1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những xung đột gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi I_am_the_man, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_the_man

    I_am_the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những xung đột gia đình

    Ai cũng mơ ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa, là thành lũy cuối cùng của mỗi người. Thế nhưng thật sự, nhiều người rất khổ tâm về các mối quan hệ trong chính gia đình ruột thịt của mình.

    Tôi có đứa bạn thân, nó khá thành công ngoài đời nhưng nó không được hạnh phúc trong gia đình. Nó nói rằng các thành viên khác trong gia đình không tạo cho nó cảm giác rằng họ là đồng minh tin cậy của nó. Do đó nó không bao giờ tâm sự điều gì với cha mẹ anh em cả. Nếu có vấn đề gì, nó giải quyết một mình, cha mẹ anh em có hỏi, nó chỉ trả lời cho qua chuyện, nhiều khi ăn nói bốc đồng, nóng nảy, dẫn đến những hậu quả không hay. Thấy tội nghiệp nó thật. Có câu danh ngôn nói rằng "từ vua cho đến dân, ai tìm được niềm vui dưới mái gia đình, đó là người hạnh phúc". Cũng có câu khác "thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa" - có lẽ quan hệ giữa những người ruột thịt nhiều khi còn khó khăn hơn người dưng giữa chợ chăng ?

    Có một anh bạn khác, đã lập gia đình. Hai vợ chồng rất thương yêu nhau, nhưng có bà mẹ vợ tham lam quá đáng. Anh ta rất khó xử, vợ thì muốn lo cho bà ngoại nhiều quá, trong khi hắn đang canh cánh lo cho cái tổ ấm mới xây.

    Chúng ta làm sao có thể củng cố hoà khí trong gia đình để mọi người sống được hạnh phúc hơn, các bạn ?

    - Câu trả lời đầu tiên chắc là sự hi sinh. Phải quên cái tôi để những người khác hạnh phúc. Nhưng sự cố gắng của một người như thế thì không đủ. Làm sao góp ý với người thân để cải thiện tình hình mà không làm mất lòng nhau ?
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là một cái gì thật khó nắm bắt. Mỗi người có một định nghĩa riêng của mình về hạnh phúc. Vì vậy mà ngay cả khi 2 người yêu hẹn thề cùng nhau xây đắp hạnh phúc trăm năm, thì giữa họ, bất cứ lúc nào, cũng có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ đe doạ phá tan hạnh phúc. Dù chẳng ai trong 2 người mong muốn điều đó xảy ra. Người ta cảm thấy hạnh phúc, một cách thật ích kỷ, khi được thoả mãn những đòi hỏi cá nhân. Nhưng đòi hỏi của con người là không có giới hạn, ý nghĩ thì luôn luôn thay đổi. Nên những điều mang đến hạnh phúc hôm nay, lại có thể là nguyên nhân để phá vỡ hạnh phúc vào ngày mai.
    Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ của cá nhân mình. Thực ra thì sự hy sinh này cũng không hoàn toàn là không vụ lợi. Người ta hy sinh những điều nhỏ nhặt chính vì niềm hy vọng vào một kết quả to lớn sau cùng. Một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng họ cũng không thực sự hình dung được trong thực tế nó sẽ như thế nào. Khi đã sở hữu niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy rồi, người ta mới nhận ra rằng nó không hoàn hảo như người ta mong đợi. Những thói hư tật xấu của một hoặc cả hai người. Những mệt mỏi bức xúc, lo toan cuộc sống. Những mối quan hệ xã hội & công việc phức tạp. Tất cả làm cho người ta bị stress. Và khi mệt mỏi, người ta buông thả. Một lời nói vô ý, một hành động bị hiểu lầm, đều có thể làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Kiềm chế ư, rất khó.
    Tôi chẳng bao giờ tin những người nói rằng, hạnh phúc là sự dâng hiến mà không đòi hỏi. Thực ra họ đang nói dối. Họ dâng hiến là để mong được đáp lại nhiều hơn mà thôi. Vụ lợi và ích kỷ. 100%
    Đối với riêng tôi, hạnh phúc là được sống ngày hôm nay không uổng phí. Làm được một việc gì đó cho mình hoặc cho người khác. Thanh thản đón ngày mai đến. "Không ai biết được những con đường của Chúa". Tôi không theo đạo, nên lại càng không thể biết những con đường của Chúa sẽ dẫn về đâu.
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 15/04/2004
  3. lifetime

    lifetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co xung dot voi bo, ko hieu sao 2 bo con ko hop nhau, tu hoi minh 4 tuoi bo di cong tac xa, den 14 tuoi thi toan bo gia dinh moi duoc doan tu. Nhieu khi buon, nhung van biet bo va moi nguoi chi mong dieu tot cho minh. Nhieu khi biet minh sai ma ko muon nhan. Nhung gia dinh qua that la quan trong, la cho dua mai ben va vung nhat, ban be, nguoi yeu co the bo di, nhugn gia dinh thi mai o ben, dong vien an ui, giup ta buoc vung hon vao cuoc doi. Va gia dinh cung la noi hinh thanh tinh cach cua tung nguoi, moi nguoi moi canh, that buon cho ban cua ban....
  4. hatbui_vodanh

    hatbui_vodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quả thật gia đình là chỗ dựa duy nhất không bao giờ phản bội mình. Thế nhưng trên đời lại có những người lại gả bán con cho Tây, cho Tàu để đem lại chút ít tiền cho mình, thật nhẫn tâm.

Chia sẻ trang này