1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Vs tiêu biểu qua các thời kỳ ....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    - khi 4 người nâng người này vẫn mềm không gồng người gì cả
    - Khi em bị ném là cái ném không có giằng kéo jì cả, càm ở bàn tay ném đi. CHứ nếu giằng kéo thì đó bác nào ném em được 3m
    - Bị dính vào tường là vì cứ tấn công là bị đánh bắn vào tường, mà chả biết vì sao . Cao thủ về Thái cực như vậy ở VN giờ hiếm lắm.
  2. ntanbc

    ntanbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng là dí vào tường, chứ đánh văng vào tường thì có vẻ không Thái Cực lắm nhỉ...
  3. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Trước đây hồi thế giới còn chưa phẳng ở Hà nội khi nói đến linh giác người ta thường nghĩ ngay đến một môn phái võ có cái linh giác.Kha khá nhiều người của môn phái võ có linh giác này rất tự hào về cái linh giác mà họ cho là độc đáo duy nhất của môn mình,thậm chí linh giác vốn là danh từ nhưng đã được người của môn phái có linh giác này cố tình chuyển sang tính từ cho nó linh,ví dụ như khi nhận xét ai đó có trình độ họ hay nói "tay của ông/thằng đó linh (giác) lắm".Và có kha khá nhiều lời đồn thổi huyền bí về cái khả năng tay có mắt ,chân có mũi ,mông có tai của cái linh giác.Cho đến năm 1991,vào khoảng mùa hè.Ở Hà nội dạo đó đã đỡ mất điện hơn ,tối đến sau bữa cơm chiều thay vì mang chiếu ra đường hóng mát sinh hoạt gia đình người dân Hà nội bắt đầu bước vào cuộc sống văn minh bố đọc báo dưới ánh đèn điện Rạng Đông,con giả vờ chăm chú học bài,mẹ thường căng thẳng ngồi cộng trừ nhân chia tiền đi chợ sáng hôm sau.Rồi cả nhà vào xem vô tuyến hồi đó chỉ có mỗi đài Trung ương và chương trình thường là phát lại (từ ngữ ngày nay gọi là offline ).Trong vô số chương trình vô tuyến nhàn nhạt hồi đó có một chương trình trong hè năm 1991 làm không ít người nhất là những ai trong môn phái có cái linh giác đã nói ở trên ngã ngửa người ra mãi không quên cảm giác ngã,đó là tiết mục biểu diễn Linh Giác Kiếm của một Võ sư Bình Định Gia tên tuổi còn khá xa lạ.Nhiều người đến nay còn nhớ rõ cảnh vị Võ sư tuổi trẻ tài cao đó bịt mắt hai tay cầm chuôi kiếm nhằm thẳng quả dứa đặt trên đầu một bác tình nguyện phang thật lực.Và quả dứa vỡ đôi,lưỡi kiếm sát da đầu tình nguyện viên.Người bố vốn là Võ sư đang đọc báo dưới ánh đèn Rạng Động bỏ cả kính há mồm,bà mẹ và đứa con mặt cắt không ra tiết.Khoảng hơn 3 tháng sau ,sau khi nhập định mật thất vốn là căn phòng cơi nới trộm người bố Võ sư mới nói với thằng con "Bây giờ ba mới hiểu thế nào là linh giác,tay có mắt,chân có mũi,tai ở mông vốn dĩ tận cùng chỉ là linh,nhát kiếm giữa trời quang của vị Võ sư đó đã cho ba hiểu công phu đạt đến cảnh giới lằn ranh giữa xuống tay tiêu diệt và nương tay,cái mong manh giữa thiện và ác mới là giác,đó mới chính là Linh Giác Công mà sư phụ ba vẫn nói,tiếc rằng ba còn lâu hoặc có thể không bao giờ tập đến được cái nì".Nói xong ông thõng tay bước vào căn phòng cơi nới trộm đó.Và từ đó đến nay ông không nói thêm gì nữa.Đọc đến đây hẳn mọi người sốt ruột xem vị Võ sư này là ai mà anhquanjp lăng xê kinh vậy.Muốn biết xin mời các bác đọc thêm 1 bài viết trong loạt bài đi tìm cao thủ đệ nhất võ Việt.Xin chú ý là những thông tin trong bài giới thiệu trên hoàn toàn không có trong bài báo và nguồn tin độc lập với tác giả bài báo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhquanjp sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 05/10/2007
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Tập mấy môn như Linh giác công đấy ở thời buổi này thì đúng là chả có tác dụng jì, có khi còn hại vào thân. Một võ sư cuả HN cũng đã phải trả giá vì môn công phu nhất chỉ thiền cuả mình . Giờ tập võ chỉ để rèn luyện sức khoẻ bản thân thôi, mấy món sát thủ tập làm gì .
