1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những_m..ả..n...h__v.......ụ...n_chắp-vá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JenniK, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JenniK

    JenniK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những_m..ả..n...h__v.......ụ...n_chắp-vá

    Cuộc đời là những mảnh vụn, chắp vá hàng ngày.. Từng ngày mình ngồi nối lại những điều rơi rớt xung quanh..

    Hôm nay chợt buồn khi nhận thấy mình lại sắp xa một mối quan hệ.. Mình không thể chối cãi được dù muốn phủ nhận điều đó, liệu rằng Tom có giống như Luther ko, có quên hẳn mình ko nhỉ.. Mình cứ muốn được quan tâm - vì thực sự đâu có nhiều sự quan tâm, cố gắng cứu vớt nhưng chắc ko thành đâu..

    "Cười tít cả mắt ko nhìn thấy e nhỉ?"

    "E ở đâu mà a lại ko nhìn thấy. Hnay về sớm thế. Hnào rảnh a mời đi cf nhé. Okie"

    Nếu như mọi khi sẽ là "hnay về sớm thế, tối cf nhé". Nhưng giờ - người ta có mối quan tâm khác.. Trách sao được..

    Mình còn tiếc nuối nhiều mối quan hệ.. Nhưng mình chợt nghĩ nếu mình ko chủ động dứt ra có lẽ mình sẽ hẫng hơn khi ngta dứt ra.. Có lẽ thế.. Có lẽ cần suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần nhiều hơn là ngồi cố níu kéo..

    Cố gắng để là người chủ động..

    Hnay loanh quanh cả trưa để tìm ra cái định nghĩa ấy, định nghĩa muốn gửi cho Thomas nhưng rồi lại ko gửi.. Rồi lại mất ngủ.. Mình nhớ Thomas, nhớ vì gì, vì yêu, vì thích, vì say nắng? Ko giải thích đc, nếu đc thì đã dứt rồi.. A ám ảnh mình tới cả những giấc mơ - đã có người đàn ông nào như vậy chưa? Chưa. Là người đầu tiên và cuối cùng trong suy nghĩ trước và sau những cơn mộng mị - đã ai như vậy chưa? Chưa. 9 tháng quen biết - dài lắm chưa? Chưa. Thế thì là gì? Chưa-trả-lời-được.

    Chả nghĩ nữa..

    Hnay lại thấy hơi thương người đàn ông lớn, chắc lại thêm việc phải nghĩ nữa đây.. Gánh nặng đôi vai.. Biết bao giờ mình trả hết..

    Haiz.. Mình chỉ biết nghĩ thôi.. Nghe điện Hobby đã.

Chia sẻ trang này