1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHƯỢC ĐIỂM

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hakieuanh, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    NHƯỢC ĐIỂM

    Nhược điểm của bạn trai tôi, theo các bạn thì tôi phải làm gì?

    - uống bia uống rượu quá nhiều
    - vô trách nhiệm với gia đình anh ấy: đi làm lâu rồi nhưng không biết sắm sửa đồ đạc trong nhà cho gia đình trong khi bố mẹ đều đã lớn tuổi
    - không biết điều trong cách cư xử với gia đình bạn gái: ví dụ, yêu nhau lâu mà chưa bao giờ mời gia đình bạn gái đi ăn được 1 lần mặc dù anh ấy vẫn đi ăn cùng thường xuyên.
    - thùng rỗng kêu to: luôn ra vẻ tiền bạc không là gì cả, không có tiền nhưng luôn nói "tiền bạc chả là gì, tầm thường lắm"
    - không có chí tiến thủ: luôn nói "bằng cấp có là gì đâu, có dọa được ai đâu"
  2. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chào bạn.
    Bạn thật là không may mắn như những người bạn khác. Bạn đã gặp phải một ÔNG KỄNH con rôi. còn chờ đợi gì nữa. bỏ qoách đi cho nó nhẹ người, để tìm duyên mới.
    chúc bạn sớm tìm ra lời giải đáp cho chính mình
    thân ái
  3. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn daynghebacninh nhiều, ấy thế mà ngay từ lần gặp đầu tiên mình lại bị thu hút bởi cái vẻ bất cần của anh ấy
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị vô trách nhiệm tí, chắc vẫn ham chơi. Bằng cấp chả doạ được ai thật, ít nhất là không doạ được tớ. Bill Gate có bằng cấp gì đâu. Anh ta nói thế biết đâu làm cái gì hay thì sao
    Anh gì, chủ Đông Nam đã bị bắt chưa bạn, có người yêu mới rồi à
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đánh giá hay nhận xét gì về anh bạn cậu cả , nhưng tôi thấy cậu nên xem lại mình trước . Chả biết cậu thế nào ah ? Mà cậu đã nghĩ anh ta đến mức như thế ( có vẻ ít sự tôn trọng ) thì sao cậu còn yêu ? Nếu cậu cho là anh ta như thế mà cậu cũng yêu sao ??? Pó tay
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quên ! Chưa trả lời ý chính hì
    - Uống bia rượu nhiều . --> cái nè chỉ có cách nhắc nhở thôi ( Mình thì ko được là chú đi đằng chú , cháu đi đằng cháu , vì cháu ngửi thấy , cháu đau đầu năm nắm ạ )
    - Câu 2 , chẳng biết nói thế nào ....... anh trai đứa bạn mình cũng rứa nhưng mình cũng chả dám nói anh ý vô trách nhiệm , chăm sóc bố mẹ là cả quãng đời còn lại , ko phải chỉ hôm nay ngày mai... còn nhiều cái cần làm hơn là mua cái tủ , sắm cái bàn .
    - Mời đi ăn ??? Trong đầu mình chưa có ý này , chắc nhà cậu cũng giầu , mà nhà anh ấy cũng rứa , hay lương anh ấy nhiều ??? Chả biết thế nào ? Mình thì không nghĩ là mời hay không mời gia đinh bạn gái đi ăn ở ngoài lại đánh giá được cách cư xử của một người con trai . .
    - 2 câu cuối thì hết bàn . Nếu như mình đã nghĩ về bạn trai mình là thùng rỗng thì mình bỏ luôn, không lăn tăn nhiều. Cậu nhận xét về bạn trai cũng hay hơ hơ
  7. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ đang mượn lời những người ngoài để chỉ ra những nhược điểm...như vậy cho khách quan mà...
  8. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác chả nói trước , tí thì đổ máu
    Không mượn ý kiến khách quan của người ngoài theo cách này được đâu bạn ơi ! Hồi trước tôi cũng rứa , cứ nhìn nhược điểm người khác hoài khó sống lắm , thoáng chút đi . Có ai là hoàn hảo được đâu ? Nếu yêu thì phải cố gắng thôi . Còn không được thì hi` cho teo đi
  9. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bỏ nhau đâu phải đơn giản đúng không các bạn?
  10. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________________
    Những kiểu đàn ông có vẻ ngoài bất cần thì luôn thu hút phụ nữ ngay ở những lần tiếp xúc đầu tiên như vậy đấy. Nhưng đối với những phụ nữ thận trọng thì người ta biết cách để ...tránh tai hoạ. Tôi có một người bạn cũng giống giống như người yêu của cậu và cậu ta tha hồ mà yêu vì bao nhiêu phụ nữ cứ hễ gặp là mê tít cậu ấy. Nhưng ai cũng chỉ được vài tháng thôi vì trước sau gì họ cũng nhận thấy được tai hoạ khi yêu và lấy phải những anh như vậy mà.
    Có điều này ông bà ta dạy cấm có sai. Khi yêu một người đàn ông bạn hãy nhìn cách anh ta cư xử với mạ và em gái của anh ta thì biết sau này bạn sẽ được cư xử như thế nào. Hay đối với trường hợp này, bạn hãy quan sát cách anh ta cư xử với gia đình anh ta thì bạn sẽ hình dung ra được cuộc sống của gia đình bạn nếu bạn kết hôn với anh ta.
    Hihi...hơi già mồm tí chứ chưa chắc khi yêu đã sáng suốt được thế đâu,

Chia sẻ trang này