1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhược điểm và thiếu sót trong đào tạo Luật ở Việt Nam!

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi amourunique, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm trước, một người bạn có nói với tôi :
    " Phải chăng một bộ phận không nhỏ những người trẻ tuổi giờ đây thích phán xét và chê trách, thích than vãn và trách móc, bất mãn, bi quan và thiếu lý tưởng ??? "
    Dưới một góc độ nào đó, liệu tôi hay các bạn ở đây có nằm trong cái "bộ phận không nhỏ" đó không nhỉ??
    Trong topic này, hình như chúng ta chỉ "kể xấu" - không thấy ai đề cập đến giải pháp, phải chăng chúng ta đã chỉ biết có phán xét, chúng ta ưa chê trách ??
    Các bạn và tôi, có ai đã suy nghĩ một cách nghiêm túc trước câu hỏi : Phải bắt đầu từ đâu để "cải tạo hiện thực " ??
    Câu trả lời của bạn là gì?? Hay chăng bạn chỉ thấy một buổi sáng mùa xuân ảm đạm???
  2. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến quá hay . Đúng , tại sao chúng ta luôn luôn chê trách mà lại không thử đi tìm hiểu là vì sao nó lại như vậy ?
    Có một thực trạng đáng buồn là hiện nay ngành Tư pháp chúng ta chưa được coi trọng . Một đầu ra còn có nhiều mối bận lòng đã làm cho không ít SV mắc phải tâm lý chán nản , bỏ bê . Khi niềm hứng thú không còn thì dễ bỏ qua tất cả .
    Đó chỉ là ý kiến nhỏ của riêng tôi , mong các bạn trao đổi .
    Được hoainam182 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 02/01/2004
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Em thì ko biết ý kiến của những người khác thế nào, nhưng bản thân em cho
    rằng những người đã post bài trong topic này đều có chung một trăn trở về
    những điều đã thấy.
    Còn về giải pháp, cá nhân em, em ko thích chỉ nói mà ko làm. Em còn quá trẻ
    và quá non nớt về trình độ chuyên môn cũng như xã hội để có thể nhìn nhận
    vấn đề một cách thật sự sâu sắc. Nhưng em vẫn tin rằng, những tư tưởng
    lớn đang gặp nhau và sẽ còn gặp nhau
    . Hi vọng Remediot hiểu những
    gì em muốn nói.
    Em ko thấy một buổi sáng mùa xuân ảm đạm, bên ngoài trời đang mưa nhưng rất
    sáng, em vẫn thấy cuộc sống tươi đẹp cho dù... thứ hai tuần sau em bắt đầu
    thi học kì, hehehic
    À, quên mất, cho câu hỏi " phải bắt đầu từ đâu", em nghĩ là em trả lời được: muốn cải tạo thì phải hiểu rõ bản chất, muốn hiểu rõ bản chất thì phải có kiến thức, muốn có kiến thức thì phải...
    Phải làm gì thì em nghĩ mọi người đều biết, hoặc đều sẽ có những cách của riêng mình.
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng anh No-fear nghiên cứu xem có nên ghép chủ đề này vào chủ đề ''Học và nghiêncứu Luật xưa và nay" của anh Minh không?
    Sau đó đổi tên chủ đề đúng như chủ đề của anh Minh "Học và nghiên cứu Luật xưa và nay"
    Tấm lòng son!
  5. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Constancy, tớ nghĩ ko nên ghép thế, "không khí" ở 2 chủ đề này khác nhau mà em . Ghép cái "nhược điểm và thiếu sót" vào sẽ làm mất cái ko khí "kể chuyện" ở topic mới - chỗ kể chuyện thì ko nên có những bài viết của mang "vẻ mặt cau có" . Theo tớ cứ để vậy đi.
    Chả mấy khi hậu sinh có dịp được nghe kể chuyện xưa, cũng mở mang được ít nhiều , bác Minh khi rảnh rang lại kể chuyện tiếp nhé :) .
