1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vs tiêu biểu qua các thời kỳ ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Đến hẹn lại lên,hôm nay thứ 7 ngày 29/9/2007 loạt bài viết đi tìm đệ nhất cao thủ võ Việt lại tiếp tục đưa người đọc (trung thành tâm huyết mua báo từ sáng sớm như anhquanjp) đến với một -như tác giả viết-danh nhân làng võ Việt, võ sư cao cấp của một môn phái lừng danh về nhiều vấn đề tinh tế nhị nhạy cảm -Võ sư Phan Dương Bình,còn có ngoại hiệu Bình "bún" của môn Vĩnh Xuân Quyền.Xin phép được thêm một lần như mọi lần là lại lan man một chút trước khi scan đưa bài báo lên kiểu như Mr. Nguyễn Ngọc Ngạn trong chương trình Thúy Nga.Về Võ sư Phan Dương Bình,từ đã lâu lắm rồi không nhớ nổi ông đã là niềm tự hào của bọn trẻ con khu phố tôi ở,chúng tôi rất hãnh diện và luôn rình rập cơ hội khoe khéo khắp nơi là được ở gần nhà ông và Tôn sư một dòng VX nổi tiếng là Cụ Trần Thúc Tiển.Chốt hạ của hầu hết bài khoe thường là câu địa linh thường sinh nhân kiệt (Võ ),nếu thằng khoe mà chót quên câu này là thằng cùng hội sẽ nhắc bài ngay.Trong mắt chúng tôi hồi đó ,Cụ Tiển và ông là những bậc cao niên đáng kính giản dị mộc mạc gần gũi với bọn trẻ con chứ không âm u huyền bí như các bố về sau nổ trên sách báo hay trên mạng.Trình độ võ công thượng thừa của Võ sư Phan Dương Bình đã được hàng cơ số bài viết đề cập tới trong đó đương nhiên là có cả bài báo sẽ đưa ra dưới đây ,nhưng có một điểm cực quan trọng khiến tôi rất khâm phục ông mà ít (hình như chưa ) có bài viết nào nói tới là trình độ ngoại ngữ của ông ,ông thạo nhiều ngoại ngữ trong đó nổi bật là tiếng Trung.Theo tôi có lẽ việc giỏi tiếng Trung mới chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp ông đạt đến cảnh giới tối cao trong võ thuật như bài báo dưới đây nhắc đến là "thần đả" tức "tâm ứng thủ",nó mang lại sự khác biệt không thể lẫn về đẳng cấp giữa ông và các Võ sư khác mù ngoại ngữ hiện nay.Có thể nói Võ sư mà dốt ngoại ngữ thì khó có cơ trở thành Võ sư giỏi ,đừng mơ hão làm gì thành Võ sư rất giỏi.Quay trở lại bài báo mới nhất viết về ông dưới đây , tôi không khỏi có chút băn khoăn.Trước hết là tiêu đề bài báo,không biết thằng cha tác giả đã xin phép ông chưa mà đặt tiêu đề : Người học trò yêu của sư bá Lý Tiểu Long.Đành rằng ông từng có cơ hội trao đổi với Võ sư Trần Nghị Khiêm -VXHK nhưng đó chắc chắn không phải tạo nên nền tảng VX của ông,cái nền tảng đó theo tôi được biết đó là giai đoạn ông tập cùng với Tôn sư Trần Thúc Tiển,mà điều này bài báo cũng không hiểu sao không thấy đề cập tới.Trong bài báo có đoạn nói cả về Việt Võ Đạo,cái nì có lẽ dành cho các môn sinh Việt Võ Đạo nhận xét thì tiện hơn.
    Cuối cùng xin chân thành cám ơn quý vị đã kiên nhẫn đọc bài giới thiệu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @anhquanjp: tớ phải thức canh cho vợ ngủ say rồi mới luyện nội công. À, mà cụ Bình bún có vẻ thích đá cao, là ''dấu vết'' Vovinam? hay VX chân truyền đá thế?
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Từ Bài báo trên - Thử đọc lại chỗ này :

    " Ông kể, đã có lần, với nội lực kinh hoàng, chỉ một chưởng cụ Tế Công đã đánh bật một bao tải gạo nặng đến gần 2 tạ văng tuột cả bốn năm thước từ đầu bàn sang đầu bàn kia "

