1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÚT NHÁT ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Y_Not, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    NHÚT NHÁT ....

    Dường như đàn ông bây giờ có vẻ nhút nhát hơn phụ nữ trong tình yêu ... với đàn ông, họ chỉ thực sự cảm thấy tự tin khi con mồi của mình đã liêu xiêu đến 70 % ... lúc đó họ mới chủ động ...

    Phải chăng nhút nhát quá khi yêu với đàn ông sẽ là thiệt thòi... sẽ là mất người mình yêu ????
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhút nhát là đánh mất đi tình yêu Nhưng làm cách nào để sửa cái đó Một vấn đề hết sức hóc búa
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,các bác cao thủ nào vào đây giúp anh em cái!
    Nói chuyện với bạn bè thì không sao,cứ đứng trước "người ấy" là run như cầy sấy,nói lung ta lung tung chả đâu vào đâu cả.Hix
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết là đàn ông có thực sự là nhút nhát hay không nhưng mà người tui thích chưa bao giờ đi đến ngỏ lời nói chuyện với tui ,nhưng có bữa tui bắt gặp nó đi ngỏ lời nói chuyện với đứa con gái khác.
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn chỉ thích một phía thôi, chứ còn chàng kia lại không để ý gì đến bạn hay nói trắng ra là người đó không thích bạn thì sao Nếu mà anh nào đó mà thích một cô gái thì dù cho có nhút nhát đến mấy thì cũng tìm mọi cách có thể tiến đến gần bạn hơn
  6. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    chính xác đấy. chính vì vậy mà mình khuyên các chú ko nên nhút nhát. ở đời, luôn luôn phải quyết đoán và hơi liều 1 chút. nhưng đừng liều quá là vào ở cùng Lương Quốc Dũng đấy nhá.
    trong TY, các em gái đã hay ngượng rồi nên anh em mình phải dũng cảm lên. hihi. nếu chú nào nhát quá thì cứ đưa địa chỉ và ảnh của bạn gái đây, anh em đến cưa và cưới hộ cho.
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thế kỉ 20....phụ nữa vùn lên đòi quyền bình đẳng năm nữ....chắc vì thế mà anh em nhượng bộ....xẹp xuống xuống 1 tí ......
    mà đã là bình đẳng thì chị em cũng nên chia sẻ gánh nặng....."ngỏ lời" của anh em chứ.....để nói ra mí câu quan trọng đâu phải dễ.....trong chuyện tình cảm...ko nên cứ bắt anh em chúng tôi là người phải chủ động......con gái chu động thì có làm sao nào....đến được với nhau là tốt roài
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... cái này phải qua tình trường thì mới tôi luyện được ... mỗi một mối tình đã qua là lại thêm một kinh nghiệm, lại bạo dạn hơn .... lời lẽ sắc hơn ... dễ lọt tai hơn và cái cách để tiếp cạn lời yêu dí dỏm hơn ....
    Phụ nữ thường luôn chờ chúng ta bày tỏ bởi từ xưa đến nay họ luôn nghĩ đàn ông là phe chủ động ... bởi vậy mà chả tội gì ta nhút nhát nhờ ... cứ vô tư nhìn lên
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy, những thằng nhát là những thằng....say tình
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói chung đàn ông họ sợ bị từ chối nên nhiều khi phải chắc chắn có tín hiệu từ phía bên kia thì họ mới dám....lấn tới. Chính vì thế mà người ta bảo người thực sự nắm quyền chủ động là nữ giới đấy. Nhớ hồi xưa anh nhà tớ muốn kiss tớ nhưng tớ ko cho. Về sau chính tớ muốn kiss anh ấy nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ý động tĩnh gì cả (chắc là lần đầu sợ rồi nên ko dám làm tới nữa). Thế là một lần đi chơi, tớ mới bảo anh ấy là anh ơi, em muốn......hôn anh.....hihi. Thế nên cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị anh ý trêu là chính em.....cưa anh trước

Chia sẻ trang này