1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những xúc cảm online

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi half_clever, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những xúc cảm online

    Tặng NHTN, Outhere và những ai đang ở hoàn cảnh như NHTN

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ...

    Em đã không tin vào những mối quan hệ qua mạng. Ngoài đời còn chẳng đâu vào đâu nữa là... với 1 kẻ không biết mặt.

    Anh là một đối tác của công ty em. Nhưng em chưa 1 lần gặp anh, chỉ liên hệ qua mail và Y!M. Những câu hỏi thăm xã giao về công việc dần chuyển thành những cuộc nói chuyện riêng tư. Những khó khăn trong cuộc sống, em đều tìm đến anh như tìm một chỗ dựa tinh thần.

    Mỗi lần online em đều mong nick anh sáng. Như có 1 lực hút vô hình từ phía anh khiến em không thể kéo mình ra. Em cứ lao vào những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Em và anh hoàn toàn có thể gặp nhau nhưng em vẫn cứ tránh mặt. Mỗi lần gặp gỡ hai công ty em đều không đi. Em sợ... Em không dám đối mặt với hai chiều tình cảm trong em. Em sợ rằng gặp rồi em sẽ không thể rút lui.... Và em sẽ đau khổ.

    Nhưng em cũng sợ cái cảm giác hụt hẫng khi đối diện với anh. Biết đâu anh không như em tưởng tượng, biết đâu gặp rồi em sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Có lẽ em ích kỷ, em chỉ muốn níu giữ một người bạn trên mạng - một người không biết mặt. Để em có thể xây dựng hình ảnh về anh tuỳ theo ý muốn của em. Anh sẽ luôn ở đó, chia sẻ những khi em buồn, hạnh phúc khi em vui.

    Gặp nhau rồi mọi chuyện có thể sẽ không như xưa nữa. Em không (chưa) đủ dũng cảm để chấp nhận điều đó. Nửa muốn gặp, nửa không dám...

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...


    Được half_clever sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 25/02/2005
  2. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn half_clever đã viết tặng tớ. Mặc dù tớ chưa ở vào hoàn cảnh yêu quý anh chàng đối tác nào đến thế nhưng những cảm xúc mà chat-chit mang lại tương tự như vậy thì chắc ai cũng đã từng trải qua.
    Tình yêu hình thành qua chat-chit thuần tuý là điều không tưởng. Chat-chit chỉ là sự khởi đầu của mối quan hệ, còn mối quan hệ đó đi đến đâu là do những sự va chạm đời thường (có thể là gặp nhau) và sự bộc lộ tính cách thật sự ngoài đời chứ ko phải giọng điệu chat-chit. Bạn có thể chat-chit rất hay và cuốn hút nhưng có thể ngoài đời bạn là một người nhút nhát ít nói, lúc này thì khó mà xác định đâu mới là bản chất của bạn. Chỉ khi bạn có thể dung hoà và thể hiện được đúng bản thân mình qua những cuộc nói chuyện bất tận trên mạng, và quan trọng là không bị cuốn vào đến mức chỉ muốn chat-chit với người ta thôi chứ không muốn gặp thật sự (vì lí do này khác), thì lúc đó bạn mới có thể nghĩ rằng có thể tìm thấy tình yêu......
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có thật tồn tại tình yêu trên mạng ?! Câu trả lời là có . Minh chứng là cô giáo tớ và đức lang quân của cô .Hai người quen nhau và yêu nhau trong một lần tình cờ cả hai online ..
    Tình yêu thực tế là tập hợp của những xúc cảm , chat chit có nên chăng liệt kê nó vào một trong nhưng phương tiện giao tiếp . Có thể chát chít mà thấy hợp nhau , quý mến nhau ... còn để tiến đến tình yêu thì phải nhờ bác "Thực Tế "giúp đỡ .
    Những người yêu nhau họ tự hào vì được đã quen biết nhau chứ ko phải là đã quen nhau theo cách nào . Đúng nhỉ ?????
  4. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng sẽ xoá nick Y!M của em trong list hoặc anh sẽ dùng nick khác. Em quá bất ngờ. Thật buồn khi nghĩ đến mỗi lần online không được nói chuyện với anh. Đọc lại những đoạn tán gẫu của hai đứa trước đây, em thấy thật vui, nhiều lúc lại phá lên cười...
    Phải chăng anh và em đã quá quan trọng hoá vấn đề. Chẳng lẽ không thể là hai người bạn vô tư của nhau sao? Em thực sự mong có một người bạn như anh. Nhiều người nói rằng họ không tin vào tình bạn khác giới. Em thì không nghĩ thế. Thực sự cũng có những lúc em lo sợ tình cảm của mình sẽ đi quá xa. Nhưng là bạn của nhau cũng là tuyệt lắm rồi, anh nhỉ?
    Online, thấy nick anh sáng. Và anh chào em. Em đã vui suốt cả ngày. Vậy là anh vẫn giữ nick của em...
    To Outhere & GOR: tất nhiên không thể có cảm tình với ai đó qua mạng thì gặp nhau sẽ yêu nhau ngay. Nó chỉ là bước đệm cho 1 mối quan hệ về sau. Và tớ chỉ đang ở trong tâm trạng "lo sợ": hoặc sẽ đi quá xa, hoặc sẽ dừng lại vĩnh viễn. Và ở cả hai trường hợp, tớ sẽ đều mất đi một người bạn mà tớ yêu quý.
    Thực sự giờ tớ không biết phải làm gì
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mội vấn đề sẽ rõ ràng và đơn giản hơn nếu như hai người dũng cảm một lần gặp nhau . Một giấc mộng của chúng ta dù đẹp đến đâu cũng chỉ là giấc mộng mà thôi , mặc dù những giấc mộng làm cho cuộc đời chúng ta hấp đãn hơn , diệu kì hơn nhưng con người ta phải sống với thực tế mà .
    Càng kéo dài sẽ càng ảnh hưởng tới bạn , do u think so ? trước tiên tớ thấy là công việc :"Mỗi lần gặp gỡ hai công ty em đều không đi." ...

