1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những xúc cảm online

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi half_clever, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    when our loves hurts or disappoints us, it''s not time to reconsider anything but to help and support.....
    bạn nghĩ lại đi, trong trường hợp này ai là người đã "reconsider" ? ko phải là T hay sao? nó không muốn "đánh cuộc cuộc đời của nó 2 năm nữa" (như bạn đã nói)...., và chính nó cũng thừa nhận nó không muốn sau này phải khổ sở, như thế thì mọi người còn gì để nói đây? mọi người support nó thế nào được khi chính bản thân nó đã không còn muốn support tình yêu của chính mình???
    đã có lần T nói rằng "tớ là tội đồ của cái nhà này", tớ đã nghe và cảm thấy xót lắm, T đã rất đau khổ khi quyết định chia tay, đó là 1 quyết định không dễ dàng và thật sự là chưa rõ ràng đâu, nó cũng day dứt lắm... anh chàng mà nó có cảm tình online kia thật tớ ko muốn nhắc đến vì chẳng ai lại đi buôn điện thoại lâu đến thế với một người mà mình ko thích.... người yêu của T nói với tớ rằng nó rất sợ làm T bị tổn thương, tớ bảo nó "mọi người ngoài đều thấy bạn mới là người bị tổn thương thì có" nhưng nó trả lời tớ rằng nó mới là người trong cuộc và chính nó mới hiểu rõ T nhất, nó ko muốn T bị tổn thương, nó rất lo cho T vì nó cho rằng ko ai có thể yêu T hơn nó, và ko ai có thể quyết tâm mang lại hạnh phúc cho T bằng nó.... nhưng nó đã nhầm, T bây giờ không nghĩ như vậy nữa, T đã ko cho rằng chỉ cần tình yêu và quyết tâm là đủ nữa, bạn cũng biết mà....
    Tớ cũng muốn vun vào cho chúng nó, khi trả lời những câu hỏi của tớ chính T cũng thừa nhận T vẫn yêu.... nhưng T sợ phải đối mặt với cuộc sống tương lai chẳng hứa hẹn gì ngoài bao khó khăn.....
    help và support người ta thế nào đây? Chỉ biết chúc chúng nó sớm tìm ra lối thoát để cả 2 đứa ko phải nặng nề đau khổ quá mà có những hành động liều lĩnh, nông nổi....
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoá topic này lại nhé Outhere. Tớ không muốn bình luận về chuyện này trên đây nữa.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại hết topic nhưng chưa thấy lí do gì để khoá lại, tôi mở ra, không nên vè cá nhân mà khoá cả một topic lại, topic này dành cho tất cả mọi người. Chúc cả nhà vui
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ phỏng vấn VYME tí nhá. Nếu 1 ai đó lập 1 topic, sau họ nhờ VYME khoá lại hoặc xoá đi, VYME có làm không? Có chứ nhì.
    Thế thì tớ có toàn quyền với cái topic này. Hơn nữa, đây là chuyện rất riêng tư, không phải "dành cho tất cả mọi người". Lúc ấy tớ bức xúc quá, muốn xả xì trét (chít, nói thế này em_khat lại lôi mình vào topic Văn hoá ứng xử thì chít) nên mới lập lên. Giờ chuyện ổn cả rồi, hay đúng hơn là tạm coi là ổn, nên tớ không muốn nhắc lại nữa. Không phải "vì cá nhân" với Outhere đâu, nó hiểu tớ quá rõ
    Mở cũng được nếu như có ai đó muốn post về những cảm xúc online (từ này cũng nhạy cảm đây ) của họ. Còn miễn bình luận về chuyện kia nhé. Cứ để nó tự chui xuống trang sau cũng được.

Chia sẻ trang này