1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ý tuwỏng ngu ngốc xuyên thế kỉ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi boy_co_don, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Những ý tuwỏng ngu ngốc xuyên thế kỉ

    Nhà bác học Newton trong thời gian nghiên cứu định luật vạn vật hấp dẫn có nuôi một con chó và một con mèo . Vì bị bọn chúng làm phiền quá , ông quyết định làm 2 cánh cửa cho con chó và mèo . Sau khi làm xong 2 cái cửa nhỏ đó nhà khoa học rất hãnh diện vaề ý tuwỏng của mình .
    Một hôm người học trò của ông đến thấy thế liền hỏi :
    -Thưa thầy tại sao lại có 2 cánh cửa này ?
    Newton trả lời :
    -Ta làm thế cho con chó và mèo nhà ta ra vào .
    Người học trò liền lăn ra cười :
    -Vậy mà con thấy 2 con vật đó chỉ qua có một cánh cửa , còn cánh cửa kia để làm gì
    Newton :
    !!!???


    Đôi khi nhà khoa học bậc thầy thế giới cũng đãng trí
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    sau 13 năm miệt mài nghiên cứ quên ăn quên ngủ , nhà bác học vĩ đại thời kì phục hưng là galilê đã tìm ra rằng ngôi tháp pisa bị nghiêng
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Nhà bác học nổi tiếng về sinh vật học là Darwin đã nghiên cứ về con cào cào như sau . Ông cắt cánh nó và ông hô "nhày lên " con cào cào lập tức nhảy lên . Khi ông cắt đuôi nó ông cũng hô " nhảy lên" lập tức con cào cào cũng nhảy lên .
    Còn khi ông cắt đuìu sau của nó và hô nhảy lên thì con cào cào lại không nhảy lên . Nhanh nhạy vô cùng ông ghi chép :
    - Con cào cào nghe bằng đùi
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Một người Nam Phi tên là Ê-Bi-Ki là một tài xế lái xe cho bệnh viện tâm thần . vào ngày 24/7/1998 anh ta đuwọc giao nhiệm vụ là chở 30 bệnh nhân đến bệnh viện mới xây dựng ở Cếp-thao . Nhưng giữa đuwòng anh ta đã để xổng mất 30 bệnh nhân đó .
    Với ý tưởng vô cùng độc đáo , anh ta đã mời nhwũng vị hành khách xấu xố lên xe chở đi miễn phí .
    Anh phóng thẳng vô bện viện .
    Có chúa mới chịu nghe người tâm thần nói
    Sau đó nửa tháng mọi việc mới bị phát hiện ra và anh chàng khôn lỏi dĩ nhiên mất việc
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    bà Anna Jurgela 73 tuổi thuộc thành phố villius thuộc Lithualia đã dùng súng dình dập tại một công viên để bắt cóc các chàng trai lôi vào rừng để ******** với bà . Nạn nhân của bà là những chàng trai trẻ từ 16 đến 28 tuổi và sau những vụu như vậy bà thường lấy hêt quần áo của họ và cuwòi khoái trá bỏ đi để họ trần truồng như nhộng tại hiện trường . Một chuỗi 46 vụ sảy ra như vậy , cuối cùng cảnh sát theo dõi gài bẫy và chộp đưọc bà già dê vào ngày 1-1-2000 để tống vào tù
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Anh chàng John weseman người ở Morristown thuộc tiểu bang Tenn nghi vợ anh ta hay lang chạ vụng trộm nên đã dùng khoá để khoá ... của vợ mình lại . John mua một ổ khoá nhỏ khoảng 3/4 phân rồi dùi 2 lỗ ở bên mép cửa của vợ mình lại tra ổ khoá ở đó còn chìa do anh ta giữ . lúc anh vắng nhà cô vợ Brandi 25 tuổi bồng đứa con 2 tuổi chạy tới phòng cấp cứu bệnh viện để xin tháo ổ khoá . Anh ta bị cảnh sát bắt . Vợ anh ta khai rằng mình phải dến một cửa hiệu "tattoo" để họ dùi ( như bấm lỗ tai ) nếu không John sẽ dùng lưỡi dao cạo rạch .
    Cái ý tưởng diên rồ của John đáng bị 25 năm tù

Chia sẻ trang này