1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ý tưởng cho ngày 8 tháng 3 (hay cưa girl luận :D)

Chủ đề trong 'Czech' bởi chinobe, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chủ đề mồng 8-3,mình cũng có lời chúc mừng tới các bạn gái box Czech và góp ý cho đồng chí tham gia diễn đàn :D
    Ngó thấy bài của xatoquoc,được bà chị "thiết kế" thế mà còn không chịu nghe,thành ra ý tưởng càng quả chuối :D Xin nhắc xatoquoc những điều cấm kị : Dù có không biết hát đi chăng nữa nhưng cứ phải ca lên vài câu đại thể ... you make me crazy(em làm anh điên lên mất rồi)...from bottom of my heart (từ đáy lòng anh)... em ơi,em là điểm sáng duy nhất của đời anh, anh chỉ say mê mình em thôi....các em mà nghe được sẽ ngả nghiêng như uống quá liều "thuốc độc" mà đổ vào vòng tay .Lúc đó các em sẽ không đánh giá ca khúc mình nghe hay dở thế nào mà chú ý đến nội dung của nó thôi, thử đi nhé :D Vì cảnh sinh viên thiếu tiền liên tục nên nếu không có văn hoa, ăn nói không có chữ có nghĩa hoặc chỉ nói, làm những cái bình thường như mọi thằng khác thường làm thì không chiếm được lòng chị em.Không làm cho chị em rung động và lăn theo được. Kết quả không trước thì sau sẽ thất bại. Nếu để ý các anh em chiến hữu ở Ostrava,thì sẽ thấy ngay,họ biết đàn ca hát, lãng mạn...các em đổ như chuối :D Chỉ nhìn qua cũng biết họ đã từng nam chinh bắc chiến rồi.
    Nói chung quy lại phải phát huy những gì của bản thân.Các chị em không chê các yếu điểm của xatoquoc đâu,mà nếu xatoquoc áp dụng một cách linh hoạt thì chị em còn cho đó là một lợi thế của xatoquoc :D Chúc thành công và vui vẻ !
  2. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Hik tui cũng ở Ostrava đây hehe,ưu điểm cuả mình để phát huy cho chị em thấy chắc chỉ rủ chị em đi xem mình chơi bóng rổ thôi :D. Thử hình dung xem :giggle: mình đang thể hiện phong cách rất chi là streetball,nàng đứng dưới ánh mắt long lanh thán phục thỉnh thoảng vỗ tay hay quá nhảy nhót theo mình và buổi tối đến,thế là hết,tặng nàng bông hoa rồi đưa nàng về hehe,một buổi chiều hàn cuốc :D =))
    Anyway,believe I can fly,i proud that i can fly :D rồi nàng sẽ take me to her heart cho mà xem
  3. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    bóng rổ àh,tuyệt vời.chứng tỏ cho bạn í biết xatoquoc chơi bóng rổ thần sầu thế nào.tiện rủ bạn í đến cổ vũ quả độc diễn ngày 8 tháng ba tranh thủ ngỏ ý muốn kèm cặp bạn í tập bóng rổ .đấy nhá ,chương trình hoàn thiện đcj đến đâu thì pahỉ tự thân mà vận động,không thì hỏi bậc đàn anh nhiều kinh nghiệm như NL
    thực ra chẳng cần đọc thơ ,theo phong cách của xatoquoc thì tơ nghĩ nên đọc cho bạn í nghe 5 điều Bác Hồ dạy.rồi đến màn ôn bài cũ ,bắt phải đọc cho đúng điều thứ nhất ,là gì ,là gì nào :một yêu yêu ...xatoquoc
  4. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Wé... đọc bài của bác N-L mà tớ suýt lăn xuống đât....
    Bác đã thử áp dụng thành công chưa thế?. Tớ thì chỉ sợ các em ý sẽ ngã lăn ra vì ngộ độc thì có. .lol
    Mùng 8-3 là một ngày cũng rất hay để nam giới bày tỏ tình cảm của mình với phái nữ. Con gái ai cũng thích hoa nên nhất định nên tặng hoa đầu tiên và sau đó hãy nắm tay nàng ý đến một nơi lãng xờ mạn.... chả cần nhà hàng Restaurante, karaoke không dây... làm gì....