    Có nên chăng hai người gặp gỡ nhau ? Hai bạn rất hợp nhau cơ mà , Biết đâu anh ấy còn tuyệt vời hơn cả những gì bạn tương tượng thì sao .
    Một người dù giỏi che đạy đến đâu thì cũng ko thể giả vờ là một người khác trong thời gian quá dài như thế . Hơn nữa một người phụ nữ sống khá tình cảm(theo tôi cảm nhận ) chắc chắn có thừa sự tinh tế và nhạy cảm để nhận biết ko có phần quá sai lầm về một con người "Nhưng em cũng sợ cái cảm giác hụt hẫng khi đối diện với anh. Biết đâu anh không như em tưởng tượng, biết đâu gặp rồi em sẽ không muốn gặp lại anh nữa. "


    Ngoại hình ( vẻ bề ngoài nói chung )đối với mình ko phải là điều quan trọng , chỉ cần hai người yêu nhau , tâm đầu ý hợp ?? còn mong chờ một điều gì hơn thế ?! ko biết bạn có nghĩ như tôi ko ?
  6. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công việc ngập đầu. Em chẳng có lúc nào để nói chuyện với anh cả. Định gửi cho anh topic này. Không biết đọc rồi anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Chắc sẽ buồn cười lắm. Mà có lẽ em không gửi nữa, không phải em sợ. Tại biết đâu sau này có thế nào em lại không dám viết thật lòng mình trên này nữa.
    Em vừa khóc đấy. Hôm nay em không có máy để làm. Mà bao nhiêu là việc cần hoàn thành vào cuối giờ. Cứ phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ để chờ ai đó vừa xong việc thì mượn 1 lát. Chán quá anh ạ.
    Em xuống tầng dưới và mượn máy H. Nó hỏi "Để bạn làm cái gì?" Bực mình quá đi, thì phải có việc em mới mượn chứ. Nó cứ làm như là.... Em đã bỏ ra ngoài khóc, thấy mình như người thừa. Chuyển chẳng có gì nhưng em thấy tủi thân quá. Giá mà gặp anh để huyên thuyên 1 lát chắc sẽ vui lắm. Em sẽ trút hết mọi bực tức với anh. Chẳng phải anh bảo anh sẵn sàng là cái "recycle bin" cho em muốn xả gì thì xả đấy thôi.
    Cảm ơn bạn nhé GOR. Tớ biết, thà một lần dũng cảm gặp để đỡ phải băn khoăn về sau. Nhưng tớ sợ điều bạn nói lắm. Biết đâu anh ấy là người tuyệt vời thì sao. Lúc đó tớ sợ tình cảm của mình đi quá xa. Tớ không muốn thế. Không muốn...
    Còn nếu anh ấy không tốt, thì các cuộc nói chuyện về sau chắc sẽ rời rạc lắm. Mà khi đó tớ lại tiếc vì mất đi 1 người bạn - online tuyệt vời. Hiểu tớ không nhỉ?
  7. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [Bài hát này đã từng tạo nên cơn sốt ở lớp em đấy. Từng câu hát thủ thỉ, nhẹ nhàng nhưng như cứa vào lòng người. Nghe câu đầu tiên đã thấy một dự cảm không lành:
    There are times when a woman
    Has to say what''s on her mind
    Even though she knows how much its gonna hurt
    Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải nói thực lòng mình, đối diện với sự thật đau đớn. Và người con gái ấy đã phải tự thú:
    There''s been another man
    That I''ve met and I love
    But that doesn''t mean I love you less
    Chàng trai sẽ tin vào điều ấy ư? Tin rằng cô ấy vẫn yêu mình khi mà trong tim cô đã có hình bóng của một người khác? Tình yêu ích kỷ khiến cho ai cũng muốn mình là số một, là duy nhất. Bất cứ kẻ thứ 3 nào xen vào cũng sẽ làm mọi chuyện tồi tệ. Nhưng anh ạ, hãy tin rằng em tình cảm của em dành cho anh không hề thay đổi. Em có cảm tình với một người khác, nhưng em vẫn yêu anh. Điều ấy thật khó tin, nhưng em không hiểu nổi trái tim mình.
    And he knows he can''t posses me
    And he knows he never will
    Is just this empty place inside of me
    That only he can fill
    Đúng thế anh ạ. Em đã sững người khi nghe câu hát ấy. It''s just an empty place inside of me that only he can fill. Anh cũng hiểu đúng không? Yêu anh, nhưng đôi lúc em cảm thấy mình cô đơn, có những mong đợi của em nơi anh không thực hiện được. Và người ấy lại có những điều mà anh không có. Và người ấy cũng có nhiều điểm không bằng anh. Em không so sánh đâu, đó chỉ là một khoảng trống trong em mà người ấy bù đắp được thay anh.
    For no one else can have the part of me I gave to you
    Những kỷ niệm giữa em và anh có lúc vui, có lúc buồn, có hạnh phúc, có đắng cay, có nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Nhưng những điều đó thì không ai, không gì thay thế và so sánh được.
    I couldn''t really blame you if you turned and walked away
    But with everything I feel inside, I''m asking you to stay
    Em sẽ không trách anh đâu nếu anh bỏ đi. Em là kẻ phản bội. Em có lỗi với anh. Em không có quyền yêu cầu anh tha thứ. But with everything I feel inside, I''m asking you to stay - anh sẽ vẫn không xa em chứ?...
    ------------------------------
    Em đã định xoá topic này đi, hoặc bỏ cho nó tự kéo xuống trang sau. Không hiểu sao em lại tìm nó, có lẽ vì em biết anh sẽ không vào đây đọc bài nữa...

