1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhuộm tóc" hay sự tự đánh mất bản sắc của người Việt Nam.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Coco, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small.monk

    small.monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vẽ chuyện, tóc nhuộm hay không thì kệ chúng nó. Ông nào có người yêu, không thích nó nhuộm thì cấm, thì lấy kéo mà cắt, lấy vôi bôi lên đầu. Ông nào thích thì chi tiền cho các em mua loại xịn về mà dùng.
    Chỉ sợ mấy anh bảo ghét tóc vàng, tóc đỏ, nhưng vào net lại dán mắt vào mấy "Blonde Girls" trong mấy trang xxx thôi, ặc ặc, tìm của lạ hử. Đêm đi kiếm của lạ, ngày thì dạy dỗ các em không nên thế này thế nọ, keke, thật tiện đôi đường.
    Miệng nam mô, bụng bồ dao lam!
  2. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy tóc vàng hay đỏ đèu đẹp , quan trọng là phù hợp với khuôn mặt hay không thôi, mình không phản đối mầu tóc
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đây , là hoà thượng, chơi luôn mode Ronandol khỏi tốn OMo, nói chi tới việc phải tốn tìền nhuộm tóc nhuộm tóc.
    Nói chung thì nhuộm tóc cũng phải phù hợp với hoàn cảnh, lứa tuổi, công việc v v...sao cho văn hoá. Mà sợ nhất là nhuộm tâm hồn cơ các bác nhỉ, hì hì...
    Không có hành động xấu, chỉ có hành vi xấu mà thôi.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 25/11/2002
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn nhuộn thì nhuôn có gì quan trọng đâu.Chủ yếu là mình thấy đẹp và mọi người thấy đẹp là được .tui thấy nhiều người nhuộm cũng đẹp lắm,tôi không nhuộm vì tôi không thích chứ không vì sợ người khác phê bình .
    Nice Orchid
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trời, từ chuyện nhuộm tóc mà sang cả chuyện "blonde girls", xxx,... rồi lại "nhuộm tâm hồn" nữa, ôi nghe qua mà sợ hết cả người.
    Thế mọi người có biết còn chỗ nào có thể "nhuộm" được nữa không thì nói cho "vui" đi. (;D)
    Romario
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này dạo này còn nhiều hơn trước, nhưng thỉnh thoảng nhìn mấy em đi @ hay SH mà như là foreigner ấy, cũng thấy lòng "lao xao" một tý tẹo, ôi hay là thời gian làm thay đổi nhận thức của mình hay sao?
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai

    Link: http://www.ttvnol.com/forum/f_187/?0.4686505
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nhìn vào màu tóc nhuộm để nói là "sự tự đánh mất bản sắc của người Việt Nam" thì bạn là người chẳng hiểu gì . Này, hỏi thật, bạn có hiểu "bản sắc của người VN" bao gồm những gì không? Nếu có, thử trả lời xem nào. Hay cũng ợm ờ chẳng biết cái quái gì cũng đặt tên cái topic rõ là hay... Nên sửa đi.
    Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm. Có người cho việc này là hay, có người lại ko đồng tình. Điều ấy cũng dễ hiểu. Bởi mắt thẩm mỹ và sự nhìn nhận về cai đẹp bản chất là khác nhau.
    Đối với tôi, đã 5 năm nay chưa khi nào là màu tóc nguyên bản. Tôi chẳng thấy có gì là "đánh mất "cái gọi là "bản sắc dân tộc" cả. "Mất" hay ko "mất" quan trọng là ở con người, là ở những hành động của mình. Màu tóc chẳng qua chỉ là một sở thích, cũng giống như một bộ quần áo làm tôn vẻ đẹp của mình. Chả có gì là sai cả. Còn hơn khối người. Tóc chẳng nhuộm, nhưng làm những việc chẳng hay ho gì. Điều ấy mới là đáng nói ạ. Chỉ nhìn vào bề ngoài để đánh giá người này hay, người kia dở.E ko được rồi.
    Tất nhiên, tôi là người nhuộm tóc thì chắc chắn phải nói thiên về quan điểm ngược lại rồi.Nhưng nói thật là tôi ghét nhất ai đó cứ có cái kiểu phân biệt. Cứ làm như mình hay ho lắm. Cứ làm như mình ko nhuộm tóc là mình giữ gìn bản sắc dân tộc lắm không bằng... dở ẹc....

    XươngRồng252.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy chú choai choai tóc dựng ngược xanh đỏ tím vàng phát kinh, trông đã thấy ngỗ ngược. Còn em nào mà nhuộm quá đà thành vàng hoe thì không khác "gái nhảy" tí nào
  9. chólangthang

    chólangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây, thấy chủ đề nầy bắt đầu sốt à nghe ! Vậy tui hỏi mấy vị thuộc phái ''bảo hoàng '' , như tui đây , trọc đầu vì mùa hè làm việc ngoài xa lộ. Thích nhuộm đỏ , xanh làm sao đây...chỉ giúp hà hà.. Còn nếu phải ý kiến, ý cò tui theo phái tự do. Tuỳ thích cá nhân ! Bạn nhuộm tóc đẹp , mọi người khen trầm trồ, trong đó có tui. Nếu bạn nhuộm tóc không đẹp, không hợp, trong dzị dzị làm sao, nhưng bạn vẫn thích thế tui củng đồng ý vote cho bạn 5 sao luôn .Tới luôn bác tài , "hiến chương "TTVNOL đâu có đề bảng cấm nhuộm tóc mầu hà...hà....Bạn ta dzui là được rồi...tự sao ta lại ấm ức!
    Bổng nhiên nhớ lại mấy bức ảnh người anh em ZULU ở Phi Châu trọc đầu vẩn có thể bôi màu trắng bằng đất kaolin , hay đỏ bằng hồng hoàng, thế trọc như tui vẩn nhuộm được nếu thích...> "Cấm" mấy vị ''hoàng tộc'' ngoài cung ý kiến, hay phê phán chỉ cụng ly 100% là vui rồi.
    pugxìgòon
    khoái lang thang
  10. Metalboy1711

    Metalboy1711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn công nhận và đòng tình với quan điểm của xuongrong252@ , nhuộm tóc hay ko chỉ là sở thích của mỗi con người , chả liên quan gì đến bản chất và hành động cả , nhưng mà đâu có cần bức xúc thái quá đến độ cực lực lên án writter như vậy !
    Love and tobe loved is the greatest thing in our life.

Chia sẻ trang này