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Anh Bana quả là tinh ý, đây đúng là 1 thế trong múa đơn đao của Wushu-Ba lê TQ. Bây giờ rỗi coi lại mới thấy rõ, 1 tư thế quá ư là vô lý, chỉ dùng để múa cho đẹp thì được ngược lại với hầu hết các tư thế công thủ của đao chiến.
    Tóm lại tư thế này chỉ là đao múa thôi. Có lẽ dụng ý của người chụp là tạo dáng cho đẹp cũng nên.....
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em về cái gọi là linh giác , đó chính là khả năng cảm nhận đòn .
    Về việc cố võ sư Hưng Nghiệp dừng lại môn công này , theo em là đúng vì nếu chỉ luyện công để khoe tài với thiên hạ , với cái giá là tiềm năng gây sát thương nguy hiểm cho người khác thì đúng là không đáng mất thời gian .
    Nếu ông chỉ đi theo con đường này thì đúng là ông bị cái danh hão chi phối . Khi ông dừng lại vì lý do nào đó , thì ông đã có độ chín về cái cần làm .
    Anh còn nhớ câu chuyện sau :
    " Một võ sĩ ham học võ , học hết môn công với một thày, rồi lại xin đi học với người khác . 10 năm sau anh trở lại gặp ân sư hàn huyên và khoe môn công mới học được sau 10 năm .
    Đó là môn công phi thân chạy trên mặt nước . Anh đã tự hào nói : chỉ vài phút con chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia.
    Nhưng người thày đã nói : cái con học 10 năm thì ta chỉ cần kiếm một con thuyền và sang đó trong vòng vài chục phút . "
  7. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này em muốn nghe các bác chỉ bảo thêm về Linh giác. Theo em hiểu, nếu vị võ sư chém táo kia thực hiện công phu thì VS đó thực hiện động tác với một vật tĩnh - không chuyển động, đó là quả táo. Còn Linh giác như em hiểu là khả năng cảm nhận các chuyển động trong vận động chiến đấu, cụ thể là ta có thể cảm nhận được động tác của đối phương, là chuyển động có tri có giác chứ không phải một vật vô tri vô giác như quả táo nằm trên cái ghế.
    Như vậy Linh giác mới giúp VS đánh đêm, cảm nhận được đòn tấn công phía sau lưng...
    Một hiện tượng bình thường là đôi khi ta cảm thấy cái nhìn của ai đó từ phía sau, bất giác quay lại bắt gặp ánh mắt nhìn trộm, em nghĩ đó cũng là một biểu hiện của Linh giác ở giai đoạn sơ khai, chưa được luyện tập, ví dụ thế.
    Mong được nghe các bác trao đổi thêm.