    Khừa.. khừa.. Chúc mọi người một ngày vui !... ặc !(?)!...
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ..**, toàn bọn dốt nói dóc tung trời Bắc hả Quan 1 và Quan 2? Ngữ nầy có tư cách làm lãnh đạo, quả là địa linh sinh nhân kiệt, hehehe.
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Định lượng một chút cho vui xem năng lượng của ông cụ huyền thoại này phải mất là bao nhiêu :
    Công được tính bằng công thức :
    A = F*L = mu*m*g*L, trong đó F = lực = mu = hệ số ma sát trượt của bao trên mặt bàn gỗ*g=10(m/s), L là quãng đường lực tác dụng làm vật đi được, m là khối lượng của cái bao . Giả sử ông cụ đánh cái bao kia chạy vọt theo đường thẳng đi , và hệ số ma sát trong mô hình này là con số trung bình 0,5 (số liệu lấy ở đây : http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Tribology/co_of_frict.htm#coef) .
    Bây giờ ta có :
    A = 0,5*2 000 (kg)*10 (m/s)*4 (m) = 40000 (j) =11 (WattGiờ) = 29 502 (food -pound)
    Bây giờ ta đổi con số này ra công suất :
    Thường một cú đánh , thời gian va chạm vật đánhcỡ 1/5 của một giây :
    Công suất đánh của ông cụ :
    P = A/t = 11 (Watt Giờ )/ (1/5*1/3600 giờ ) = 198 000 (watt) = 198 (kw) = 0,27 ( Mã lực )
    So sánh với các vật xung quanh :
    Công suất của 1 cơn bão : 1,5*10^9 (w)(http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/D7.html )
    Công suất của 1 bóng đèn dây tóc : 75 (w)
    Công suất của 1 cái máy ép mía : 1 (kw)
    Năng lượng trung bình của một cú đấm là : 700 (foot - pound ),
    vậy là ông cụ có một cú đấm có năng lượng gấp 42 lần người thường .
    Trong ví dụ về quả ổi xanh ném thẳng vào mặt bác ly* ở khoảng cách 1 (m), với vận tốc đều 10 (m/s), và quả ổi nặng 1 lạng =0,1 kg , thì năng lượng của quả ổi là :
    A-ổi = 0,5*m*v^2 = 0,5*0,1*100 = 5 (j) .
    Vậy quả đấm của ông cụ gấp : 40 000/5 = 8 000 lần năng lượng của quả ổi trên .
    Bác ly* sợ chưa ?
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ trên là anh Quyền tầu Vĩnh Xuân VoVe viết tắt . Nhưng nếu viết hẳn ra thì anh viết theo kiểu Bắc ? Trung ? hay Nam ?
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    1./ Đê?u nă?m ngoa?i 3 kiê?u trên - Kiê?u cu?a lafo Vove / dzưng Nam Bộ gọi la? kiê?u Đan Mạch
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @anh agui,
    Cái bôi màu nì em nghe nói mới chính là công phu thượng thừa anh ạ.Có khá nhiều Võ sư VXHN thổ lộ giai đoạn tăng tiến nhất trong sự nghiệp võ của họ ,nhờ giai đoạn đó mà 2 tay các Võ sư nì mới dẻo như bún dai như dây thừng chính là thời kì họ 2 tay 2 quạt cho vợ ngủ những đêm Hà nội thời bao cấp mất điện triền miên.
    Võ sư Bình bún thân mang tuyệt học 3 đại môn phái có lẽ có số bài viết tranh luận rôm rả nhiều nhất trên Box Võ là Vĩnh Xuân ,Hồng Gia,Việt Võ Đạo nên theo em một đòn đá của ông dù vô thức chắc phải kết hợp ít nhất là 2 trong 3 môn ở trên.Em không biết VX chân truyền có cú đá cao như trong ảnh không nhưng em biết nhiều người VX còn đá cao hơn ,thậm chí cả đá bay hai chân song phi nữa.
    @bác Vove,
    Nhiều lúc em cũng thích xem truyện hay phim khoa học viễn tưởng nhất là của Mỹ ,cái nì ngoài tác dụng vui vui giết thời gian đôi khi cũng mang lại cái cân bằng trong thời thế giới phẳng.
  9. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn haio đã chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình để định lượng hoá năng lượng của sư tổ VXVN đã nêu trong báo.
    Việc áp dụng kiến thức vật lí cũng như biomechanics để tìm hiểu sâu về Võ quả là đề tài thú vị.
    Về công thức và cách tính toán haio đưa ra thì chắc OK không có gì bàn cãi nhưng khối lượng m hình như chỉ là 200 kg thôi thì phải.Haio thử xem lại xem sao.
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Xin cải chính: ''nhờ giai đoạn đó mà 2 tay các Võ sư nì mới dẻo như bún dai như dây thừng chính là thời kì họ 2 tay 2 quạt cho 2 vợ ngủ những đêm Hà nội thời bao cấp mất điện triền miên''.
    Đó là kungfu VX phân tâm như ý quyền.

Chia sẻ trang này