  8. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bài hát rất hay và với mình nó ko nhiều ý nghĩa đến vậy sau khi đọc những dòng translated bở half_clever .
    Có lẽ như vậy sẽ là tốt hơn , một chyện tương tự như cũng làm cho mình thất vọng nhiều . Chắc mình sẽ chẳng bao giờ khuyến khích người khác yêu nữa vì bản thân mình ko còn muốn tin vào tình yêu nữa ...Mọi chuyện ko phải lúc nào cũng đơn giản như chúng ta tưởng ....
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu của NHTN

    Mình đang cố níu kéo cái gì nhỉ? Lập lên topic này để kể câu chuyện có thật của bạn, của T - người mình yêu quý, để nhìn nhận vấn đề ư? Bất cứ ai nghe chuyện đều bảo tốt nhất là chia tay, khi người ấy đã yêu người khác thì bạn phải đủ bản lĩnh mà vượt qua, mà ngẩng cao đầu. Không ai chấp nhận sự thay lòng đổi dạ. "Cho anh thời gian..." để làm gì đâu khi mà tất cả đã quá mệt mỏi, muốn rẽ theo hướng khác.
    "Mình cảm nhận T đang chơi một trò nguy hiểm"... có thể bạn sách vở, có thể bạn lý thuyết, nhưng mình không đánh giá thấp bạn. Với người khác, họ sẽ chia tay vì tự ái, vì bị tổn thương... Ai cũng nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, dù luôn treo một cái mác rất cao thượng rằng "Nếu người đó khiến em hạnh phúc thì anh không níu kéo". Bất cứ ai cũng chọn theo cách này. Nếu là mình, mình cũng thế thôi. Mình không đủ vị tha để bỏ qua, để tha thứ.
    Còn bạn thì sao? Bạn lại muốn kéo cô ấy ra khỏi nguy hiểm, bởi bạn biết rằng người kia không tốt như cô ấy tưởng. Cả anh V cũng nói người kia quá khéo. Vậy sao không một ai giúp T hiểu, sao ai cũng bảo "chuyện của nó, kệ nó giải quyết, đừng có can thiệp". Có lẽ cũng vì trong đầu ai cũng có tư tưởng "Biết đâu anh ta mới làm cho T hạnh phúc". Mình nhớ NA đã nói "When our love disappoints and hurts us, that''''''''s the time not to reconsider anything but to help and support." Nhưng không ai support cả, tất cả chỉ đứng nhìn hoặc nói "chia tay là tốt nhất".
    Tớ dùng lại nick What_if là vì tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của bạn nữa, nhưng tớ tin bạn. Love means you never have to say you are sorry. Try until you feel you can''''''''t afford anymore. Tớ ghét sự bỏ dở ngang chừng. Tại sao chỉ vì chút tự ái của một thằng con trai mà bạn phải từ bỏ tình yêu của mình, nhỉ?
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 22/03/2005
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    LISTEN TO UR HEART
    Roxette
    I know there''s something in the wake of your smile.
    I get a notion from the look in your eyes, yea.
    You''ve built a love but that love falls apart.
    Your little piece of heaven turns too dark.
    Chorus:
    Listen to your heart when he''s calling for you.
    Listen to your heart there''s nothing else you can do.
    I don''t know where you''re going and I don''t know why,
    but listen to your heart before you tell him goodbye.

    Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
    The precious moments are all lost in the tide, yea.
    They''re swept away and nothing is what is seems,
    the feeling of belonging to your dreams.
    And there are voices that want to be heard.
    So much to mention but you can''t find the words.
    The scent of magic, the beauty that''s been
    when love was wilder than the wind.

Chia sẻ trang này