  6. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ , nên bắt đầu từ chỗ nhận ra/tìm ra điểm bắt đầu em Roseline ah.
    ----------
    Gửi lời hỏi thăm tới đồng chí sức khoẻ mang tên em nhe'' :) .
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề ghép hay không ghép thì cũng cần anh em tham dự đưa câu hỏi, ý kiến phản bác ...thì mới sống động và vui chứ ngồi gõ tịt cả đầu ngón tay mà chả ai tham dự bàn bạc thì khác gì ca sĩ trình diễn trên 1 sân khấu không khán giả !
    Chuyện thời xưa đã viết rồi thì các bạn đưa chuyện ngày nay ra để thấy cái tiến bộ chứ phải không ?
    Nhiều bạn đọc xong rồi chắc hẳn cũng có những suy nghĩ hoặc so sánh với thời kỳ mình học nhưng lại không kể ra .
    Mà 1 luật gia giỏi không phải là người thuộc lòng tất cả các đạo luật mà là người biết nhận định về tinh thần các đạo luật trên nhiều khảo hướng và trong nhiều bối cảnh và như thế , nó đòi hỏi SV phải học hỏi rất nhiều thứ ngoài sách vở, tài liệu ; 1 trong các phương cách tích tụ kinh nghiệm là phải mạnh dạn tham dự phần của mình .
    Box của chúng ta quá ít thành viên lại thêm giới hạn là chủ đề phải là Luật nhưng không được sờ vào chính trị nên rất khó gây hào hứng cho box .
    Hay là để tôi chọc cho anh em tức gây ồn ào nhá .
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em tuy mới vừa tốt nghiệp thôi, nhưng cũng rất thích được kể chuyện học hành của cái thời gọi là "đã xa" ấy!
    Việc học Luật nói riêng bây giờ chắc cũng đã khác nhiều so với thời em học!
    To Constancy:EM kể về việc học của em trong ấy nhé!Xin lỗi vì dạo này anh hay lang thang các box khác!
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Khi mới đọc 2 bài đầu của bác Minh thì em nghĩ nên ghép. Vì các chủ đề của Khoa học pháp lý không có chủ đề nào thọ (trừ từ hồi có vụ Phiên toà) cả.
    Đọc đến bài thứ 3 em vẫn thấy thích ghép.
    Vì Reme thử đọc lại mấy bài đầu trong chủ đề này xem (trong đó có bài của em viết, tuy không tử tế cho lắm) thì đều thấy là em kể chuyện học đấy chứ. Có bình luận gì đâu.
    Thú thật. đọc topic của bác Minh cũng muốn viết cái gì đó vì em cũng có duyên nợ với ngành Luật này quá. Ai đời học 2 trường Luật ( 1 của Khoa Luật, ĐHQGHN; 1 của ĐH Luật HCM), thi vào đại học cũng chọn 2 trường Luật (KLuật và ĐH Luật HN). Ngồi đúng là nóng cả chỗ mấy cái giảng đường của 3 trung tâm Đào tạo Luật lớn nhất VN. Nhưng mà một là không có thời gian, hai là nghĩ là những suy nghĩ của mình chưa chín, để khi nào tốt nghiệp đã, chắc cũng chưa muộn.
    Tấm lòng son!
  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Điểm bắt đầu sẽ dần dần rõ nét khi mọi người theo đuổi "những cách của
    riêng mình" . Cảm nhận được những điều bất cập đã là một điểm bắt đầu của
    bắt đầu rồi đấy. Cứ bình tĩnh mà ... bắt đầu . Reme đúng, em cũng ko
    sai. Vấn đề của nó đại loại thế, còn sâu hơn thì mỗi người sẽ tự có một cách
    hiểu, ko nhất thiết phải giống nhau.
    Đồng chí sức khỏe của em gửi lời cảm ơn cô hội thẩm.
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
    giampaolo9999 thích bài này.

Chia sẻ trang này