1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vùng ký ức cần xoá bớt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astream82, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Có những điều trong quá khứ có thể là sai lầm , là 1 điều gì đó đáng tiếc .Có những lúc mình muốn điều đó chưa bao giờ xảy ra nhưng sự thật vẫn là sự thật .Nếu xóa đi rồi mình không phải là mình của ngày hôm nay !
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Life is art of drawing without an eraser
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ừh nếu mà xoá đc 1phần kí ức thì tốt quá. đỡ đau đầu.
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu xoá được thì ai cũng xoá rồi,nhưng xoá được thì khó còn nếu dần dần đưa nó ra khỏi đầu thì chắc là được
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    nếu mà xoá đc chỉ mong xoá đúng 1 từ,đúng 1 hình ảnh. Vì nhận thấy nó quá trái ngang đối với mình.
  6. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Muốn xóa đi những hình ảnh còn vương vấn về một mối tình đã qua. Cứ nhớ mãi cũng chẳng để làm gì, chỉ làm mình phân vân.
    Nhưng làm sao để quên nhỉ? Cách quên nhanh nhất là có một người mới, người ta bảo vậy, nhưng mà mình thấy khó quá. Lòng chưa yên thì khó mà tiến tới được.
    Vùng ký ức này cần xóa bớt, mà có vẻ khó ghê. Hay là cứ lưu giữ? Nhưng mà giữ thì chỉ càng làm mình thêm buồn. Mọi thứ thật khó nghĩ.
    Và thêm hai chữ: Thất vọng về tình yêu
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc hết topic của bạn nhưng muốn hỏi bạn một câu. xoá bằng cách nào? và vì sao lại phải xoá?
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi dòng đời cũng vậy. trí nhớ con người không đủ lớn nên liệu có phải khi bạn ghi nhớ một điều này thì lãng quên một điều khác? miss và remmember??
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng xoá đc thì có lẽ một ngày kia ra đưòng bạn chẳng nhận ra ai là ai nữa đâu?

Chia sẻ trang này