    Heh...ý N-L thực ra thế nào ý nhể, khuyên hay không khuyên xatoquoc hát đây?
    Được input sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 01/03/2005
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tất nhiên là khuyên hát rồi. Với những tình khúc bất hủ như : Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông?, Em ơi,sao em lỡ vội lấy chồng, Lời ru buồn khi em mang con bế qua sông hay Sao cứ nhìn em mỗi lần em đi học hí hí?.v.v và v.v khiến cho chị em không thể không mủi lòng và thế là đủ rồi. Mắc bẫy :D Tâm lí chị em, rất giàu tình yêu thương và thủy chung, đó là bản năng. Đánh trúng vào chỗ yếu đó, trăm trận trăm thắng, chi em đảm bảo có thể lắm, bẹp như con gián. Nếu ai tin thì nghe theo thôi :D Bản thân người viết thử trăm lần đều thắng :D
  6. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Xatoquoc nghe thấy chưa, có người trăm lần thực hiện rồi đấy.......cả trăm lần tỏ tình, và lần nào cũng thành công....
    tak, chờ gì nưã nhỉ....do toho
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mùng tám tháng ba, em ra thăm chùa, chọn một ông sư xinh giai tăng cô giáo. Nào ông nào đẹp nào ông nào xinh. Đem đến cho cô, cô sẽ cho em điểm 10.
  8. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hic, trẻ không tha già không thương, sư sãi chắc sắp tuyệt chủng đến nơi rồi.. Có bạn nào là nicô ở box này cho os làm quen với nhé. Đang việc nhà thì nhác việc chú bác thì .. mà.
  9. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    lắm bài xuyên tạc nghe dễ thương thật.ngoác miệng ra cái nào :D.một bài dịch "kinh điển" của bác chuot_con bên EC
    Breathless (miễn thở)
    In Blue By the Corrs
    Go on, go on, leave me breathless (Cứ gân nữa đi, để tao miễn thở)
    Come on... (Tiếp đi)
    The day light '' s fading slowly (trời nhá nhem)
    but time with you is standing still (thời gian trói chân .. cứng nhắc)
    I am waitting for you only (Biết không tao rình mày đấy)
    The slightest touch and I feel weak (Người cứng đơ, động một cái là đổ cột đình)
    I cannot lie (Ăn không nói có)
    From you I cannot hide (Chạy đi đâu cũng không thoát)
    I am looking the will to try (Đang cố gắng)
    Cant hide it (Giấu cũng không xong)
    Cant fight it (Phang đòn gánh cũng không xong)
    Se... (Cái quái gì ?)
    Go on, go on, come on leave me breathless (Cứ gân nữa đi, để tao miễn thở)
    Tempt me, tease me until you cant deny this (Mồi chài tao, cù nách tao .. nhưng mày cũng không chối được)
    loving feelingm make me long for your kiss (Cắn răng, cắn lợi bẩn lắm biết chưa)
    Go on, Go on (Chạy lên, chạy xuống)
    Yeah, come on... (Ừ cứ chạy đi )
    And if there '' s no tomorrow (Lo hôm nay cái đã, ngày mai hẵng hay)
    And all we have is here and now (Sờ sờ ra trước mặt mà cũng không nhìn thấy)
    I am happy just to have you (Tao vui quá, nhảy cẫng lên vì mày)
    You are all the love I need somehow (Mày là tất cả cái yêu tao cần có lẽ thế)
    It '' s like a dream (Nó là giống như một mộng mị cuồng điên)
    Although I'' m not asleep (Tao không ngủ)
    I never want to wake up (Tao không thích phải thức dậy, đi làm khổ bỏ bố)
    Dont lose it (Mày mà đánh mất thì mày liệu hồn)
    Dont leave me (Mày mà chạy thì mày liệu hồn)
    Go on, go on, come on, leave me breathless (Chạy lên chạy xuống để đến nỗi tao không thở được)
    Miễn bàn .. hết chê !
  10. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như xong phần khung cuộc đi chơi rồi :D bây giờ mọi người giúp mình phần phục trang nhé :D.
    Không biết hôm đấy nên mặc theo phong cách như thế nào nhỉ :D Một phong cách thật hip-hop hay K-Pop hay J-Pop hoặc V-Pop ;)).
    Còn phong cách thứ hai thật đứng đắn,quần bò áo thun ( chỉ mặc trong,mùa đông mà ;) ) rồi áo len cao cổ áo khoác ngoài nike das gì đấy ( bác nào có cho mượn ) cho ra giáng một công tử...
    Phong cách thứ ba thật trí thức : Mượn cặp kính của bác nào đấy,quần vải ống đứng,áo sơ mi,thêm một cái áo len hở cổ,một cái áo khóac ngoài thật giản dị
    Mọi người xem cách nào hơp lí giúp hộ :D

Chia sẻ trang này