1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vs tiêu biểu qua các thời kỳ ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 10/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa già đâu,ở võ đường còn nhiều võ sinh già hơn cơ
    Khả năng tự vệ rất tốt và đặc biệt sức khoẻ luôn dồi dào
  2. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bác mới vừa bảo em và anh Hưng luyện trạm trang như vậy là tốt rồi và khen anh Hưng có khiếu gì đấy, mà bác này có nhẽ quen biết với bác tvtt đấy, thôi em chả nói nữa khí mà trong bụng em mầng lắm đấy các bác ạ! Cũng có 1 bác cũ gửi cho em 1 bài bác tvtt viết cho bác ấy, em đọc thấy ngờ ngợ hay nhưng chả rõ lắm thế là em mang cho anh hưng xem, xem xong anh ấy cứ suýt xoa mãi bảo đúng là cái anh ấy vừa làm được hôm đấy mà chả giải nghĩa cho em được, anh ấy bảo hóa ra cái không thắng thua nó lại giống như cái bác gì ấy bảo là không mang lực ra ngoài, em sốt ruột quá bảo anh ấy anh cứ khen cứ sít sa mãi nhưng anh làm thế nào cho em biết với chứ. anh ấy lại lôi em ra nói em bây giờ em cứ vào tay với anh ấy mà phải để ý thật cẩn thận khí có nhận ra được không, em loay hoay mãi vừa mỏi dã dời vừa khô cả cổ mà chẳng hiểu gì sất.. em mới bảo anh ấy cứ như thế này thì biết đến bao giờ em hiểu được cái anh nói, anh phải làm thể nào như khi anh bày cho em cái chuyện nắm bàn tay không phải nắm cả cánh tay đấy em mới làm được chứ. anh ấy gãi đầu gãi tai bảo là khó nhỉ, tao chả phải là không muốn bảo cho mày nhưng mày phải cho tao ngơi 1 tị chứ ai lại cứ xoắn như thế khí tao sao mà nghĩ ra được.. em bảo thôi thì cứ túc tắc một tí cũng được anh cho em uống cốc nước không em chết khát trước cả khi học được cái đấy, anh ấy cười bảo ừ nhỉ tao mê mải quá đâm ra chả thiết gì đến đói khát. hai anh em uống với nhau mỗi người 1 vại bia sao mà nó ngon đến thế được, uống đến đâu nó mát mẻ sướng tận đấy! Xong anh ấy lại lôi em ra bảo tao cũng vừa chực ra 1 cách như thế này xem mày khí có hiểu được không, khi tao vờn tay với mày đấy xong anh ấy quay tay với em anh ấy bảo khi thường thì mày muốn tránh tay tao thì mày mang tay của mày đi phải thế không, em bảo đúng rồi thì anh bày là di thân tì lên tay anh rồi mới lăng vào, tự dưng anh ấy nhìn chựng em cười rất tươi bảo mày học vậy là giỏi đấy nhưng cái này lại không phải thế nữa rồi, em hỏi thế thì nó ra làm sao, anh ấy bảo tao nói mà mày chả để ý gì sất mày chỉ thích nói cái của mày thôi nên mày chả hiểu là phải, em cũng phải buồn cười sựng lại 1 tí rồi nói anh bày cho em thì bày cho nó tường tận chứ anh nói thế khí em chả hiểu được lại toi công anh đấy, anh ấy bảo mày định cú tao đấy phỏng, em phì cười bảo em cú anh làm gì em chỉ muốn học được cái đấy thôi.. anh ấy bảo bây giờ nó là thế này nhé khi mày nghe tay tao thì mày mang cái tay tao đi chứ mày đừng mang cái tay mày đi như mọi lần nữa mày thử xem mày làm được chưa, em chả hiểu gì sất nhưng cũng làm thử chả lẽ cứ ù lì ông cụ ra đấy mãi, em làm vài lần đâu vẫn đấy chả thay đổi gì anh ấy bảo bây giờ mày vào tay với tao đi nhưng lăng chậm để mà ngẫm thì mày mới hiểu được cái này hay lắm, em cũng lăng chậm vẫn chả hiểu được gì sất em bảo hay là anh để em lăng