1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhường nhịn!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nhường nhịn!

    Mỗi người có 1 cái tôi riêng và đôi khi cái tôi đó quá lớn nên ko thể chấp nhận thua thiệt hơn người khác!Khi gặp trườn hợp phải nhịn thì trong đầu ta có 2 ý nghĩ!Nhường thì mình thiệt,nó lại tưởng nó hay lắm.Còn ý nghĩ thứ hai là tại sao phải nhường,nó thế được mình cũng thế sợ gì xem ai hơn!noc chả bằng nỗi mình nhưng chấp nhặt lại làm cho bản thân kém hơn đi trong mắt mọi người!
    Nếu sống ở đời ko biết nhường nhịn thì sẽ mất đi sự khiêm nhường,mà đôi khi gây ra những chuyện bực mình ko đáng có!Vậy nhịn thì mất gì?phải chăng là vài ba câu nói có thay đổi được cái nguyên bản tốt đẹp của mình ko?
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhường nhịn thì cũng phải nhìn mặt người đã , xem người đó có đáng để ta nhường nhịn ko ?
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nhường nhịn là rất tốt nhưng chỉ nên nhường khi đối phương vẫn còn là con người có tự trọng . Còn nếu như không muốn nhượng bộ mà cố tình thì không nên nhường và cuối cùng thì khi người ta đã biến mình thành một con chó thì thôi cũng chẳng chấp làm gì chó dại cắn được nhiếu thì cắn . Nếu mình nói đồng nghĩa mình cũng giống nó . Chó con nên biết điều thì sẽ được người ta nhường thôi không biết điều chửi nhau cãi nhau đâm ra mất hay
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ui giời...nhường cho nó mấy phát đạp
  5. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đạp vào đứa nào nói câu này đầu tiên
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong thấy đầu óc quay cuồng, cuối cùng vẫn cứ mông lung chẳng hiểu em ý định diễn đạt cái gì nữa.
    Có 2 loại người nên nhường:
    1 - Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhường hoặc cũng có thể nói là không thèm chấp với những kẻ mặt dày, mồm loa mép giải, ...
    2 - Nhường những người yếu thế hoặc kém hơn mình. Tuy nhiên cũng có nhiều kiểu nhường. Nhường không hẳn nhường là nhường cho người ta thắng mình mà có thể giống như trong võ thuật khi phải đấu với một người cấp độ thấp hơn mình thì nhường người ta bằng cách chỉ sử dụng những đòn mà người ta cũng biết và lực đánh sẽ không quá mạnh. Nhường cũng có thể là một hành động để tỏ ra mình là một người lịch sự như mở cửa cho bạn gái, đi xuống cầu thang luôn đi sau bạn gái, ....
  7. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói trìu tượng quá, nhường nhịn thì cũng có nhiều kiểu nhường, nhiều đối tượng để nhường, và nhiều thứ được nhường. Ví dụ như là: nhường bàn , nhường ghế, nhường chứ vụ, nhường tình cảm, nhường time,,,, tỷ tỷ thứ nhương. Chỉ có mỗi một thứ mà tôi nghĩ là dân Vn ko bao giờ nhường,,,: quyền lợi,, hay nói thẳng ra là tiền,,
    Nói chung là nhường gì thì nhường, cứ động đến tiền là oánh nhau luôn, bất kể người trong nhà hay ngoài phố,,, he he,,
    ------------------------------------------------------------------------------
    Ante la peor tormenta,, tu mejor sonrisa
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn. Tôi vẫn đưa tiền của mình cho người yêu hoặc là bạn thân nếu như họ cần đến. Miễn sao họ không dùng số tiền đó vào những việc vô bổ là được.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ là nhường cái gì !
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ha ha!bùn cười quá!thôi xin các bác ko làm nổ tung chủ đề của em nhá!Em thì em vẫn xin chọn cách nhường ạ!Em chấp nhận thiệt một chút về mình(tất nhiên ko phải lúc nào cũng nhường vô điều kiên đâu)Kinh nghiệm một vài vụ đau thương cho thấy!nếu em ngoan cố hay nó chửi mình,mình khùng mình chửi lại thì bây h chắc dek làm bạn bè gì được!Thế mới chuối!Nhgũng đứa trước coi mình chả ra gì,ghét cay ghét đắng thế mà vẫn chơi tốt!Đôi khi vì những chuyện ko đáng mà đâm ra nghĩ nhau xấu cả.Ai chả có mặt tốt,quan trọng làm sao để người ta sống với mình bằng mặt tốt!
    Đôi khi họ có lỗi nhưng nếu cứ cố mà bắt lỗi họ thì con giun xéo lém cũng quằn,em á,nó càng chửi to,mình càng im,càng khinh càng nhẹ nhàng!Chả thiệt gì,có đứa tức quá kêu thế này:"cô khinh tôi nên cô dek thèm nói lại cô chứ gì,tôi biết cô có giáo dục ,tôi vô duyên,vô giáo dục"(đúng quá còn gì) đấy là lời của con bạn em hồi cấp 2!bây h chơi với mình khá thân!

Chia sẻ trang này