  8. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đúng là võ sư Hiệp có biểu diễn công phu này, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì vô tuyến đầu tiên giới thiệu công phu này là của võ sư Phạm Xuân Tòng biểu diễn ở đại hội Bercy Pháp, trông nó đại khái như lày:
    http://www.youtube.com/watch?v=z9jwDUnFl3w
    Nói thêm là trong youtube cũng giới thiệu lần biểu diễn gần đây nhất ở Bercy thì võ sư không con biểu diễn tuyệt kỹ này nữa mà chuyển sang phi đũa và 1 số phân thế, có lẽ những tuyệt kỹ tinh tế như thế nó cũng mất đi theo tuổi tác, và học trò không phải ai cũng đủ căn cơ về kỹ thuật và tâm lý để thực hiện động tác này.
    Viết đến đây lại nhớ trên MTV một lần cũgn có một nhóm diễn viên mạo hiểm Nhật bản biểu diễn trò này: dùng kiếm Nhật phạt ngang quả dứa trên đầu người, mắt người chém bị bịt kín. Biểu diễn xong có một chú mặt rất là giống diễn viên Tự Long ngó vào màn hình và xổ tiếng Anh: đôn tờ rai dít ất hôm..
    Tất nhiên rồi, trình non mà trổ ngón này ra có khi nghe cái bịch, nhìn ra quả dứa vẫn nguyên, câu hỏi: cái gì rơi vậy ta?
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 06/10/2007
  9. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @fade_away ,
    Cái chỗ vàng vàng bôi ở trên cũng như toàn bài viết đó bản chất là 3 thực 7 hư về mặt thông tin ,mục đích chính duy nhất chỉ là đung đưa tung tấy kích thích độc giả sốt ruột nhanh chóng đi vào đọc bài báo đưa lên ở phía dưới,ngoài ra có thêm mục đích phụ là chọc ( trêu chứ không ngoáy các bác ở môn phái Võ nổi tiếng về linh giác ,kích cho các bác ấy thích ,để các bác ấy còn rôm rả bàn ra tán vào)-cái này vốn là một chiêu nhỏ trong các kĩ thuật tiếp thị thương mại điện tử mà tôi vừa học và thi xong ở trường tuần trước.
    Thực ra theo tôi biết thời điểm đó ở Hà nội Võ sư Hiệp không phải là người duy nhất thực hiện được kĩ thuật như trong bài báo viết ,tuy nhiên kĩ thuật Linh Giác Kiếm của Võ sư được nhiều người khâm phục ở điểm trước khi bị bịt mắt không phải chỉ là đứng cách ông tình nguyện một tầm kiếm, trước khi chém phải cầm cái kiếm dứ dứ đo đo vào quả dứa rồi mới phang mà Võ sư cách ông tình nguyện đội dứa một khoảng cách xa rồi hai tay nắm chuôi kiếm tiến về phía đối tượng,cái hay là ở chỗ di chuyển tiến về phía trước ,có nghĩa là Võ sư vừa thể hiện được cảm giác siêu việt về khoảng cách,vị trí vừa gây cảm giác nghẹt thở cho người xem.Tôi đã xem qua cái clip của Võ sư Tòng nhưng quả thực cái ấn tượng lần đầu xem Võ sư Hiệp biểu diễn vẫn mạnh mẽ hơn.Nói thêm một điều là tôi cực kì nể bản lĩnh của các bác tình nguyện đội dứa cho Võ sư biểu diễn,các tình nguyện viên này theo tôi mới xứng danh anh hùng cái thế.
    PS : Quên chưa viết tiếp là trong bài báo trên còn có ảnh cụ Võ sư Trần Hưng Quang tập với mộc nhân,thế mới khoái chứ lị..Bác nào cần tìm hiểu về mộc nhân có điều kiện thời gian nên xin gặp cụ hỏi cho nó chuẩn xác.
    Được anhquanjp sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/10/2007
  10. rubensosa

    rubensosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có tác dụng gì hả bạn? Hại vào thân ở điểm nào? Võ sư nào ở HN đã trả giá vì luyện nhất chỉ thiền vậy và ông ấy bị làm sao?

Chia sẻ trang này