nhanh khí em lại hiểu ra được chứ lăng chậm nó khó quá, anh ấy bảo mày lăng nhanh mày tì lên tay tao khỏe phết thế mà lăng chậm mày lại chả tì tí nào mày có thấy thế không, em bảo tì thì phải nhanh chứ tì chậm ngộ nhỡ anh vuột tay cho em ngã à, anh ấy buột miệng thảo nào mà mày không làm được, em vẫn chả hiểu anh ấy nói thế là nghĩa làm sao nên tút 1 câu thế là thế nào khí tay của anh mà dưng em mang đi được ư, anh ấy bảo mày xem đây rồi anh ấy bảo em cố lăng vào người anh ấy đi anh ấy bảo đấy có phải là tao đang mang cái tay mày đi không chứ tao đâu có mang cái tay tao đi đâu, em chịu chả hiểu được gì sất các bác ạ, sao mà nó phức tạp nhường ấy được, các bác nghe 2 điều này nó khác nhau thế nào nhể? à lại cũng có bác cũ bảo em hỏi anh hưng khí công gì đấy, anh ấy giả nhời tao chẳng tin cái đấy, tao kể mày nghe này nhá tao gặp khối lão khoe khí công mà chả làm gì tao được sất đã thế còn bị tao sới cho cứ là đổ chổng kềnh ra, mà lại có 1 lão hăng hái lắm đấm phụt ngọn nến to đùng tao thấy tao cũng hãi trong bụng thế mà tao vẫn lăng vào được đấy mà lão chả làm gì tao được tao mới nghĩ hóa ra mày thổi cũng phụt ngọn nến nhưng cái sức phụt ấy có làm gì được chỉ làm mát tao thôi mà mày thấy có đúng không, em bảo anh nói cũng có lý đấy chứ chả phải không nhưng biết bao giờ anh mới bày được cho em cái này đây, anh ấy bảo tao cũng chả biết cái đấy là do mày chứ mày thấy tao có hãm mày lại đâu nào. anh ấy bảo thế mày có thấy tao khác không đã, em bảo có chứ, anh ấy hỏi khác thế nào mày nói xem, em bảo cái tay anh dạo này nó dính tợn đấy em chả còn đường mà xoay sở, anh ấy bảo mày nói đến thế mà mày không ngẫm ra được cái này thì tao cũng lạ cho mày thật, tao đã bảo mày đừng nghĩ lấy cái tay mày mà mày phải lấy cái tay tao mày nghe chửa, mày làm được mày thú lắm.. có nhẽ phải tập nhiều mới ngẫm ra được các bác ạ, bác nào hiểu thì bảo em cái chứ em chịu rồi đấy..
  3. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @yeuvothuat,
    Thực ra ngay từ bài đầu tiên trong sê ri đi tìm cao thủ đệ nhất võ Việt đã giới thiệu về các Võ sư miền Trung miền Nam ,trong đó có một Võ sư đã được nhắc đến gần đây như ***** Ngạnh.Tuy nhiên xét thấy do hầu hết thông tin trong bài viết đã được đăng tải trên mạng nên tôi định nước cất không đưa lên nữa.Nay xin trân trọng đưa lên để cho diện mạo võ VN được rõ nét hơn như lời bác nói.
    Chúc bác và các anh em lười đọc báo chăm chỉ đọc báo hơn nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bác cu?ng tập, cu?ng tra?i nghiệm chắc pho?ng bác biết đối tượng rất rof thế ma? bác sất hiê?u đối tượng, pho?ng nhiê?u ACE không hiê?u như bác la? bi?nh thươ?ng, cufng chịu như bác ma? thôi.
    Nếu bác có lo?ng thị phạm cái cho nhiê?u ACE tươ?ng tận, nếu tôi không hiê?u pho?ng nhiê?u bạn khác có thê? hiê?u đấy.
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vãi hàng! Giọng như **** chính hiệu. :)
  6. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bạn còn bài báo nào nữa thì pot lên cho mọi người cùng đọc
    Những bài báo bạn pot lên đã làm cho box thêm sôi nổi
    Cám ơn
  7. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác mới thấy trời đất rộng lớn làm sao!
