việt nam càng rõ nét
  10. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    @Yêu võ thuật: Qua theo dõi diễn đàn tôi biết bạn là 1người của võ đường Chu Há. Bạn có thể cho tôi hỏi tôi đã khá lớn tuổi (35 tuổi) liệu có thể theo học Hồng Gia được không?

Chia sẻ trang này