1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ý tưởng cho ngày 8 tháng 3 (hay cưa girl luận :D)

Chủ đề trong 'Czech' bởi chinobe, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    mọi sự vật trên thế giới này đều nằm trong mối tương quan lẫn nhau.
    [/QUOTE]
    Chả hỉu rì cả
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    input: nói rối tinh rối mù lên í mà.loè đối phương tí
    NL : bác trả lời gần hay rồi.bác trả lời cả 8 câu cho nó trọn vẹn cái nhỉ :D
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đánh lừa các chức năng cảm xúc, bệnh đấy.
    Cái gì cũng phải học :D
  4. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    để tớ tồng kết cái topic này cái nhỉ :D ,hỏi thì đã được trả lời ,mà ý tưởng thì cũng cạn.thôi để nó trôi vào "dĩ vãng".
    mục đích của topic là gì ? là tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo của các bác trong box ,nghe dã man chưa.với ý tưởng tặng hoa,quả thật là nó được thi vị lên rất nhiều bởi những câu luận bàn về hoa và người của thi sĩ box Cz,ấy là tớ cứ nói phong tước thế cho nó hoành tráng,bác nào được phong hay ko dc phong thì cũng đừng lấy làm bực mình .tuy vậy vẫn có một số ý kiến công kích ,cho rằng nó cổ điển quá ,chẳng có gì là đột phá.mà đột phá ,bất ngờ lại là một yếu tố cực kì quan trọng.ngày lại ngày trôi qua mà chẳng có lấy một ý tưởng quí báu nào.ngày 8/3 cận kề thì lồi đâu ra một bác xatoquoc.có vẻ như một kẻ đi cầm cưa lần đầu ,khá là ngo?T tàu.thấy hay hay ,người tạo topic ,vốn thực ra nào đâu có lấy một mảnh kinh nghiệm nào phòng thân,vẫn voxtu xông vào "vẽ đường cho hươu chạy".tình hình là rất tình hình,vì sau đó một số "hắc thủ tình trường thấy "ngứa tai gai mắt,xông vô làm một lèo,xoay topic sang một hướng mới.thực ra toàn copy,thế nên cũng sớm tịt ngòi.vì mốt số nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan,các ý tưởng phát triến này nọ cũng đi vào ngõ cụt.ngừoi dùng tay đào móng cho nền công nghiệp 8/3 cũng trở thành người dùng bàn phím đào mồ chôn ngay nó .tóm lại là đã tồn tại các ý tưởng xì lốp,và con đường của topic đã dừng lại với 8 câu hỏi và 8 câu trả lời .
    H.E.T

Chia sẻ trang này