    Càng học càng thấy mình kém cỏi
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @yeuvothuat,
    Loạt bài viết đi tìm cao thủ đệ nhất võ Việt trên báo Gia đình và xã hội đã gần đi kịch đường tàu,theo giới thiệu ở kì trước chỉ còn 1 bài cuối là liên hoan tổng kết Võ sư nào là Number One.Trong lúc hồi hộp chờ đợi loạt đá luân lưu 11m đó xin pốt lên giới thiệu với bác và mọi người bài báo viết về Võ sư Karate Lê Công.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    @yeuvothuat,
    Loạt bài viết đi tìm cao thủ đệ nhất võ Việt trên báo Gia đình và xã hội đã gần đi kịch đường tàu,theo giới thiệu ở kì trước chỉ còn 1 bài cuối là liên hoan tổng kết Võ sư nào là Number One.Trong lúc hồi hộp chờ đợi loạt đá luân lưu 11m đó xin pốt lên giới thiệu với bác và mọi người bài báo viết về Võ sư Karate Lê Công.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
    Nếu tôi là tổng biên tập thì tôi sẽ cấp ngay kinh phí cho 1,2 nhà báo vào trong miền trung và miền Nam
    Trong đó ,còn rất nhiều "ngọa hổ tàng long" chưa được mọi người biết đến(cộng đồng người việt gốc hoa còn có nhiều vs rât giỏi,ví dụ như cụ đoàn tâm ảnh... ),cho nên việc "tìm cao thủ đệ nhất võ việt" nên sửa thành "đi tìm cao thủ đệ nhất của hà nội " thì hợp lí hơn
    Mà hình như các bài báo còn chưa nói đến vài môn phái có các vs cũng rất nổi tếng ( như môn vĩnh xuân chẳng hạn).Thật thiếu sót !
    Theo tôi ,chắc chắn sẽ không có vs nào thích nhận mình là cao thủ đệ nhất , ngay cả khi vs đó được nhiều vs khác ủng hộ
    Võ thuật là vô cùng,núi này cao còn có núi khác cao hơn
  10. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi là tổng biên tập thì tôi sẽ cấp ngay kinh phí cho 1,2 nhà báo vào trong miền trung và miền Nam
    Trong đó ,còn rất nhiều "ngọa hổ tàng long" chưa được mọi người biết đến(cộng đồng người việt gốc hoa còn có nhiều vs rât giỏi,ví dụ như cụ đoàn tâm ảnh... ),cho nên việc "tìm cao thủ đệ nhất võ việt" nên sửa thành "đi tìm cao thủ đệ nhất của hà nội " thì hợp lí hơn
    Mà hình như các bài báo còn chưa nói đến vài môn phái có các vs cũng rất nổi tếng ( như môn vĩnh xuân chẳng hạn).Thật thiếu sót !
    Theo tôi ,chắc chắn sẽ không có vs nào thích nhận mình là cao thủ đệ nhất , ngay cả khi vs đó được nhiều vs khác ủng hộ
    Võ thuật là vô cùng,núi này cao còn có núi khác cao hơn
    [/quote]
    Đó là bác suy nghĩ chân chất theo kiểu yêu võ thuật chứ chả có ông tổng biên tập nào chịu cấp tiền cho mấy ông nhà báo này vào trong đó viết bài đâu bác ơi.
    Trong miền Nam và miền Trung quả thực còn rất nhiều danh nhân Võ nhưng hầu hết hình như cũng rải rác được đưa lên các báo ,nhiều bài cũng đã được đưa lên mạng.Rất mong các bác nếu đọc thấy bài báo nào hay hay về các Võ sư trong đó thì đưa lên đây hoặc đường link hoặc scan.
    Loạt bài báo đi tìm cao thủ vừa rồi cũng đã kinh giới một Võ sư Vĩnh Xuân là cụ Phan Dương Bình rồi mà bác.
    Đồng ý với bác là "chắc chắn sẽ không có vs nào thích nhận mình là cao thủ đệ nhất " nhưng theo tôi chắc chắn có kha khá nhiều Võ sư thích người khác nhận xét mình là đệ nhất cao thủ.
    Như tôi chẳng hạn,thỉnh thoảng có công việc giao lưu với khách hàng được đối tác nữ khen nịnh là đẹp trai,phom người chuẩn ,dù biết là nịnh cực thô nhưng tôi vẫn sướng trong lòng lắm.

Chia sẻ trang này